Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ta Luân Phiên Làm Hoàng Hậu Ở Bảy Nước - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-08-13 10:45:56
Lượt xem: 2,065

Trước tiên phải để nhân vật chính có bối cảnh ngầu lòi.

Ông bắt đầu công khai nỗ lực kiếm tiền, ngầm nuôi dưỡng binh mã, vì ta thống nhất thiên hạ, đặt nền móng vững chắc.

Tiếp theo là bồi dưỡng các năng lực của nhân vật chính từ nhỏ.

Vì vậy ông không tiếc công sức dạy ta đủ loại kỹ năng.

Cuối cùng ông bắt đầu tạo dựng dư luận, quảng bá nhân vật chính ra ngoài.

Ông dự định đưa ta lên ngôi, làm nữ đế thống nhất thiên hạ, sau đó đưa bảy vị quân vương các nước vào hậu cung làm cốt truyện chính.

Đến đây, người am hiểu, đã phát hiện cốt truyện lệch hướng nghiêm trọng rồi.

Hệ thống sợ bị phong ấn, không tiện nhắc nhở ông.

Sau khi ta gả đến Tần quốc.

Hệ thống lại nhảy ra, đưa cho cha ta bảy cánh cổng dịch chuyển.

Vì độc giả phản ánh, nữ chính chạy tới chạy lui quá mệt mỏi, hệ thống online vá lỗi.

Cha ta mừng rỡ khôn xiết: "Có cái này, chẳng phải ta có thể dẫn quân đội lập tức g.i.ế.c đến cung điện các nước sao?"

Hệ thống hoàn toàn phát điên rồi.

Rốt cuộc là ai nói với ông ấy, nhất định phải thống nhất bảy nước chứ!

"Vậy ta không hiểu, bảy vị đế vương ngay cả lãnh thổ cũng không thể chia sẻ, vậy mà lại có thể chia sẻ nữ nhân sao?"

Cha ta nắm c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm: "Vậy ta phải biến bọn chúng thành nô lệ vong quốc, tù nhân, để bọn chúng không còn tôn nghiêm mà lấy lòng con gái ta!

Hệ thống hoàn toàn phát điên rồi.

"Bởi vì đây là truyện do nữ viết! Ép gấp quá có thể viết cả ngươi vào đấy."

Cha ta rối loạn rồi.

"Ngươi... bị phong ấn là có lý do cả."

Cha ta cả đời này cũng sẽ không hiểu, nữ chính truyện đồng nhân là loại tồn tại vượt ra ngoài sáu cõi.

Ta rất lo lắng, dù ông ấy có bắt đầu lại, cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng ta không thể vì để ông hoàn thành nhiệm vụ, mà hy sinh cuộc đời của chính mình.

Bởi vì cha ta dạy ta là -

Thà ta phụ người trong thiên hạ cũng đừng để người trong thiên hạ phụ ta.

Cha, con gái sẽ thắp hương cho người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-luan-phien-lam-hoang-hau-o-bay-nuoc/chuong-15.html.]

Tuy rằng người vô tình, nhưng quả thật đã cứu vớt con.

Còn để lại cho con nhiều của cải và binh mã như vậy.

Con biết ơn người lắm đấy.

[Ngoại truyện]

Được rồi, chính truyện đã kết thúc.

Cuối cùng, hãy để những người am hiểu chúng ta, đến thẩm định nguyên tác.

Bối cảnh câu chuyện được đặt vào thời Xuân Thu Chiến Quốc.

Nữ chính: Tô Lê, thiết lập nhân vật lược bỏ.

Thiết lập nhân vật nam chính như sau (xếp hạng theo thứ tự nhan sắc).

Sở Vương, thiết lập chính cung, ôn nhu chu đáo, rất hiếu thắng.

Yên Vương, lạnh lùng ít nói, người lạ chớ gần, thực ra đơn thuần dễ dỗ.

Hàn Thái tử, chủ yếu là thiếu niên cảm giác tan vỡ, sau khi phát hiện bị phản bội thì biến thành bệnh kiều hắc hóa.

Ngụy Vương, phong lưu phóng khoáng, thích câu dẫn thê tử của người khác, dẫn đến sự hắc hóa của Hàn Thái tử.

Tần Vương, thiết lập người xuyên không, giai đoạn đầu còn dạy nữ chính độc lập tự cường, giai đoạn sau chính mình cũng hoàn toàn sa đọa.

Tề Vương, thiếu niên shota, tính tình kiêu ngạo, khá bốc đồng.

Triệu Vương, rõ ràng là đại lão có thực lực siêu cường, nhưng lại có thiết lập dễ xấu hổ.

"Xì..."

Thử nhấp chuột.

[Không thể xem nội dung chính.]

[Không thể xem nội dung chính.]

[Không thể xem nội dung chính.]

Thực ra rất bình thường.

Không có ý nghĩa.

Hoàn toàn không hấp dẫn ta.

Ta thậm chí còn cảm thấy nhàm chán.

Thật sự.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

_______Hết_________

Loading...