Ta Gả Cho Thừa Tướng Quyền Khuynh - Chương 25 + 26

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:01:14
Lượt xem: 2,179

Chương 25: Tạ thị rời đi

 

Có vàng của Kim Ngọc, việc tái thiết liền thuận lợi hơn rất nhiều.

 

Bởi vì là Kim Ngọc bỏ tiền ra, nên nàng ta rất quan tâm đến việc tái thiết, nhiều lần dặn dò thợ thủ công nhất định phải xây dựng cửa hàng của nàng ta thật độc đáo.

 

Tạ di nương từ sau khi Nguyên Hạo rời đi thì suốt ngày ủ rũ, sau khi ta đột nhiên nôn mửa một hôm, sắc mặt nàng ta bỗng nhiên thay đổi.

 

Tối hôm đó liền để lại một bức thư rồi không từ mà biệt.

 

Nàng ta nói trong kinh thành đã không còn người nàng ta quan tâm, cũng không còn lý do gì để ở lại, bảo ta hãy bảo trọng thân thể, còn nói ngày động đất hôm đó, ta có thể quay đầu lại khiến nàng ta rất cảm động, nàng ta không ngờ người duy nhất nguyện ý cứu nàng ta lại là ta.

 

Ờ, chuyện này xem ra là nàng ta hiểu lầm rồi, ta xoa trán, muốn giải thích cũng không còn cơ hội.

 

Sau khi Tạ di nương rời đi, Kim Ngọc mới nói cho ta biết, ba nữ nhân bọn họ, chỉ có Tạ di nương là tự nguyện gả vào đây, nhiều năm trước nàng ta vừa gặp đã yêu Nguyên Hạo, thật lòng muốn sống cùng Nguyên Hạo.

 

Anan

Chỉ là Nguyên Hạo đối xử với ba người bọn họ đều lạnh nhạt, đối với Tạ di nương cũng không có gì đặc biệt, Tạ di nương là người cố chấp, đọc nhiều sách, ngày thường lại không thích nói chuyện, mỗi lần tâm trạng không vui liền phát điên trong vườn, Nguyên Hạo tránh nàng ta như tránh tà, chỉ có một việc đặc biệt là sau một lần Tạ di nương phát điên liền đưa chìa khóa kho bạc cho nàng ta, bên trong tuy rằng không có bạc, nhưng Tạ di nương quản lý rất tận tâm tận lực.

 

Nàng ta từng nói với Kim Ngọc, Nguyên Hạo sớm muộn gì cũng sẽ yêu nàng ta, nhưng hiển nhiên, Nguyên Hạo không yêu nàng ta, cũng không có chuyện sớm muộn gì sẽ yêu nàng ta.

 

Trải qua chuyện động đất, nàng ta đã không còn ảo tưởng về Nguyên Hạo, cộng thêm việc nàng ta nhìn ra ta đã mang thai, cảm thấy tiếp tục ở lại chỉ là tự làm khổ mình.

 

Sau khi Tạ di nương rời đi, ta và Kim Ngọc tiếp tục bận rộn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-ga-cho-thua-tuong-quyen-khuynh/chuong-25-26.html.]

Chúng ta không biết tình hình bên phía Nguyên Hạo và Bách Hộ như thế nào, chỉ biết hai tháng sau kinh thành vẫn bình yên như vậy, tàn dư triều trước không đánh vào.

Chương 26: Sinh con

 

Nửa năm sau, bụng ta đã bảy tháng.

 

Vẫn không có tin tức gì về Nguyên Hạo và Bách Hộ.

 

Tướng phủ đã được xây dựng lại, bởi vì ta mang thai, mọi việc trong ngoài phủ đều do Kim Ngọc quản lý.

 

Cha ta đến thăm ta vài lần, lại vội vàng quay về cung, triều chính bận rộn, Nguyên Hạo không có ở đây, ông cũng không nhàn nhã.

 

Tin tức Nguyên Hạo bị trọng thương được truyền đến kinh thành vào lúc ta mang thai chín tháng.

 

Kim Ngọc loạng choạng chạy về phủ, giọng nói run rẩy: “Bọn họ nói… bọn họ nói tướng gia bị mai phục, tuy rằng bên cạnh có người trung nghĩa đỡ cho hắn mấy mũi tên, nhưng vẫn không thể tránh thoát hết, n.g.ự.c hắn trúng một mũi tên, rơi xuống vực…”

 

Ta ngây người nghe, chỉ cảm thấy đau bụng dữ dội, Kim Ngọc run rẩy chỉ xuống đất, vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô “Tìm bà đỡ”.

 

Đứa trẻ sinh ra rất khó khăn, giống như nó cũng cảm nhận được cha nó đang gặp nguy hiểm, nên đau lòng không muốn chào đời.

 

Ta nằm trên giường gào thét suốt một ngày một đêm, Kim Ngọc ngồi bên giường khóc đến khàn cả giọng, thái y của Thái y viện đều đến tướng phủ, cha ta đi đi lại lại bên ngoài suốt một đêm…

 

Nhưng dù sao cũng là con của Nguyên Hạo, nó rất kiên cường, vào khoảnh khắc bình minh ló dạng đã cất tiếng khóc chào đời.

 

Thái y nói, đứa trẻ này khóc rất to, Nguyên Hạo nhất định sẽ tai qua nạn khỏi.

Bình luận

3 bình luận

Loading...