Ta Làm Anh Hùng Bàn Phím Tại Tu Tiên Giới - Chương 19: Boss Chính Tuyến

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-02 16:18:36
Lượt xem: 2

“Ta cũng không muốn quá phô trương, nếu có thể giúp đỡ được người khác thì tốt nhất.”

Nếu như Tịch Mộng Thanh xúi giục các đệ tử nội môn không tham gia hội giao lưu của nàng thì không ổn, vẫn là nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn.

Thừa Lẫm Diêu gật đầu hiểu rõ, hắn lại không nhịn được tặng cho Biệt Vũ một ánh mắt tán thưởng.

Biệt sư muội với tấm lòng nghĩ cho người khác, hành xử bình tĩnh như thế này thật là một tâm cảnh có thể làm nên chuyện đại sự! Nàng nhất định sẽ có nhiều lĩnh ngộ trên con đường kiếm đạo vô tình.

Sau khi thỏa thuận xong với Thừa Lẫm Diêu, Biệt Vũ mang theo trà của Thừa Lẫm Diêu cho nàng, đi theo con đường nhỏ về động phủ. Nàng thoáng nhìn thấy một bóng dáng thanh tú đi về phía mình.

Tịch Mộng Thanh có vẻ như hơi lo lắng, liên tục quay đầu nhìn lại, thậm chí không chú ý đi đến trước mặt Biệt Vũ.

Sau khi đụng trúng với Biệt Vũ, sắc mặt của Tịch Mộng Thanh cứng đờ, thấp giọng chào hỏi, rồi vội vã đi qua bên cạnh Biệt Vũ.

...Hôm nay nàng bắt gặp bộ dạng lén lút của đối phương có phải là quá nhiều lần rồi không?

Biệt Vũ gặp Tịch Mộng Thanh 13 lần trong một tuần——

Số lần nàng rời khỏi động phủ dạo chơi mỗi ngày không nhiều, nhưng gần như lần nào nàng đều có thể tình cờ đụng phải Tịch Mộng Thanh.

Biệt Vũ ý thức được điều gì đó.

Mặt nàng buồn rầu: “Toang rồi. Tịch Mộng Thanh chắc chắn là boss chính tuyến, trận đánh có thể bị kích hoạt bất cứ lúc nào, nàng ta ngày nào cũng dụ ta mắc câu.”

Hệ thống: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Cười c.h.ế.t đi được, ta suýt nữa nghĩ mình là hệ thống,còn ngươi chính là tên ký chủ vô dụng của ta.” Biệt Vũ trợn trắng mắt, có hệ thống nào lại hỏi ký chủ phải làm sao không?

Hệ thống không phục nói: “Ta đã cài đặt update rồi.”

“Ta nghĩ, nên tìm thời gian thích hợp để quét phó bản của nàng ta.”

Hệ thống sốt ruột: “Nhưng nàng ta là nhân vật cốt truyện, ngươi quét mất cái phó bản sẽ phá hỏng cốt truyện gốc của tiểu thuyết.”

“Ngươi đâu có nói không thể phá hoại cốt truyện gốc, ngươi chỉ nói để ta sống mười năm sau đó cốt truyện g.i.ế.c ta mà.” Biệt Vũ chỉ ra. “Ngươi có biết sau khi vào phó bản boss thì chỉ có ‘đánh hoặc chết’ mà không có lựa chọn ‘chạy’ không.”

Dù sao điều khoản cũng không viết không thể g.i.ế.c nhân vật cốt truyện, hệ thống nhanh chóng đồng ý với quyết định của Biệt Vũ.

“Ngươi định khi nào thì g.i.ế.c Tịch Mộng Thanh?”

“Trước tiên luyện cấp, nghiền áp cấp bậc của nàng ta đã.”

Mỗi ngày Biệt Vũ đều có thể nhấn phím F để tiến hành vận công một lần, mỗi lần hoàn thành vận công, tu vi của nàng sẽ tăng lên một bậc.

Mặc dù không biết sau khi nàng thăng lên Kim Đan kỳ, tu vi còn có thể tăng nhanh như bây giờ không, nhưng mọi việc luôn phải thử một lần.

Trước đây, đại sư huynh Bạch Khải vẫn thường tìm Biệt Vũ, yêu cầu nàng cùng tham gia tu luyện buổi sáng và vận công hàng ngày.

Tất nhiên, Biệt Vũ kiên quyết không đi.

Và cũng bày tỏ rằng ở một mình có lợi hơn cho việc nâng cao tu vi, còn Bạch Khải sau khi chú ý thấy tu vi của Biệt Vũ mỗi ngày đều tăng với tốc độ kinh ngạc, cũng từ bỏ ý định sáng sớm kéo nàng ra ngoài tu luyện.

Hiện tại tu vi của Biệt Vũ đã làTrúc Cơ hậu kỳ. Có lẽ ngày mai nàng có thể đột phá Trúc Cơ kỳ, nhảy lên trở thành tu sĩ Kim Đan kỳ.

Đến lúc đó, nàng có thể hú binh nhì Tri Nhạc và Thừa Lẫm Diêu đi làm thịt Tịch Mộng Thanh với nàng.

Nhưng mà, thực tế luôn không như ý muốn.

