Ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kì diệu bên người - Chương 62

Cập nhật lúc: 2024-07-04 01:59:29
Lượt xem: 28

Thật đáng tiếc khi ở đây không một ai lắng nghe bà ta, ông cả chỉ đưa mắt nhìn Trương Quốc Khởi, xem hành động tiếp theo của ông ta, nhìn thấy trong mắt của Trương Quốc Khởi có vẻ do dự.

Đến lúc này, ông cả cũng không muốn dây dưa thêm nữa, vì thế liền cho thêm một ngọn lửa.

“Mau ký đi, đừng quên, Trương Hùng năm nay đã hơn mười tám tuổi!”

Trương Quốc Khởi nghe vậy cả người run lên, trong mắt tràn đầy không dám tin đây là sự thật, ông ta không nghĩ tới bác cả lại lấy chuyện này ra uy h.i.ế.p ông ta, ép ông ta phải ký tên!

Khẽ thở dài, Trương Quốc Khởi đột nhiên cả người như là già đi hơn mười tuổi, cả người hơi run rẩy ký tên mình vào tờ giấy!

Sau khi làm xong những thứ này, Trương Quốc Khởi lúc này mới đưa giấy và bút giao cho Trương Hùng, nhưng anh lại không nhận. Chỉ thản nhiên nói một câu.

“Mọi người đều phải ký tên!”

Nói đến đây Trương Hùng còn cố ý liếc mắt về phía Đại Lưu, trong lòng cảm thấy vui sướng mà trước đây chưa từng có!

Bị ông cả và ông hai nhìn chằm chằm, Trương Quốc Khởi không thể làm động tác nhỏ nào, đành phải đưa giấy bút cho Đại Lưu.

Đại Lưu thấy Trương Quốc Khởi thật sự bảo bà ký tên, vẻ mặt không thể tin được.

“Cha nó!”

“Mau ký đi!” Nhìn thấy Đại Lưu vẫn còn đang lề mề Trương Quốc Khởi liền lớn tiếng quát một câu, Đại Lưu run rẩy rồi nhanh chóng nhận lấy giấy cắt đứt quan hệ trong tay của Trương Quốc Khởi, không chút do dự ký tên mình vào.

Mà con trai và con dâu của bà không thể đợi được nữa nóng lòng muốn ký vào đó.

Nói giỡn, không phải bọn họ không biết tính tình của cha chồng mình, bình thường ông ta rất hòa nhã, mọi việc đều do mẹ chồng quyết định, thực ra là không phải như vậy, người đứng sau mọi thứ luôn là Trương Quốc Khởi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-xuyen-ve-qua-khu-mang-theo-khong-gian-ki-dieu-ben-nguoi/chuong-62.html.]

Bây giờ Trương Quốc Khởi lên tiếng, bọn họ đương nhiên không dám phản đối, vì vậy sau khi ký tên, bọn họ đều đi theo ông và cầm một tờ giấy cắt đứt quan hệ rời khỏi đây trong tuyệt vọng!

“Tiểu Hùng, hãy đến và lấy giấy chứng nhận này, còn tờ khác để Quốc Hưng ngày mai đưa lên xã.”

Ông cả đã đưa tờ giấy chứng nhận cắt đứt quan hệ mà cả nhà Trương Quốc Khởi đã ký tên vào và đưa nó cho Trương Hùng, một tờ còn lại đưa cho chú cả nhà họ Trương là Trương Quốc Hưng, cũng chính là trưởng thôn!

“Chuyện ngày hôm nay, cháu cảm ơn ông cả, ông hai và dì cả!” Trương Hùng khẽ cúi đầu, trong lòng tràn đầy cảm động, nếu không nhờ mọi người, nếu muốn cho bọn họ ký tên chắc chắn phải tốn rất nhiều công sức.

“Nói bậy bạ gì vậy, hai lão già chúng ta cũng chỉ có năng lực này, nhưng cháu cũng phải để ý chính mình, tuy rằng đã cắt đứt quan hệ. Nhưng trong bụng của bọn họ toàn là ý nghĩ xấu xa, sau này cháu nên cẩn thận một chút."

“Cháu đã hiểu rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở, nhưng cháu vẫn có một điều không rõ. Không biết ông cả và ông hai, có thể giải thích cho cháu được không?”

Ông cả và ông hai nhìn nhau rồi khẽ thở dài.

“Tiểu Hùng, hiện tại cháu còn rất nhỏ, có rất nhiều chuyện thời gian sẽ cho cháu câu trả lời! Ừm, ông còn có việc phải đi trước!”

Ông hai nói xong, liền dẫn đầu đi ra ngoài, ông sợ nếu mình không đi, liền sẽ nhịn không được mà lại nói ra những chuyện không nên nói!

Ông cả thấy thế, cũng viện lý do trong nhà có chuyện, liền vội vàng chạy theo chân ông hai rời đi.

Trương Hùng nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt sâu thẳm, không ai biết, giờ phút này anh đang suy nghĩ về điều gì!

“Vậy là xong rồi, con còn tưởng hôm nay sẽ phải thể hiện kỹ năng của mình!”

Trên đường đến đây, Trương Ái Quốc vẫn luôn chuẩn bị đánh một trận với người khác. Nhưng không ngờ, cả nhà chú hai của anh ta nhìn qua rất có lợi hại, nhưng hóa ra chỉ là hổ giấy!

“Con nít con nôi, nói bậy cái gì thế, muốn đánh nhau như vậy, như thế nào lúc làm việc không tích cực như vậy!”

Bình luận

7 bình luận

  • Xưng hô của nữ9 với chồng mình thì có thể đổi qua xưng em được k nữ9 xuyên về cổ đại mà xưng tôi với chồng nó kỳ kỳ mà cũng xa lạ nữa

    Ilovecute 4 ngày trước · Trả lời

    • Cảm ơn bạn, ban đầu nu9 xuyên về nên còn xa lạ với người thời đại đó, về sau sẽ đến thời điểm thay đổi cách xưng hô

      Bông Hoa Nhỏ 3 ngày trước · Trả lời

  • Hôm nay ko ra chương hả sốp ơi 🥹🥹

    •CREAM•™ 4 ngày trước · Trả lời

  • Sốp ơi truyện này bao nhiêu chương đoá?

    Dương Thanh 1 tuần trước · Trả lời

Loading...