Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TA CÙNG PHU QUÂN CẶN BÃ TRỌNG SINH RỒI ! - CHƯƠNG 9

Cập nhật lúc: 2024-10-17 07:37:43
Lượt xem: 1,307

Lúc này trong phòng không biết đã xảy ra chuyện gì, Liễu Tố Tố khóc lóc chạy ra ngoài.

Bùi Thanh Dương và Minh Nguyệt cũng vội vàng theo sau, cả hai đều có vẻ chật vật.

Liễu Tố Tố vẻ mặt ai oán nhìn Bùi Thanh Dương: "Ta hỏi chàng lần cuối, ta và con tiện nhân này, chàng chọn ai?"

Trên mặt Bùi Thanh Dương vẫn còn in dấu tay, hiển nhiên là do Liễu Tố Tố đánh, sắc mặt hắn ta khó coi, cũng không thèm để ý đến Liễu Tố Tố.

Liễu Tố Tố thấy vậy liền biết đáp án, nàng ta chỉ vào Bùi Thanh Dương mắng: "Tên đàn ông vong ân bội nghĩa này, ta vì chàng mà đi hãm hại Tống Tri Âm, chàng đối xử với ta như vậy, chẳng lẽ không sợ ta đi nói cho Tống Tri Âm biết sự thật sao?"

Bùi Thanh Dương cười lạnh: "Nàng cho rằng Tống Tri Âm sẽ tin lời nàng?"

Minh Nguyệt vẻ mặt giễu cợt: "Liễu tiểu thư hiện giờ ở Thượng Kinh thành chẳng khác nào chuột chạy qua đường, e là lời của nàng chẳng ai tin đâu."

Liễu Tố Tố mặt mày tái mét, nàng ta nhìn Bùi Thanh Dương: "Chàng nhớ kỹ câu này đấy, ta cũng nói cho chàng biết, ta sẽ không giúp chàng trộm đề thi khoa cử nữa, chàng tự lo liệu đi."

Nói xong liền quay đầu bỏ đi.

Bùi Thanh Dương khinh thường: "Ta cần nàng trộm đề thi sao? Ta học rộng tài cao, nhất định sẽ trở thành Trạng nguyên..."

Xem xong vở kịch hay, ta kéo ca ca rời đi.

17

Trên đường về, ca ca mấy lần muốn an ủi ta, nhưng thấy sắc mặt ta không tốt, huynh ấy cũng không nói gì.

Gần đến phủ, ta mới lên tiếng: "Xin ca ca tạm thời cứ giả vờ như không biết gì, mọi chuyện đợi sau khoa cử hãy nói..."

Ca ca liên tục gật đầu.

Ta lúc này mới yên tâm.

Ta nhất định phải khiến Bùi Thanh Dương thân bại danh liệt, đường cùng bước đường cùng.

Chuyến đi này đã chứng thực suy nghĩ của ta, kiếp trước Bùi Thanh Dương quả nhiên không phải dựa vào năng lực thật sự của mình để thi đậu Trạng nguyên.

Ta hiểu rõ Bùi Thanh Dương, tuy học thức không tồi, nhưng muốn trở thành Trạng nguyên vẫn còn thiếu sót.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-cung-phu-quan-can-ba-trong-sinh-roi/chuong-9.html.]

Ban đầu ta cho rằng là Liễu Nguyên, Liễu đại nhân âm thầm chăm sóc, nhưng lần trước gặp Liễu đại nhân, thấy ông ta vẫn rất chính trực, không thể nào vì Bùi Thanh Dương mà mạo hiểm như vậy.

Mà Bùi Thanh Dương là kẻ chỉ yêu bản thân mình, đối với Liễu Tố Tố chắc chắn cũng chỉ là lợi dụng phần nhiều, thứ Liễu Tố Tố có thể bị hắn lợi dụng, e rằng cũng là từ phía Liễu đại nhân.

Vậy nên khả năng cao nhất là Liễu Tố Tố đã giúp hắn trộm đề thi.

Chuyện hôm nay cũng đã chứng thực suy đoán của ta, hiện tại ta đã dẫn Liễu Tố Tố vào rọ, phá hoại tình cảm của nàng ta và Bùi Thanh Dương, vậy thì Liễu Tố Tố tuyệt đối sẽ không giúp Bùi Thanh Dương trộm đề thi nữa.

Bùi Thanh Dương có thể dứt khoát đắc tội với Liễu Tố Tố như vậy, hẳn là cảm thấy Liễu Tố Tố không còn giá trị lợi dụng, dù sao hiện giờ hắn đã trọng sinh, biết đề thi là gì, nên mới tự tin như vậy.

Nhưng đáng tiếc là ta cũng biết đề thi, nếu Liễu Nguyên, Liễu đại nhân đột nhiên phát hiện đề thi bị lộ, vậy thì sẽ thú vị đấy.

Về phủ không lâu, Minh Nguyệt cũng trở về, nàng ta luôn miệng nói những lời tốt đẹp về Bùi Thanh Dương, còn đặc biệt mang bánh ngọt đến cho ta, nói là Bùi Thanh Dương tặng.

Ta vẫn tỏ vẻ cảm động, nói với Minh Nguyệt: "Ngươi quay về nói với Bùi công tử, đợi hắn đỗ Trạng Nguyên, thì đến phủ cầu hôn..."

Ánh mắt Minh Nguyệt lóe lên vẻ vui mừng, nàng ta vội vàng gật đầu: "Nô tỳ sẽ lập tức về nói với Bùi công tử."

18

Một ngày trước kỳ thi, Bùi Thanh Dương đến tìm ta.

"Tri Âm, nàng đợi ta, ta nhất định sẽ thi đậu Trạng Nguyên, rồi đến cầu hôn nàng!"

"Để nàng trở thành nữ tử khiến người người ngưỡng mộ"

Hắn ta nói với vẻ mặt đầy tự tin, một bộ dạng thế nào cũng sẽ thành công.

Ta gật đầu, lộ ra vẻ mặt e thẹn: "Bùi công tử, ta đợi chàng."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Bùi Thanh Dương tự tin rời đi.

Ta cười lạnh nhìn theo.

 

Loading...