Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 864

Cập nhật lúc: 2024-07-04 01:58:38
Lượt xem: 20

Ông lão nói với giọng điệu ôn hòa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Cậu mau viết một bản tài liệu, sắp xếp cẩn thận mọi chuyện trong nhà. Không chỉ có bốn đại viện, mà các đơn vị khác tốt nhất cũng nên viết lại.

Không thể để sâu bọ sinh sôi dưới mắt chúng ta được, chúng ta phải kiên quyết hơn. Tại sao nhà ở lại chật hẹp, tất cả là vì một vài người chiếm dụng những suất còn trống, không chịu đưa cho những người cần chúng hơn."

Người bên kia liên tục vâng dạ. Sau khi cúp điện thoại, anh ta gạt tách trà sang một bên, lấy giấy bút viết lại chi tiết cách phân bổ nhà ở hợp lý.

Không có quá nhiều ngôn từ hoa mỹ, nhưng nó thể hiện thực tế hiện trạng nhà ở phổ thông ở hiện tại.

Họ đều là người bước ra từ đại viện, biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra trong nhà họ Lăng.

Có câu nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Mặc dù lúc ông cụ nhà họ Lăng còn sống không quá nổi bật trong bốn viện, nhưng ông ấy là người rất quan trọng. Tuy nhiên, vinh quang này thực ra đã biến mất từ khi ông ấy qua đời. Chỉ còn tổ chức nghĩ đến đến tình xưa, không lấy lại căn nhà hai tầng.

Người nhà họ Lăng đều là người tầm thường, không có điểm nào nổi bật. Đương nhiên công việc của họ cũng phải cân nhắc đến các phương diện như tiền lương, thể diện, sự phát triển,...

Dù sao thì họ cũng gắn bó với công việc nhiều năm, nhiều người trong số đó đã được phân vào khu nhà phúc lợi. Thế nhưng, bọn họ có được nhà ở cũng không chịu chuyển ra ngoài, cứ bám rễ ở trong đại viện, đã vậy còn mơ tưởng đến việc thấy sang bắt quàng làm họ.

Bây giờ thì hay rồi, không biết tại sao những kẻ xui xẻo này lại chọc trúng ông cụ Triệu.

Mặc dù ông cụ Triệu không quan tâm đến những chuyện này, nhưng người ta có danh tiếng lớn, cho nên hỏi vấn đề này trước mặt một chủ nhiệm nhỏ như không chỉ là một phép lịch sự, mà còn là một cơ hội.

Từng trang tài liệu được trình lên, thực ra nhiều nhà lãnh đạo đã muốn làm rõ việc này từ lâu, nhưng đây là một cái bánh lớn, liên quan đến lợi ích của quá nhiều người, vậy nên rất khó để nhúng tay vào. Hơn nữa, mọi chuyện vô cùng phức tạp, không chỉ đơn giản là chuyện của một nhà họ Lăng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-864.html.]

Hiện tại có người đứng ra xử lý, cộng thêm vài cuộc điện thoại quan trọng của ông cụ Triệu, cấp trên rất coi trọng chuyện này, đồng thời thành lập một đội thanh tra!

Đội thanh tra phải điều tra chi tiết tình hình của từng hộ gia đình trong đại viện, sau đó đưa ra giải pháp, trình lên cấp trên phê duyệt, cuối cùng bắt đầu hành động một cách quyết liệt.

Sự việc tương đối phức tạp, liên quan đến nhiều mối quan hệ, không ai muốn đảm nhận công việc đắc tội với nhiều người này.

Ông cụ Triệu đích thân chỉ huy, bổ nhiệm Kha Mỹ Linh làm tướng lĩnh dưới trướng mình, triệu tập vài ông bà cụ đã nghỉ hưu, cùng với vệ sĩ của các bên thành lập một đội thanh tra đặc biệt. Bọn họ thực sự nhận được sự đồng ý của cấp trên, một xấp giấy phê duyệt đã được gửi xuống, mỗi người được cấp một chiếc thẻ làm việc.

Kha Mỹ Linh nhìn mấy ông bà cụ tóc đã hoa râm, rồi lại nhìn hàng vệ sĩ đứng ngay ngắn phía sau họ, cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

"Cháu gái, cháu có đầu óc thông minh, trình độ võ thuật cũng cao, đầu tiên cháu sẽ dẫn bọn ta vào đại viện sắp xếp nhân viên trước, sau đó mở rộng ra bên ngoài." Ông cụ Triệu cười động viên cô.

"Cháu không cần phải sợ, có mấy lão già bọn ta ở đây, không ai dám nói một chữ không."

Những ông bà cụ khác cũng gật đầu.

"Đúng vậy, cô gái này có đầu óc nhanh nhạy, nghĩ ra được nhiều ý tưởng, nhất định có thể giúp chúng ta hoàn thành công việc."

"Đồng chí Tiểu Kha có năng lực xuất chúng, chuyện này đối với cháu dễ như ăn bánh vậy..."

"Cháu chỉ cần nói làm thế nào, lão già ông tuyệt đối sẽ không nói hai lời!"

Trước sự cổ vũ của ông nội, Kha Mỹ Linh bất đắc dĩ nhún vai.

Bình luận

6 bình luận

  • Ad ra nhanh quá tốc độ đọc ko kịp rồi🙄😆

    2 tuần trước · Trả lời

  • 👍 sáng mới cày xong hơn 100 chương chiều vèo cái 400 chương biết chừng nào mới xong

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Năng xuất quá

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Ráng đọc tới chương 68 mà ad đăng tới chương 194 rồi

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá ạ. Mong bạn sớm ra chương

    Trang 2 tuần trước · Trả lời

  • Tiếp đi

    Uyên 3 tuần trước · Trả lời

Loading...