Tà Mộng - Chương 5 + 6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:08:09
Lượt xem: 3,055

Chương 5: Trình Tiểu Thư

Ta và mẫu thân đợi nửa canh giờ, huynh trưởng mới từ trong phòng đi ra.

Ta âm thầm quan sát, phát hiện sắc mặt huynh ấy đã trở lại bình thường, trên tay cũng không còn đeo tràng hạt nữa.

"Xin lỗi mẫu thân, đột nhiên có một số sổ sách cần phải kiểm tra."

"Không sao, không sao, lên xe thôi, chúng ta đi nào."

Mẫu thân đi lên xe ngựa trước.

Lúc ta chuẩn bị lên xe, huynh trưởng đột nhiên nói: "Chuyện lúc nãy, muội đừng để trong lòng, tay phải ta từng bị thương, thỉnh thoảng không nghe lời."

Ta suy nghĩ một chút, chẳng lẽ giống như Trương lão gia ở đầu ngõ, mặt luôn không tự chủ được mà co giật sao?

Ta thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng rất đau lòng cho huynh trưởng.

Ban đầu, huynh ấy cũng là một công tử ngây thơ trong sáng, vì muốn nuôi sống gia đình này nên mới thành ra như vậy.

"Muội biết rồi, huynh trưởng, muội không trách huynh đâu."

Ta mỉm cười an ủi, sau đó lên xe ngựa.

Nhà Trình viên ngoại ở phía nam thành, khi chúng ta đến nơi thì trời đã tối.

Vừa bước vào cửa, ta đã nhìn thấy tiểu thư nhà họ Trình.

Nàng ta mặc một bộ y phục màu đỏ rực, đứng dưới mái hiên, xinh đẹp rạng rỡ.

Mụ mama bên cạnh kéo tay nàng ta: "Tiểu thư, sao người lại chạy đến đây?"

"Con ra xem thử có chuyện gì!"

Trình Uyển Nguyệt không để ý đến mụ mama, chạy về phía chúng ta:

"Này, ngươi chính là Kỷ Vô Ngu?"

Nàng ta trực tiếp chạy đến, khiến chúng ta đều có chút bất ngờ.

Huynh trưởng lễ phép chắp tay với nàng ta: "Chính là tại hạ."

Ánh mắt nàng ta sáng lên: "Nghe nói, ngươi đã đánh c.h.ế.t xà yêu ở Thái Hồ, có chuyện này sao?"

"Chỉ là từng giao đấu thôi."

"Như vậy cũng rất lợi hại rồi, những người khác gặp phải đại xà đều bị ăn thịt. Không ngờ ngươi chỉ là một thương nhân, vậy mà lại lợi hại như vậy."

Trình Uyển Nguyệt nhìn huynh trưởng, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Ta nhìn nàng ta, trong lòng chua xót.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-mong/chuong-5-6.html.]

Nàng ta xinh đẹp như vậy, lại là con gái của viên ngoại, huynh trưởng chắc chắn cũng rất vừa lòng nàng ta.

Ta càng nghĩ, tâm trạng càng u ám, đến chính bản thân ta cũng không nhận ra, ta đang ghen tị với nàng ta.

Anan

Trên bàn tiệc, Trình Uyển Nguyệt ngồi cách huynh trưởng rất xa, nhưng luôn len lén nhìn trộm huynh ấy.

Đôi lúc ánh mắt huynh trưởng chạm phải ánh mắt nàng ta, cũng mỉm cười đáp lại.

Ta cúi đầu ăn cơm, cảm thấy vô vị.

Tối hôm đó, tuy Trình viên ngoại không nhắc đến chuyện hôn sự của huynh trưởng và Trình Uyển Nguyệt, nhưng có thể nhìn ra, ông ta rất hài lòng với huynh trưởng.

Chuyện này, e là sắp thành rồi.

Ta cúi gằm mặt, cho đến khi tiệc tan, ta vẫn không nói một lời nào.

Lúc rời khỏi nhà họ Trình, huynh trưởng hỏi ta: "Thư Bạch, muội thấy Trình tiểu thư thế nào?"

Ta u sầu vô cùng, nhưng vẫn phải gượng cười: "Chỉ cần huynh trưởng thích là được, không cần hỏi muội."

Nói xong, ta vội vàng bước nhanh đi.

Chương 6: Mộng Yểm

"Huynh trưởng, huynh trưởng, huynh có thích Trình tiểu thư không?"

Ta tựa vào vai huynh trưởng, hốc mắt ươn ướt.

Chúng ta như đang ở trên chín tầng mây, lâng lâng, xung quanh là một màu đen kịt, giữa đất trời, chỉ còn lại ta và huynh trưởng.

Huynh trưởng ngồi xếp bằng, tay trái bấm pháp quyết, tay phải nắm chặt chuỗi tràng hạt, không dám mở mắt, cố gắng kiềm chế:

"Thư Bạch, muội tỉnh táo lại đi!"

"Tại sao muốn muội tỉnh táo? Huynh trưởng, huynh không muốn muội sao? Chẳng lẽ huynh không thích muội?"

Ta rơi lệ, ôm mặt huynh trưởng khóc nức nở.

"Thư Bạch, đừng như vậy..."

"Muội không, muội không muốn! Muội không muốn huynh trưởng cưới Trình tiểu thư, muội muốn làm thê tử của huynh trưởng!"

Lòng ghen tị khiến ta phát điên, ta không biết lấy đâu ra sức lực, vậy mà lại xé rách y phục của huynh trưởng.

Giọng nói huynh ấy run rẩy: "Thư Bạch..."

Ta cái gì cũng không quan tâm nữa.

Quấn lấy huynh ấy, dây dưa không dứt, cho đến khi chuỗi tràng hạt đứt lìa.

Huynh ấy chìm đắm trong ta.

Một đêm hoang đường.

Bình luận

2 bình luận

  • Hóng thêm phiên ngoại với làm sao Kỷ Vô Ngu còn sống

    Haru1234 1 tháng trước · Trả lời

    • Truyện hết sạch rồi bà ơi =))))

      Anan 1 tháng trước · Trả lời

Loading...