Ta Làm Gian Tế Bên Cạnh Tướng Quân - Chương 8:

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:01:48
Lượt xem: 972

18

Trở về phòng.

Ta xắn tay áo lên cho Tần Tiêu xem.

Tuy rằng sau khi uống thuốc giải, những đường gân xanh tím đáng sợ kia đã nhạt đi không ít.

Nhưng vết tích vẫn còn đó.

Ta tự giễu:

"Quý phi hạ độc chúng ta, ta không biết mình lúc nào sẽ độc phát thân vong.

"Ta hiểu rõ tâm ý của ngài. Nhưng ta như vậy nào tư cách kỳ vọng vào tương lai cơ chứ?”

"Cả đời ta sống trong bóng tối, ta cũng chỉ xứng đáng ch/3t đi trong góc tối, cô độc một mình."

Đáy mắt Tần Tiêu tràn đầy đau lòng:

"Không phải muội muội của nàng đã điều chế ra thuốc giải rồi sao?"

Ta gật đầu: "Đúng vậy, nhưng có hiệu quả hay không, còn chưa biết.”

"Hơn nữa kế hoạch cuối cùng của chúng ta, quá nguy hiểm, ta không muốn để quả b.o.m hẹn giờ như ta ở bên cạnh ngài."

Tần Tiêu nắm lấy tay ta.

"Tuy rằng nàng sống trong bóng tối, nhưng ta biết tâm nàng lương thiện. Nếu không nàng sẽ không đỡ tên cho ta, mặc dù chúng ta chưa từng quen biết. Nàng cũng sẽ không bí mật giải cứu những cô nương kia, đúng không, nữ hiệp?"

Ta mỉm cười.

Thật sự là không giấu nổi Tần Tiêu.

Hơn nữa hắn cũng đã sớm nhận ra ta chính là ân nhân năm đó cứu hắn.

Cho nên...

"Tần Tiêu, ngài còn nhớ đêm đó ở trong hồ..."

Ánh mắt Tần Tiêu sâu thẳm, mỉm cười nói: "Ấn tượng sâu sắc như vậy, dĩ nhiên là nhớ rõ."

Gương mặt ta, đỏ bừng như muốn nổ tung, nóng bỏng vô cùng!

"Được lắm, nói đến diễn xuất, ngài còn giỏi hơn ta!"

Tần Tiêu nắm lấy tay ta đang đ.ấ.m vào n.g.ự.c hắn, giơ lên cao.

Cúi người xuống, hắn ghì ta trên bàn, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai:

"Phù Nhi, tối nay có thể cho ta uống thuốc nói thật lần nữa không?

"Ta nhớ, rất ngọt."

19

Muội muội, Thẩm Kinh Mặc và hoàng hậu liên thủ, cùng nhau lật đổ quý phi.

Tội danh mưu hại hoàng tử Thẩm Kinh Mặc, tội không thể tha thứ.

Không ngờ quý phi lại chủ động nhận tội, chỉ mong muốn được dùng bữa tối cuối cùng với hoàng thượng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-lam-gian-te-ben-canh-tuong-quan/chuong-8.html.]

Nhưng bữa tối mới dùng được một nửa, con trai của quý phi là Tề vương đã dẫn binh xông vào.

Rất nhanh bọn chúng đã khống chế được người bên cạnh hoàng thượng.

Quý phi lấy d.a.o kề vào cổ hoàng thượng:

"Chỉ bằng các ngươi cũng muốn lấy mạng ta? Bản đồ phòng ngự cấm vệ quân trong cung đã sớm nằm trong tay ta, đám cấm vệ quân kia đã sớm bị hoàng nhi của ta bí mật đổi thành người của chúng ta rồi.

"Hoàng thượng, thần thiếp tiễn người đoạn đường."

Nhưng trên mặt hoàng thượng chỉ có đau lòng, không hề hoảng sợ.

Tề vương nhận ra điều không ổn, hạ lệnh, lại không có động tĩnh gì.

"Không đúng... Người đâu!"

Hắn ta lại hô một tiếng.

Một đám cấm vệ quân mặc thiết giáp phá cửa xông vào, nhanh chóng bao vây bọn chúng.

Tần Tiêu dẫn theo ta và muội muội, đi theo cấm vệ quân đi vào.

Tần Tiêu lạnh lùng quát:

"Tề vương cùng quý phi cấu kết tạo phản, bắt lấy cho ta!"

Ta không quên đ.â.m thêm một nhát vào quý phi:

"Chủ nhân, bản đồ ta đưa cho người là giả, trò hề này đã sớm được sắp đặt cho các người từ trước rồi."

"Không thể nào! Bản đồ của hoàng thượng, rõ ràng là cái này!"

Tần Tiêu tốt bụng giải thích cho bà ta:

"Sự bố trí phòng ngự thật sự sớm đã khắc sâu trong lòng ta rồi, bản đồ này cũng chỉ là thứ hoàng thượng cố ý tung hỏa mù mà thôi."

Quý phi sững sờ, không ngờ mình tính toán kỹ lưỡng, lại tính ra một trò cười.

Ta nhân lúc bà ta ngẩn người, tung một cước, đá bay bà ta.

Bà ta bị đập vào cửa, xương cốt đều gãy nát, chỉ còn thoi thóp.

Hoàng thượng cuối cùng thất vọng rời đi.

"Tha mạng cho nàng ta đi để nàng ta sống không bằng ch/3t, nhìn thấy thứ mình muốn nhất bị người khác cướp đi."

20 Ngoại Truyện

Ta và muội muội có công hộ giá.

Hoàng thượng nhận chúng ta làm nghĩa nữ, phong làm Bình Dương công chúa và Chiêu Dương công chúa.

Hôm nay, Tần Tiêu nắm tay ta, dạo bước trên đường phố.

Chúng ta đắm mình trong ánh nắng ấm áp.

Tần Tiêu nói: "Phù Nhi, đi qua bóng tối, tiếp theo chỉ còn ánh dương rực rỡ, bầu bạn cùng nàng suốt đời."

[Hoàn]

...

Có truyện riêng kể về muội muội, tên truyện là: Chết rồi! Vương gia hắn không ngốc. Nếu thích thì nàng có thể sang đọc thử cho vui nhen.

Bình luận

4 bình luận

  • Cả 2 truyện đều hay quá trờiii

    Liz Nhi 1 tuần trước · Trả lời

    • Cảm ơn nàng đã ủng hộ quan nha, truyện Bị ép xuyên thành đầu bếp của Thao Thiết cũng ổn áp á nàng ơi, nếu nàng thích thì có thể đọc thử nhaaa

      Huyện Lệnh 94 1 tuần trước · Trả lời

  • Truyện đáng yêu quá trời😳. Cảm ơn quan gia nhiều!

    Yu 1 tuần trước · Trả lời

Loading...