Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ta Và Tỷ Tỷ Cùng Trọng Sinh - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-09-04 08:37:32
Lượt xem: 431

"Cho dù có chết, con cũng tuyệt đối không gả vào Đông cung!"

Vừa mở mắt ra, ta đã thấy tỷ tỷ - Khương Triêu đang lấy cái c.h.ế.t ra để uy hiếp, nhất quyết muốn từ hôn với Thái tử.

Hôn ước của tỷ tỷ và Thái tử được định ra từ ba năm trước, khi ấy phụ thân đã là Định quốc công, lại lập được đại công, Hoàng thượng không biết ban thưởng gì hơn, bèn ban hôn cho tỷ tỷ, khi ấy mới mười một tuổi, gả cho Thái tử làm phi, đợi đến tuổi cập kê sẽ thành hôn.

Là tỷ muội song sinh, ta cũng được hứa gả cho ngũ hoàng tử - người em trai cùng mẹ với Thái tử. Năm ngoái, ngũ hoàng tử cùng Thái tử lập được đại công, được phong làm Tấn vương.

"A Triêu, con điên rồi sao?! Hôn sự của con và Thái tử là do Hoàng thượng đích thân ban, sao có thể muốn hủy là hủy được?!" Phụ thân tức giận quát lớn.

"Vật cực tất phản, thanh thế của Khương gia đã đủ hiển hách rồi." Đối mặt với cơn thịnh nộ của phụ thân, tỷ tỷ vẫn điềm nhiên nói.

Ngay sau đó, tỷ ấy lại nói: "Ngay cả hôn sự của A Tịch và Tấn vương cũng phải hủy bỏ."

Nghe vậy, ta liền biết tỷ tỷ cũng đã trọng sinh.

Kiếp trước, kết cục của Khương gia chúng ta vô cùng thê thảm.

Sau khi ta và tỷ tỷ tổ chức lễ cập kê, tỷ tỷ liền gả vào Đông cung, trở thành Thái tử phi. Còn ta gả vào Tấn vương phủ, trở thành Tấn vương phi. Chúng ta là tỷ muội song sinh, Thái tử và Tấn vương là huynh đệ cùng mẹ, hôn sự của chúng ta được người đời xưng tụng là 佳話 - giai thoại tốt đẹp.

Không lâu sau khi thành thân, tỷ tỷ có thai, nhưng đứa bé ấy cuối cùng đã không thể bình an chào đời. Khi tỷ tỷ mang thai được năm tháng, Thái tử gặp thích khách, tỷ tỷ vì cứu Thái tử đã liều mình đỡ thay một đao chí mạng, cũng chính vì vậy mà đứa bé trong bụng đã không còn.

Sau chuyện đó, tỷ tỷ buồn bã sầu muộn rất lâu, Thái tử vì tỷ tỷ, giải tán hết thê thiếp trong phủ. Người đời đều cho rằng Thái tử và Thái tử phi tình thâm nghĩa trọng, ngay cả ta cũng từng nghĩ như vậy.

Sau này, tỷ tỷ lại có thai. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này tỷ tỷ rất cẩn thận, ngay cả Hoàng hậu cũng miễn cho tỷ tỷ lễ vấn an.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-va-ty-ty-cung-trong-sinh/chuong-1.html.]

Thế nhưng đứa con này vẫn không giữ được. Thái y nói, lần sảy thai trước đã khiến tỷ tỷ tổn thương nguyên khí, hiện tại thân thể vẫn chưa hồi phục, không thích hợp mang thai.

Người đời ai cũng mong muốn con đàn cháu đống, huống hồ phu quân của tỷ tỷ lại là Thái tử. Bất đắc dĩ, Thái tử lại nạp thêm vài vị thiếp thất, thân là người kế thừa ngôi vị, không thể không có con nối dõi.

Nhưng Thái tử không hề sủng ái những vị thiếp thất kia, ngày thường vẫn đến nghỉ ngơi ở phòng tỷ tỷ là nhiều. Thậm chí, đứa con trai do Triệu lương đệ sinh ra, Thái tử cũng ghi vào danh nghĩa của tỷ tỷ.

"A Triêu, mỗi một đứa con của ta, đều sẽ là con của nàng."

Nhưng có mấy ai là nữ nhân cam tâm tình nguyện nuôi nấng con của phu quân mình và nữ nhân khác cơ chứ?

Thái tử đăng cơ, tỷ tỷ lên làm Hoàng hậu, Triệu lương đệ với tư cách là mẫu thân của Hoàng trưởng tử, được phong làm Thục phi, nhưng Hoàng trưởng tử vẫn do tỷ tỷ nuôi nấng. Nếu không có gì bất ngờ, cậu bé sẽ trở thành Thái tử.

Lúc bấy giờ, tân đế thường nói với tỷ tỷ: "So với Đại hoàng tử, trẫm càng muốn lập con của chúng ta làm Thái tử."

Vì vậy, tỷ tỷ liều mạng uống những thang thuốc đắng ngắt kia, chỉ mong có thể sinh cho tân đế một đứa con. Thế nhưng, uống bao nhiêu thuốc, bụng vẫn không có động tĩnh gì, tỷ tỷ cảm thấy áy náy, đối xử với các phi tần trong hậu cung của tân đế càng thêm hòa nhã, thật sự làm tròn bổn phận mẫu nghi thiên hạ.

Thế nhưng mãi đến khi Khương gia bị diệt vong, chúng ta mới biết, hóa ra nguyên nhân khiến tỷ tỷ không thể sinh con, là do chính tay Hoàng đế cho uống thuốc tuyệt tự.

Vụ ám sát khiến tỷ tỷ mất đi đứa con đầu lòng kia, là do Hoàng đế tự biên tự diễn. Lúc đó, tỷ tỷ phải uống rất nhiều thuốc bổ, Hoàng đế bèn nhân cơ hội bỏ thuốc tuyệt tự vào.

Nhưng tỷ tỷ lại ngoài ý muốn mang thai đứa con thứ hai, đáng tiếc vì thuốc tuyệt tự, đứa bé đó chắc chắn không thể giữ được.

Tất cả các thái y từng bắt mạch cho tỷ tỷ đều biết rõ sự thật, nhưng không ai dám tiết lộ nửa lời. Bởi vì ngay từ đầu, kết cục của tỷ tỷ và Khương gia đã được định sẵn.

 

Loading...