Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta không có ý định thị tẩm đêm nay, đúng lúc này bạch nguyệt quang của hắn lại xuất hiện - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-18 06:10:44
Lượt xem: 134

 

Ta là Hoàng hậu của Lý Nhuận Sinh, nhưng hắn không yêu ta. Tình cảm mà hắn gọi là yêu chỉ dựa trên việc ta là nữ nhi phủ tướng quân.

Người mà hắn thực sự yêu đến c.h.ế.t đi sống lại là muội muội nhu nhược của ta, Khương Như Ý.

Kiếp trước, ta vì tình cảm mù quáng làm mất đi danh dự, bị mọi người xa lánh. Mang thai chín tháng lúc sắp sinh con, lại bị chính muội muội của mình đẩy ngã mà chết. Ta nằm trên mặt đất lạnh băng, như một con ch.ó cầu xin bọn họ cứu lấy đứa con của ta. Nhưng họ lại để mặc ta bị thái giám làm nhục, bị bẻ gãy xương, quần áo rách nát, bị ném vào bãi tha ma với tấm chiếu rách.

Sống lại kiếp này, ta thề không dẫm lại vết xe đổ.

Nhìn chung trà trước mặt, ta bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện.

Năm này là cảnh nguyên mười bảy, cũng là năm đầu tiên ta trở thành Hoàng hậu. Muội muội Khương Như Ý lấy cớ tiến cung để giải sầu với ta, nhưng thực chất là để gặp riêng phu quân của ta.

Đây chính là kế hoạch của Lý Nhuận Sinh và Khương Như Ý. Hai người họ đã có tư tình từ lúc hắn đến Khương gia cầu hôn. Kiếp trước ta ngu ngốc, không hề hay biết gì về mối quan hệ này.

Xanh Xao Truyện

Ta thầm nghĩ, Khương Như Ý muốn tiếp cận Lý Nhuận Sinh, sao không làm điều đó công khai? Ta chẳng bao giờ cho hắn động đến ta, nếu họ có tình ý với nhau, ta sẽ để cho họ toại nguyện.

Ta ra lệnh cho mama đáng tin cậy của mình đuổi hết những người hầu trong tẩm điện của Lý Nhuận Sinh, để đảm bảo Khương Như Ý có thể vào đó một cách thuận lợi.

Sau đó, ta bảo thái giám Tuỳ Hỉ xông chút hương thơm cho Hoàng thượng. Ta nói rằng Hoàng thượng gần đây bận quốc sự, loại hương này giúp ngưng thần, Lý Nhuận Sinh đồng ý đốt chút ít.

Thực ra, hương chỉ có tác dụng giúp tĩnh tâm, nhưng khi kết hợp với mùi túi thơm của Khương Như Ý, nó trở thành thứ khiến người ta dễ động lòng xuân.

Ma ma trở về và ra hiệu với ta. Ta cầm chén trà nhấp một ngụm, đợi màn kịch sắp diễn ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-khong-co-y-dinh-thi-tam-dem-nay-dung-luc-nay-bach-nguyet-quang-cua-han-lai-xuat-hien/chuong-1.html.]

Sáng hôm sau, chưa kịp đến giờ ta dậy chuẩn bị kính trà cho Thái hậu, đã nghe thấy ngoài kia ầm ĩ. Thái giám Tuỳ Hỉ và cung nữ Thanh Lan của Thái hậu chạy đến: “Hoàng hậu nương nương, Thái hậu bảo người mau sửa soạn, bệ hạ đã xảy ra chuyện.”

“Ta biết rồi.” Ta nhanh chóng sai người chuẩn bị và theo Tuỳ Hỉ, Thanh Lan đến tẩm điện của Lý Nhuận Sinh.

Dọc đường đi, ai cũng quỳ phục.

Khi ta đến tẩm điện, Khương Như Ý quần áo xộc xệch, mặt đầy dấu tay, còn Thái hậu thì uy nghiêm liếc nhìn nàng.

Ta liếc nhìn Lý Nhuận Sinh, sắc mặt hắn cũng không tốt chút nào.

Ta muốn cười, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt nghiêm túc. Thấy ta đến, ánh mắt của mọi người đều hướng về ta.

Khương Như Ý ôm mặt khóc nức nở, miệng sưng vù, lắp bắp nói: “A tỷ, cứu muội với, muội đêm qua thật sự không cẩn thận...”

“Im miệng! Ngươi còn không biết liêm sỉ, phải hỏi lại phụ thân xem ngươi được dạy dỗ ra sao, vì muốn trèo cao mà không từ thủ đoạn nào!” Thái hậu quát lớn, rồi quay sang ta: “Hoàng hậu, chuyện này ngươi định giải thích sao đây?”

Ta nhắm mắt, hít một hơi, khóe mắt ướt nhưng không rơi nước mắt, rồi quỳ xuống trước Thái hậu: “Thái hậu nương nương, thần thiếp thật sự không còn mặt mũi xin tha cho muội muội. Nhưng sự đã rồi, danh dự của bệ hạ là trên hết. Nếu gọi phụ thân của thần thiếp đến, không chỉ Khương gia mà ngay cả bệ hạ cũng sẽ mất mặt trước triều thần. Thần thiếp chỉ xin Thái hậu nghĩ đến danh dự của bệ hạ.”

“Vậy ngươi nói xem, giải quyết thế nào?”

“Chỉ có cách để bệ hạ ban cho muội muội một danh phận. Như vậy, dù bệ hạ có thiệt thòi, nhưng vẫn giữ được danh dự. Nếu không xử lý khéo léo, chắc chắn sẽ có kẻ lợi dụng cơ hội này mà đặt điều nói xấu danh dự của bệ hạ.”

Nói xong, ta dập đầu ba cái mạnh đến nỗi trán rướm máu.

Cũng may trước đây phụ thân từng dạy ta cưỡi ngựa, thân thể ta cứng cáp hơn người bình thường, nếu không đã chẳng chịu đựng nổi màn kịch này.

Loading...