Ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kì diệu bên người - Chương 190

Cập nhật lúc: 2024-07-07 17:03:56
Lượt xem: 22

Chú Đổng theo bản năng ngước mắt lên, liền nhìn thấy Trương Hùng và Hứa Mỹ Lam cả hai người đều đã tới! Môi giật giật hai cái, nhưng cũng không thốt ra lời nào.

Trước đây còn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nhìn thấy hai người bọn họ, chẳng biết vì sao mà sống mũi lên men từng đợt cay cay, nước mắt không kìm được mà chảy xuống dưới!

Chú Đổng cảm thấy thật sự rất xấu hổ và cố gắng kiềm chế ngăn cho nước mắt không chảy ra trước mặt mấy đứa nhỏ, nhưng càng kiềm chế nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, chú Đổng cảm thấy tâm trạng u uất vừa rồi của mình trong nháy mắt đột nhiên lại trở nên tươi sáng hơn!

Mà bên này, khi Trương Hùng và Hứa Mỹ Lam nhìn thấy chú Đổng bị đối xử như vậy, khóe mắt của họ như muốn nứt ra, vô cùng tức giận trong lòng hừng hực như lửa đốt.

Trương Hùng dẫn đầu một bước xông lên phía trước, dùng một chân đá bay người đàn ông to lớn đang khống chế chú Đổng ra xa.

Hứa Mỹ Lam cũng nhân cơ hội cũng bước tới đỡ lấy chú Đổng suýt chút nữa đã ngã xuống. Trương Hùng cũng không nhàn rỗi, khi người đàn ông to con bị anh đá ngã xuống đất đang muốn bò dậy, lại bị anh đạp xuống một chân.

“A!”

Người đàn ông to lớn hét lên một tiếng thảm thiết, ôm hai chân lăn lộn trên mặt đất. Mọi thứ xung quanh yên lặng đến đáng sợ, bọn họ nghe được rất rõ ràng tiếng xương cốt vang lên rất giòn giã.

Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Trương Hùng với ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, không nói hai lời liền dẫm lên xương cốt nát vụn ra. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy, trong lòng không ngăn được mà dâng lên từng đợt nghĩ mà sợ .

Còn người phụ nữ kia vừa rồi đã tát chú Đổng, nhìn thấy người đàn ông của mình bị đánh ngã lăn lết dưới đất, còn bị gãy xương, làm sao một người phụ nữ có thể cam tâm mà chịu ngồi yên.

“Thằng khốn, mày cùng với lão già này là một đám, chúng mày đều là FDP và mày sẽ bị lôi ra ngoài dạo phố, coi mày còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không! Chúng mày hãy đợi đấy, tao sẽ làm cho chúng mày đều sẽ bị bắt lại!”

*FDP: là một Đảng Dân chủ Tự do theo phái chính trị trung hữu ở Đức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-xuyen-ve-qua-khu-mang-theo-khong-gian-ki-dieu-ben-nguoi/chuong-190.html.]

Vừa nói, ánh mắt chợt lóe lên, ỷ vào mình chính là phụ nữ, liền lao vào người của Trương Hùng.

Trong lòng nghĩ chỉ cần Trương Hùng đưa tay ra, cô ta liền sẽ hô to lên là tên lưu manh.

Nhưng làm sao Hứa Mỹ Lam có thể biến điều ước của cô ta thành hiện thực được, thấy chú Đổng đã bình phục và có thể tự mình đứng vững, cô liền buông chú Đổng ra, bắt gặp khuôn mặt đột nhiên như già đi hơn mười tuổi của ông ấy, trong lòng cô tràn ngập sự tức giận.

Tiến đến và ghé sát vào tai chú Đổng, nhỏ giọng thì thầm: “Cha, cha chờ con báo thù cho cha!”

Nói xong, cô liền chạy hai bước lấy đà và lắc mình chặn trước mặt Trương Hùng, cô nắm lấy tóc của người phụ nữ kia rồi kéo nó xuống, da đầu của người phụ nữ bị tổn thương, toàn bộ cơ thể bị Hứa Mỹ Lam làm cho lảo đảo, suýt chút nữa đã té ngã xuống.

Hứa Mỹ Lam không cho cô ta thời gian để phản ứng, cũng không buông tha cho tóc của người phụ nữ kia, trong tay cô dùng sức một lần nữa.

Người phụ nữ kia lại bị Hứa Mỹ Lam nhấc bổng lên như một con rối, không chỉ có như vậy, lần này khi người phụ nữ đã cao bằng mình, Hứa Mỹ Lam đã vén tóc ra sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt của cô ta trước mắt mọi người.

Trong mắt Hứa Mỹ Lam lóe lên một tia lạnh lùng, cô giơ tay lên, không chút do dự liền lấy tay tát vào mặt cô ta mấy cái, Hứa Mỹ Lam dùng sức rất khéo léo, nghe âm thanh khi tát cũng không lớn, mấy cái tát sau, hai mặt của người phụ nữ đều đổi sắc. Nó nhanh chóng trở nên đỏ và sưng tấy lên.

Hứa Mỹ Lam không phải là một người thích gây chuyện, nhưng khi nhìn thấy cô ta bắt nạt chú Đổng, cô liền muốn g.i.ế.c cả hai người bọn họ ngay lập tức!

Trong khoảng thời gian ở cùng nhau này, cô đã vô thức coi Trương Hùng và chú Đổng là những người thân quan trọng nhất trong gia đình, và mỗi khi cô gọi ông ấy là “cha,” cô đều gọi từ tận đáy lòng.

Khi cha mẹ cô bị người khác bắt nạt, cô liền sẽ quay trở lại mà bắt nạt lại gấp đôi!

Trong lòng nghĩ như vậy, bàn tay của Hứa Mỹ Lam cũng không nhàn rỗi tát thêm vài cái vào mặt người phụ nữ “chát chát.” Cứ như vậy, cô vẫn chưa nguôi giận, buông tóc người phụ nữ ra, ngay lập tức người phụ nữ tê liệt ngồi xuống trên mặt đất, Hứa Mỹ Lam lại đi lên. Vừa định thêm hai cú đá nữa, nhưng lúc này cô cảm thấy mình báo thù cho chú Đổng cũng đã đủ rồi nên dừng lại.

Liếc nhìn người phụ nữ nằm thoi thóp trên mặt đất như một con ch.ó chết.

Bình luận

11 bình luận

Loading...