Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 847

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:42:34
Lượt xem: 26

Người nhà họ Triệu không có quan hệ nào ở Thủ đô, hơn nữa đầu óc của các nhân vật tài giỏi rất linh hoạt, cho dù bọn họ muốn lợi dụng mối quan hệ của ông cụ Triệu, chỉ cần đối phương không nhìn thấy ông cụ gật đầu, người ta cũng không cho làm thật sự.

Tiền trong tay họ ngày càng cạn kiệt, nhưng công việc hỏi thăm được lại là công nhân cực kỳ bình thường, một tháng chỉ kiếm được hai, ba mươi đồng!

Công việc như vậy là niềm mơ ước của những gia đình bình thường, nhưng bọn họ lại là người nhà họ Triệu, ông cụ là nhân vật được bảo vệ đặc biệt, là một trong những ông già có thể sống trong Tử Cấm Thành.

Làm sao bọn họ có thể là công nhân được?

Dù thế nào đi cũng phải là các chức như chủ nhiệm, hoặc trưởng khoa chứ?

Hơn nữa, bọn họ không có thêm thu nhập khác, chỉ dựa vào tiền lương, chỉ có một ít tiền như vậy thì bọn họ có thể làm gì?



Bọn họ không thể ra mặt, chỉ có thể chờ đợi tin tức từ ông cụ.

Nhưng mỗi lần ông cụ trả lời đều là chờ, sự chờ đợi này kéo dài đến vài tháng.

Triệu Phương Hoa khác với những người còn lại trong nhà họ Triệu, những người khác đều là cả gia đình cố gắng, hoặc vợ chồng nâng đỡ, hoặc có cha mẹ giúp đỡ. Cô ta đã mất cha mẹ, lại là cô con gái được tìm về sau đó, ngay cả ông nội cũng không bảo vệ cô ta, những người bác người chú khác làm sao có thể lo lắng cho cô ta?

Cô ta cứng rắn rời khỏi nhà, không có cách nào tìm được việc làm, chỉ tiền thuê phòng và ba bữa ăn mỗi ngày đã là một khoản chi phí rất lớn. Một tháng nay tiền chỉ ra chứ không vào, cô ta có chút kinh hãi, đành phải cúi đầu chán chường mặt dày quay về.

Theo cô ta, cùng là con cháu nhà họ Triệu, tại sao cô ta lại phải ở bên ngoài coi tiền như rác, trong khi những người khác vẫn tiếp tục bám lấy ông cụ?

Hai ngày vừa rồi, cô ta mới dỗ được ông cụ, miễn cưỡng khôi phục được sự hòa hợp trước đó.

Thấy Kha Mỹ Linh vào nhà, cô ta cũng xoay người đi vào, thoải mái lắng nghe.

Ông cụ nhìn thấy cô, cười nói: "Người bận rộn đấy à, gần đây đang bận cái gì? Đi, chúng ta vào thư phòng trò chuyện."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-847.html.]

Ông cụ còn dặn bảo mẫu trong nhà cắt một quả dưa hấu, lấy một chai nước có ga.

Mà cháu gái ruột Triệu Phương Hoa hoàn toàn bị xem nhẹ!

"Ông nội Triệu, ông sắp xếp ông nội Địch ở đâu ạ?" Kha Mỹ Ngọc đang cầm một ly nước có ga hơi lạnh lấy từ tủ lạnh ra, tò mò hỏi.

“Tạm thời đưa tới viện dưỡng lão, nhưng ông đã xin một người cảnh vệ tạm thời, ở cùng ông ấy mọi lúc mọi nơi.” Ông cụ Triệu lắc đầu nói: “Nhà ông cũng ngột ngạt hỗn loạn, mấy đứa con dâu, cháu dâu và cháu gái có ai là đèn cạn dầu?

Nếu bọn họ nói mấy lời không xuôi tai, ông cũng không thể đối mặt với lão Địch.

Vậy là cháu không phải chờ kế hoạch viện dưỡng lão tuyệt vời của ông ạ?”

Kha Mỹ Linh cười khẽ, đưa bản kế hoạch mang theo bên mình ra, "Ông xem chút đi ạ."

Ông cụ Triệu vuốt chồng vở dày cộm, bên trong dày đặc chữ, lấy kính lão viễn thị ra, đọc từng chữ một.

Càng nhìn, lông mày ông cụ càng nhướng lên, sau khi Kha Mỹ Linh uống xong sáu bình nước có ga trên kệ nhựa bảo mẫu mang đến, lại một mình ăn hết một quả dưa hấu lớn, còn nhân tiện ngủ một giấc.

Ông cụ mới đọc xong, mỉm cười liên tục gật đầu: “Sao đầu cháu lại to như vậy?

Mình tự lên ý tưởng, việc còn loại đều để người khác làm, nhưng tiền lại chạy vào túi cháu. Người khác trở thành người điển hình bị cháu bán, còn giúp cháu đếm tiền.

Cháu tới tìm ông, là muốn bán ông thế nào?”

Ông cụ nhìn giỏ đựng vỏ dưa hấu và mấy chiếc chai rỗng, cười nói: “Cháu lại không khách sáo nhỉ.”

Kha Mỹ Linh mím môi: "Ông không khách sáo với cháu, cháu khách sáo với ông làm gì?

Thật ra không đến mức bán, chỉ là muốn lôi kéo ông gia nhập.”

Bình luận

6 bình luận

  • Ad ra nhanh quá tốc độ đọc ko kịp rồi🙄😆

    2 tuần trước · Trả lời

  • 👍 sáng mới cày xong hơn 100 chương chiều vèo cái 400 chương biết chừng nào mới xong

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Năng xuất quá

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Ráng đọc tới chương 68 mà ad đăng tới chương 194 rồi

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá ạ. Mong bạn sớm ra chương

    Trang 2 tuần trước · Trả lời

  • Tiếp đi

    Uyên 3 tuần trước · Trả lời

Loading...