Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Gả Cho Thừa Tướng Quyền Khuynh - Chương 14 + 15

Cập nhật lúc: 2024-05-18 21:18:08
Lượt xem: 2,223

Chương 14: Cướp đoạt tài sản

 

Nghĩ đến quốc khố không có bạc, ta dẫn Tiểu Tam ra ngoài, định mua vài cửa hàng để tự lực cánh sinh.

 

Tiểu Tam làm Đông xưởng thống lĩnh được vài tháng, khí chất càng ngày càng giống thái giám.

 

Trước khi ra ngoài không biết đã bôi bao nhiêu lớp phấn lên mặt, cả khuôn mặt trắng bệch, ngón tay thon dài bấm lan hoa chỉ, còn giống thái giám hơn cả thái giám.

 

“Ta đã dò hỏi trước rồi, trong kinh thành kiếm tiền không gì khác ngoài cửa hàng son phấn và y phục, đám quý nữ này thích so đo, ngày nào cũng thay đồ mới, kiếm tiền rất nhanh.”

 

Ta đánh rớt lan hoa chỉ của Tiểu Tam, nhìn chằm chằm vào tấm biển “Thải Ngọc phường”, nheo mắt lại.

 

“Đây là nơi làm gì?”

 

Tiểu Tam “ồ” một tiếng, lắc quạt, hung hăng trừng mắt nhìn gã đàn ông to con đi ngang qua: “Lầu xanh, nghe nói chủ nhân phía sau là tả tướng, kiếm tiền thì kiếm tiền, nhưng dù sao cũng đã có chủ rồi.”

 

Ta cười nhạo một tiếng: “Hoàng vị còn có chủ nữa là, cha ta không phải cũng cướp lấy sao? Chiều nay, ngươi dẫn theo một đám người của Đông xưởng đến tịch thu nơi này, nói triều đình không cho phép trong kinh thành có kỹ viện.”

 

Tiểu Tam “vâng” một tiếng, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua một tiệm đồ cổ, Tiểu Tam dừng bước.

 

“Những đại quan trong kinh thành này cũng thích so đo, ai cũng thích giả vờ có văn hóa, thích bày biện đồ cổ thư họa, cái này cũng kiếm tiền.”

 

Ta “ừ” một tiếng, nhìn chằm chằm vào tấm rèm đen sì đối diện tiệm đồ cổ: “Đó là nơi nào?”

 

“Ồ, đó là sòng bạc, tuy rằng trên mặt triều đình không cho phép đánh bạc, nhưng không chịu nổi thứ này kiếm tiền nhanh, thuộc loại bị cấm cũng không dẹp được, ngươi không thấy, ngay cả tấm biển cũng không dám treo sao.”

 

Ta nheo mắt gật đầu, hài lòng nói: “Bất kể là của ai, cướp lấy, nơi này, ta muốn!”

 

Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, đi đến trước tiệm cầm đồ, Tiểu Tam chỉ vào tiệm cầm đồ nói: “Cái này cũng kiếm tiền, nhưng là của Lý di nương nhà ngươi, cướp cũng không phải là không được, chỉ là Nguyên tướng nhà ngươi sợ là không dễ ăn nói.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-ga-cho-thua-tuong-quyen-khuynh/chuong-14-15.html.]

 

Lý di nương!

 

Ta vỗ tay, nhìn Tiểu Tam nói: “Ngươi tự mình đi dạo đi, hễ là cửa hàng tốt, đều thu lại, chọn những cửa hàng kiếm tiền, mặc kệ đen hay đỏ, chỉ cần có thể kiếm tiền, ta đều muốn!”

 

Nói xong, ta liền lên xe trở về phủ.

Chương 15: Lý thị

 

Màn che bằng vân mẫu phản chiếu ánh nến le lói, dải ngân hà dần dần nghiêng xuống, sao mai cũng chìm vào bóng tối.

 

Ta vừa uống trà vừa nhìn Lý thị, Lý thị nhìn ta với vẻ mặt không tự nhiên, cuối cùng không nhịn được nữa: “Công chúa đã nhìn thiếp thân hai canh giờ rồi, không biết công chúa tìm thiếp thân đến đây có chuyện gì?”

 

Hai canh giờ rồi, không ngờ đã lâu như vậy, ta cười hì hì, xoa xoa tay, thân thiết nói: “Nhà di nương rất giàu có nhỉ.”

 

Câu nói này khiến Lý thị run lên, mồ hôi trên trán túa ra.

 

“Thiếp… không biết… tiền tài trong nhà đều do huynh trưởng quản lý, thiếp không có bạc…”

 

Ta xua tay, ra hiệu nàng ta đừng sợ.

 

“Di nương hiểu lầm rồi, ý của ta là, nhà di nương giàu có như vậy, chắc hẳn có phương pháp kinh doanh độc đáo. Ta có vài cửa hàng, di nương cũng biết, ta không hiểu những thứ này, ta nghĩ, dù sao di nương ở trong phủ cũng nhàn rỗi, chi bằng giúp ta quản lý cửa hàng, coi như di nương đóng góp một phần sức lực cho quốc khố, sau này kiếm được nhiều tiền, ta nhất định sẽ xin cho di nương một cáo mệnh.”

 

Lý thị lập tức hai mắt sáng lên, hai tay nắm c.h.ặ.t t.a.y vịn ghế: “Thật sao?”

 

Anan

“Thật!”

 

“Cửa hàng đâu?”

 

Ta cười hì hì, nhìn Lý thị với nụ cười thần bí: “Trước sáng mai, nhất định sẽ cướp được!”

Loading...