Ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kì diệu bên người - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:46:04
Lượt xem: 102

Cẩn thận cảm nhận một lát, thấy thân thể không có bất kỳ phản ứng gì, cô mới tin tưởng không gian này thật sự tồn tại.

Khi đến bàn ngồi xuống, Hứa Mỹ Lam cầm cuốn sổ mang theo bên mình, đặt xuống bàn ngồi viết và vẽ.

Cô không có nhiều tiền trong người, vì vậy cô chỉ có thể mua mỗi thứ một ít trước, chuẩn bị được bao nhiêu liền chuẩn bị bao nhiêu.

Để tránh trường hợp cô không chuẩn bị kịp, thì chỉ có bị đói mà thôi.

Để tiết kiệm tiền, Hứa Mỹ Lam trực tiếp lái xe tải thuê đến chợ đầu mối, nơi hàng hóa rất rẻ và đầy đủ chủng loại, có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn.

Trước tiên cô mua 20 bao gạo 50kg, 20 bao bột mì 50kg, 200kg mì sợi, 100kg mì lúa mạch, 200kg bột ngô.

Đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ mỗi loại 50kg, muối một thùng 50kg lấy hai thùng, dầu ăn một thùng 10kg mua 20 thùng.

Mười hũ rượu gạo Lưỡng Dụng 10kg một hũ, cô mua thêm mười hũ rượu 5kg một hũ nữa.

Vì mua nhiều nên cửa hàng tặng thêm một số đồ khô như táo đỏ, long nhãn, miến, mỗi thứ nặng từ 4-5kg.

Băng vệ sinh mà phụ nữ cần nhất, Hứa Mỹ Lam trực tiếp mua đủ mười năm dùng, đồng thời cũng mua rất nhiều giấy vệ sinh.

Sợ đau bụng khi tới tháng, cô mua thêm 50kg đường đỏ, 50kg đường trắng và một chiếc bình giữ ấm có thể treo trên người ở cửa hàng.

Đi ngang qua những quầy đồ ăn ngon, Hứa Mỹ Lam không kìm lòng được mà mua một ít bánh quy, kẹo có thể tăng calo và tiện ăn, cùng với mười thùng mì ăn liền.

Tại nơi gia công quần áo, giày dép, tất, tất cả các sản phẩm lỗi do nhà máy dệt trả về được trưng bày ngoài cổng. Tất cả các mặt hàng đều giảm giá 20%.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-xuyen-ve-qua-khu-mang-theo-khong-gian-ki-dieu-ben-nguoi/chuong-2.html.]

Hứa Mỹ Lam tiến lên xem xét, phát hiện bông bởi vì đã để quá lâu nên hơi ngả vàng nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc sử dụng.

Vải của tất đều là do nhuộm màu, có một chút khuyết điểm, nhìn không kỹ hoàn toàn không nhìn ra.

Ngoài ra còn có một số đôi giày vải đế vải và giày bảo hộ lao động màu xanh quân đội trong một thùng giấy. Nghe ông chủ nói, đây là một phần tặng thêm.

Hứa Mỹ Lam đã mua hai mươi đôi tất mỏng và hai mươi đôi tất dày, tất cả đều màu sẫm.

Ở khu vực vải, Hứa Mỹ Lam yêu cầu bà chủ cắt cho mình 5, 6 mét vải màu xanh đen và vải hoa.

Không những thế, Hứa Mỹ Lam còn yêu cầu bà chủ mang cho mình mấy bộ đồ ga trải giường sẫm màu.

Thấy bông đã qua xử lý được ép phẳng bằng bao bì hút chân không, Hứa Mỹ Lam đã mua 50kg của cửa hàng, mua một lúc rất nhiều thứ như vậy, ngoài việc đưa tặng cho cô đôi giày, cửa hàng còn tặng thêm cho cô một chiếc kéo cắt lớn, một chiếc kéo nhỏ và rất nhiều kim chỉ để khâu quần áo, chăn bông.

Ra khỏi cửa hàng, Hứa Mỹ Lam đi đến một cửa hàng khác, cô không quên bật lửa, que diêm, d.a.o làm bếp, d.a.o chặt củi.

Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ mẹ và bé, Hứa Mỹ Lam đã mua hai hộp sữa bột giảm giá trong đó.

Dù sao đi nữa sữa bột nào cũng đều bổ sung canxi, cứ mua loại nào rẻ để tiết kiệm tiền là được.

Trong nháy mắt đã đi đến khu bán thịt, Hứa Mỹ Lam đã mua thêm 300kg thịt lợn, 100kg thịt cừu, 50kg thịt bò, 50kg xúc xích, 20 con gà và 20 con vịt.

Tất cả thịt được chế biến và cho vào hộp. Cô mua thêm hai trăm quả trứng vịt và ba trăm quả trứng gà ở chỗ bán gà vịt.

Sau khi đi dạo một vòng, Hứa Mỹ Lam chỉ còn lại rất ít tiền, cô đang do dự có nên tiết kiệm một số tiền để phòng thân hay không.

Bình luận

7 bình luận

  • Xưng hô của nữ9 với chồng mình thì có thể đổi qua xưng em được k nữ9 xuyên về cổ đại mà xưng tôi với chồng nó kỳ kỳ mà cũng xa lạ nữa

    Ilovecute 4 ngày trước · Trả lời

    • Cảm ơn bạn, ban đầu nu9 xuyên về nên còn xa lạ với người thời đại đó, về sau sẽ đến thời điểm thay đổi cách xưng hô

      Bông Hoa Nhỏ 3 ngày trước · Trả lời

  • Hôm nay ko ra chương hả sốp ơi 🥹🥹

    •CREAM•™ 4 ngày trước · Trả lời

  • Sốp ơi truyện này bao nhiêu chương đoá?

    Dương Thanh 1 tuần trước · Trả lời

Loading...