Ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kì diệu bên người - Chương 146

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:38:51
Lượt xem: 22

Những ngôi nhà giá rẻ gần Đại học Kinh Thành đã được mua hoặc cho thuê hết rồi, nếu còn dư lại thì tất cả đều có giá rất cao hoặc vị trí không đẹp.

Ba người bọn họ cùng nhau nghiên cứu mấy thứ này, hiện tại cách Đại học Kinh Thành xa một chút có mấy căn đang rao bán, bọn họ chuẩn bị đi xem tất cả mấy căn đó một lần, thật sự không tìm thấy căn nào ưng ý thì mua xa một chút cũng không sao, cùng lắm thì đến lúc đó lại mua một chiếc xe đạp, đi xe đạp đến trưởng sẽ không mất nhiều thời gian.

Nhưng điều này phải được quyết định sau khi xem nhà! Cho nên, những người môi giới ở đây nhìn thấy bọn họ đột nhiên đóng lại tư liệu rồi đứng dậy, trong lòng không khỏi đập thình thịch một tiếng, có chút bất an, tự hỏi có phải bọn họ không thích một căn nhà nào trong đây.

May mắn những gì Trương Hùng nói tiếp theo khiến bọn họ cảm thấy vui vẻ thay vì lo lắng.

“Chúng tôi muốn đi xem mấy phòng ở này, xem căn nào ưng ý nhất, các người có thể dẫn đường giúp chúng tôi được không?”

Giám đốc Tiền nghe thấy vậy liền vội vàng gật đầu, “Đương nhiên là được, nếu không như vậy đi, nơi này tôi đã đi quen rồi, chiều nay tôi đi cùng các người một chuyến, câc người xem như vậy có được không.”

Trương Hùng nhìn về phía Hứa Mỹ Lam và chú Đổng, dò hỏi ý kiến của bọn họ, hai người không chút do dự mà gật đầu, bọn họ đối với nơi này không quen thuộc, nhờ người quen dẫn đường có thể đỡ được không ít phiền toái.

Từ đây đến Đại học Kinh Thành chỉ mất nửa tiếng đi bộ, tình cờ có một ngôi nhà gần đó, sau khi bàn bạc với nhau, bọn họ quyết định chuẩn bị bắt đầu xem ngôi nhà gần đó.

Thế là trong một buổi chiều, nhóm bốn người chạy khắp khu này đến khu kia, chạy xong tất cả thì có hai ngôi nhà phù hợp với ý tưởng của bọn họ nhất.

Phần lớn nhà ở hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn do đơn vị cấp, số ít do người dân lưu truyền từ đời này sang đời khác trong gia đình hoặc là do tự bọn họ xây lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-xuyen-ve-qua-khu-mang-theo-khong-gian-ki-dieu-ben-nguoi/chuong-146.html.]

Hai ngôi nhà mà bọn họ ưng ý nhất một căn là một ngôi nhà tứ hợp viện, so với ngôi nhà ở nông thôn còn lớn hơn, tuy rằng có chút hơi cũ nhưng lại có đủ mọi thứ cần thiết, trong sân còn có một cái giếng nước.

Hơn nữa sân tường đều xây bằng gạch xanh, nóc nhà cũng lợp bằng mái ngói, vật liệu làm xà ngang và giá đỡ đều được làm bằng gỗ rất chắc chắn.

Nếu không phải nhà này con trai của hai người lớn tuổi đi làm ăn ở nơi xa, hiện tại nếu không vội vã cần tiền mua nhà để cưới vợ thì bọn họ cũng không muốn đem căn nhà tốt như vậy bán đi.

Mà ngôi nhà này cách trường Đại học Kinh Thành không xa lắm, đi bộ đến đó chỉ mất mười phút. Chính là giá cả có hơi mắc một chút! Hai vợ chồng đó ra giá bốn ngàn tám trăm đồng tiền.

Thành thật mà nói, nếu ngôi nhà này được đặt ở một thành thị nhỏ hơn, nhiều nhất chỉ cần một ngàn đồng tiền là có thể mua được.

Còn có một căn nhà là nhà năm gian nối liền nhau, ba mặt đều có tường bao quanh, nếu phòng ở không đủ, thì bên trong có thể xây thêm. Chính là bởi vì diện tích lớn, nên chủ nhà mới đòi ra giá lên đến hai ngàn năm và không mặc cả thêm.

Hứa Mỹ Lam thực sự muốn mua hết cả hai căn nhà, nhà tứ hợp viện chình mình có thể ở, căn còn lại có thể cải tạo và cho thuê, thừa dịp hiện tại giá rẻ, nếu ở tong tương lai muốn mua một ngôi nhà ở mức giá này, là hoàn toàn không có khả năng!

Chính là, hiện tại mua cả hai căn nhà này, tiền trong tay cô còn thừa cũng không có nhiều lắm, cũng may trong không gian của cô còn có vật tư, còn có mấy cây nhân sâm và linh chi chưa có bán, cho nên Hứa Mỹ Lam cũng không lo lắng về vấn đề tiền nong.

Sau khi một hồi lâu đi xem nhà, cả ba người đều rất mệt mỏi, cuối cùng quyết định đi tắm và nghỉ ngơi, sáng mai lại nói sau.

Trong chớp mắt, đã đến sáng ngày hôm sau, ba người vừa ăn sáng vừa thương lượng, cuối cùng hạ quyết tâm quyết định là sẽ mua cả hai căn nhà luôn.

Sau một ngày đi dạo và quan sát, Trương Hùng và chú Đổng hai người đã mơ hồ chạm đến khả năng phát triển kinh doanh.

Bình luận

7 bình luận

  • Xưng hô của nữ9 với chồng mình thì có thể đổi qua xưng em được k nữ9 xuyên về cổ đại mà xưng tôi với chồng nó kỳ kỳ mà cũng xa lạ nữa

    Ilovecute 4 ngày trước · Trả lời

    • Cảm ơn bạn, ban đầu nu9 xuyên về nên còn xa lạ với người thời đại đó, về sau sẽ đến thời điểm thay đổi cách xưng hô

      Bông Hoa Nhỏ 3 ngày trước · Trả lời

  • Hôm nay ko ra chương hả sốp ơi 🥹🥹

    •CREAM•™ 4 ngày trước · Trả lời

  • Sốp ơi truyện này bao nhiêu chương đoá?

    Dương Thanh 1 tuần trước · Trả lời

Loading...