Ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kì diệu bên người - Chương 51

Cập nhật lúc: 2024-07-04 16:13:36
Lượt xem: 27

Nhưng anh lại không nghĩ rằng cô sẽ may cho anh, trong nhà có bao nhiêu vải anh đều biết, nói như vậy cô đã lấy tất cả vải ra may đồ cho anh!

Chính vì, chính vì như vậy, Trương Hùng cảm thấy mình thật vô dụng.

Là một người đàn ông, lại để vợ mình mặc những bộ quần áo có những mảnh vá chồng chất lên nhau sẽ khiến người khác phải chê cười. Ban đầu mua vải là để cho vợ anh, nhưng khi quần áo đã may xong lại được mặc trên người anh.

“Thế nào đây? Tay nghề của em cũng không tệ chứ, em may thử một bộ cho anh trước. Ngày mai em sẽ lên trấn trên xem có loại vải nào mà mua không cần dùng phiếu không. Nếu có thì mua một ít về, vừa lúc em cũng nên đổi một bộ quần áo.”

Nhìn vẻ mặt của Trương Hùng, Hứa Mỹ Lam liền biết trong lòng anh đang nghĩ gì, vì thế vội vàng trấn an anh rồi nhân tiện sắp xếp hành trình đi lên trấn trên.

Quả nhiên, khi Trương Hùng nghe được kế hoạch của Hứa Mỹ Lam, vẻ mặt vốn có chút chán chường vừa nãy của anh trong nháy mắt liền trở lại bình thường và anh cũng có tâm trạng trả lời cô.

“Tay nghề của vợ anh rất giỏi, mặc cũng cảm thấy rất thoải mái.”

Những lời Trương Hùng nói đều là thật, hai bộ quần áo này giống như được đặt may rất vừa vặn, anh cũng không ngờ rằng vợ mình lại có tay nghề giỏi như vậy.

“Tốt là được rồi, cơm sắp nguội rồi, anh mau lại đây ăn đi.”

Hứa Mỹ Lam đưa tay vỗ vỗ vào băng ghế, ý muốn nói anh mau đến đây ngồi. Thật ra, Trương Hùng vừa vào phòng đã ngửi thấy một mùi thịt vô cùng thơm, cơn đói bụng cũng đã sớm trỗi dậy.

Trong lòng anh nghĩ rằng vợ mình nhất định có nấu món thịt, quả nhiên đúng là như vậy, Trương Hùng thật sự đang rất đói bụng, cũng không khách sáo bưng bát lên rồi gắp một miếng thịt lớn cho vào miệng, anh còn cho rằng miếng thịt sẽ ít nhiều gì cũng có chút cứng, không ngờ khi cho vào miệng lại vừa mềm vừa thơm, ăn vô cùng ngon.

Trương Hùng không nhịn được lại gắp thêm mấy miếng, ngay cả măng bên trong cũng không bỏ qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-xuyen-ve-qua-khu-mang-theo-khong-gian-ki-dieu-ben-nguoi/chuong-51.html.]

Hứa Mỹ Lam thấy Trương Hùng ăn rất ngon, cô cũng cảm thấy đói bụng, hai người họ cứ như vậy ngồi ăn mà không nói lời nào.

Sau khi ăn uống no nê xong, dưa muối xào của Hứa Mỹ Lam còn dư lại không ít, nhưng ngược lại đĩa thịt khô xào măng đã ăn sạch sẽ đến canh cũng không còn.

Cơm trong nồi cũng đều bị Trương Hùng ăn hết, Hứa Mỹ Lam không thể không khâm phục trước sức ăn của Trương Hùng, phải biết rằng cô chỉ ăn một bát nhỏ, còn lại đều là một mình anh ăn hết!

Ăn no rồi, Trương Hùng lúc này mới có thời gian hỏi Hứa Mỹ Lam về nguồn gốc của măng, “Vợ ơi, ai cho chúng ta măng vậy, ăn còn rất ngon đấy.”

Lúc trước anh cũng đã từng ăn qua, nhưng khi ăn chúng thì miệng cứ lờ lợ, có rất nhiều người không thật sự thích nó và anh cũng vậy.

Nhưng hôm nay ăn cơm vợ nấu, anh mới biết được, thì ra măng lại ngon như vậy, vừa thơm vừa giòn, chẳng những có mùi hương của thịt còn có mùi thơm của măng, ngay cả một chút vị chát cũng không nếm ra được.

“Làm gì có ai lại có lòng tốt đem măng đến đây, những thứ này đều là em đào được ở trên sườn đồi, anh xem nè còn rất nhiều măng.” Hứa Mỹ Lam nói rồi chỉ tay vào cái thùng gỗ ở bên một góc.

Trương Hùng đứng lên, nhìn vào bên trong, trời ạ, trong thùng gỗ đựng đầy ắp măng đã chế biến qua, măng nặng như vậy mà từ trên núi đem xuống, nói như vậy thì chiều nay cô chắc phải mệt lắm.

Bỗng nhiên trong mắt anh hiện lên vẻ đau lòng, khiến anh muốn ôm cô vào trong lòng và nâng niu, nhưng anh biết bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh không thể để hành động của mình đi quá giới hạn. Trong lòng của Hứa Mỹ Lam chưa hoàn toàn đón nhận anh.

Đè nén sự xúc động xuống đáy lòng, Trương Hùng nhẹ giọng nói, “Công việc mệt mỏi như này, sau này để cho anh làm cho, nêu em mệt mỏi quá thì làm sao bây giờ.”

Hứa Mỹ Lam nghe vậy, liềm cảm thấy trong lòng ấm áp, “Anh thực sự coi em như một mảnh thủy tinh dễ vỡ sao, em cũng không phải trẻ con, khi nào em cần anh giúp em sẽ nói với anh ngay mà.”

Nói giỡn, có không gian để gian lận, thì cô làm sao có thể mệt mỏi được, chỉ là leo núi nhiều thì sẽ hơi mệt một chút thôi.

Trương Hùng biết mình không thể nói lại cô, cũng không nói nhiều nữa và hạ quyết tâm về sau sẽ chú ý nhiều hơn một chút.

Bình luận

7 bình luận

  • Xưng hô của nữ9 với chồng mình thì có thể đổi qua xưng em được k nữ9 xuyên về cổ đại mà xưng tôi với chồng nó kỳ kỳ mà cũng xa lạ nữa

    Ilovecute 4 ngày trước · Trả lời

    • Cảm ơn bạn, ban đầu nu9 xuyên về nên còn xa lạ với người thời đại đó, về sau sẽ đến thời điểm thay đổi cách xưng hô

      Bông Hoa Nhỏ 3 ngày trước · Trả lời

  • Hôm nay ko ra chương hả sốp ơi 🥹🥹

    •CREAM•™ 4 ngày trước · Trả lời

  • Sốp ơi truyện này bao nhiêu chương đoá?

    Dương Thanh 1 tuần trước · Trả lời

Loading...