Trong hang động sâu thẳm, tràn ngập hơi nước ẩm ướt và mùi tanh nồng nặc của máu, ánh sáng mờ ảo đến mức Dạ Minh Châu cũng không thể chiếu sáng toàn bộ hang động.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-lam-anh-hung-ban-phim-tai-tu-tien-gioi/chuong-19-boss-chinh-tuyen.html.]

Nhờ khả năng nhìn vào ban đêm bá cháy của người tu tiên, Biệt Vũ chú ý thấy hang động này có dấu vết của con người, phù văn và khe rãnh cổ quái, trông giống như một tế đàn hoặc thứ gì đó tương tự, trong góc chất đống rất nhiều xương động vật, còn có không ít xương người.

Biệt Vũ ngã xuống đống xương không rõ tên, không thể cử động.

Nàng bị thi triển định thân thuật.

Biệt Vũ chuyển ánh mắt sang bên phía Giang Lan, Giang Lan đang nhắm chặt hai mắt, chắc là đã bị đánh ngất.

Khi Tịch Mộng Thanh lại lần nữa nâng cao giọng.

Biệt Vũ cố gắng tập trung sự chú ý vào người Tịch Mộng Thanh.

Không thể trách nàng được, giọng điệu của Tịch Mộng Thanh nghe như giáo viên phụ đạo, rất khó để người khác tập trung tinh thần.

Vậy nên, sự việc tại sao lại trở nên không như ý?

Ngay lúc Trần Vũ tìm đến Biệt Vũ, Biệt Vũ đang đi dạo quanh đường mòn để tiêu thực.

Trần Vũ trước đây là tiểu đệ của Trần Phú, là một trong những người được Biệt Vũ an bài đi gây rối với Trần Phú.

Trần Vũ chạy rất gấp, đầu đầy mồ hôi, xem ra để tìm Biệt Vũ hắn đã tốn không ít thời gian.

“Lão đại, sao ngươi lại ở đây? Xảy ra chuyện rồi.”

Biệt Vũ từ miệng Trần Vũ biết được, Trần Phú đã làm Giang Lan hôn mê rồi mang đi.

Hiện tại Biệt Vũ là đệ tử thân truyền của Chấp Vân Kiếm Tiên, tự nhiên không sợ Trần Phú trả thù, nhưng Giang Lan chỉ là một đệ tử bình thường của Thái An, bị Trần Phú trả thù thực sự là chuyện quá bình thường.

Thế nên Biệt Vũ cũng không nghĩ nhiều, nàng vội vàng đi ngăn cản một cuộc tàn bạo có thể xảy ra, nhưng không ngờ lại rơi vào một cạm bẫy được sắp đặt một cách tinh vi tinh vi.

Trần Phú đối với Biệt Vũ mà nói không phải là mối uy hiếp, đây cũng chính là nguyên nhân Biệt Vũ sẽ trực tiếp ra mặt ngăn cản, nhưng sau khi Trần Phú và tiểu boss trong nguyên văn Tịch Mộng Thanh liên thủ, sự uy h.i.ế.p mà bọn họ có thể gây ra cho Biệt Vũ là không thể lường được.

Khi Biệt Vũ đến nơi Giang Lan bị bắt mà Trần Vũ nói, nàng chỉ kịp cảm nhận được có người ở phía sau lưng, liền mất đi ý thức.

Khi nàng tỉnh lại lần nữa, chính là hiện tại.

Tịch Mộng Thanh dùng ánh mắt không chút cảm tình đang từ trên cao nhìn xuống nàng.

“Biệt Cơ Nguyệt, ngươi rất cẩn thận, điều này làm ta rất ngạc nhiên.” Giọng điệu của Tịch Mộng Thanh bình thản, mang theo một luồng khí lạnh khiến người khác phải rùng mình.

Biệt Vũ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn Tịch Mộng Thanh.

Trong nội tâm, nàng đang liều mạng oán giận với hệ thống.

“Không chỉ bị bắt vào phòng boss, còn bị cưỡng chế kích hoạt cảnh nối cg nữa chứ, lát nữa thanh m.á.u của nàng ta xuất hiện thôi. Ta c.h.ế.t chắc rồi.”

(Cảnh nối CG: căn cứ lựa chọn khác nhau của người chơi, tiến vào tuyến đường khác nhau, cảnh tượng cốt truyện bất đồng.)

“Thà là ngươi có tí trực giác đi, ta cũng sẽ không bị bắt vào phòng boss.” Biệt Vũ không nhịn được oán trách hệ thống.

Hệ thống an ủi: “Ngươi đừng vội, ta đang giúp ngươi tra cứu chiến lược rồi.”

“Tra cứu chiến lược ở đâu?” Đây không phải là tiểu thuyết sao? Lẽ nào còn có chiến lược?

“Trên Google có nói nè. Mấy bạn trên Google nói là hãy kích hoạt Phong Linh Nguyệt Ảnh hóa thân người thức tỉnh. Này nghĩa là sao?”

(Đây là một kỹ năng rất lợi hại trong game Võ Lâm Truyền Kỳ)

Biệt Vũ: …Nếu nàng có thể kích hoạt Phong Linh Nguyệt Ảnh, tu tiên giới sớm đã bị nàng g.i.ế.c sạch rồi.

Biệt Vũ quyết định tạm thời vứt bỏ chiếc hệ thống không đáng tin cậy này.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...