Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 768

Cập nhật lúc: 2024-07-04 10:45:46
Lượt xem: 28

Người bị kéo cũng là một bà cụ, bà ấy cười nói: "Vậy thì có làm sao? Đây là trường đại học dành cho người già, ở nước ngoài chỉ mới thành lập được một cái duy nhất trên thế giới vào năm 1973 thôi. Đây có lẽ là trường đại học dành cho người già đầu tiên ở nước ta, nếu đăng ký học, vậy thì chẳng phải tôi sẽ là sinh viên khoá đầu tiên của trường đại học này sao?

Chậc chậc, đời người có mấy lần được dẫn đầu đâu? Đã vậy còn mang tính cả nước nữa chứ, già rồi muốn điên một lần cũng không được sao?

Hơn nữa, trường này còn do Linh Bảo Nhi thành lập. Cô ấy là một cô gái cực kỳ tài năng, chỉ cần nghe cô ấy nói chuyện, chúng tôi cũng có thể vui vẻ rất lâu. Không cần biết trường dạy cái gì, dù sao chúng tôi tiêu tiền cũng không mong đợi gì, chứ đừng nói tới việc lãng phí!"

Nói xong, bà ấy nhanh chóng đi xếp hàng vì sợ bị vượt lên trước.

Dù cung văn hóa có lớn đến đâu, thì chỉ tiêu tuyển sinh cũng có hạn!

Nghe bà ấy nói như vậy, tất cả mọi người đều không ngồi yên được nữa. Những cái khác không quan trọng, nhưng vinh dự được làm khóa đầu tiên trong trường đại học cho người già đầu tiên trên cả nước thực sự rất hấp dẫn.

Những thứ nổi lên ở nước ngoài được gọi là gì nhỉ? Là thời thượng.

Không được, bọn họ cũng phải đăng ký, không phải chỉ có ba đồng thôi sao. Nếu đám người của Kha Mỹ Linh không làm ra được chuyện gì đặc sắc, thì họ sẽ không quay lại, hoặc là tháng sau không trả tiền nữa!

Các cụ già trong bốn đại viện không nhịn được xếp hàng nộp tiền đăng ký.

Cổ tay của Kha Mỹ Linh và các anh chị dâu hơi nhức vì viết thông tin đăng ký, bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, họ hàng, sở thích,... sau đó chụp một bức ảnh. Ngoài ra, còn cần bệnh viện cấp giấy khám sức khoẻ!

Mức độ hình thức này khiến những người đăng ký không khỏi trở nên nghiêm túc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-768.html.]

Tổng cộng có ba ngày đăng ký, từ sáng đến tối đều có người tới liên tục, sau khi hết hạn vẫn còn rất nhiều người muốn đăng ký. Mặc dù tầng cao nhất trong khu gia đình là tầng năm, nhưng suất đăng ký vào trường đại học đã được lấp đầy, tổng cộng là năm trăm người!

Sau khi tuyển sinh đầy đủ, Kha Mỹ Linh sẽ dựa vào sở thích và hướng đăng ký của mỗi học viện, chọn ra mười người làm giám cho mỗi nhóm.

Có một tờ rơi tuyển dụng được dán ở cổng trường đại học cho người già, tờ giấy màu đỏ bắt mắt đến mức bất cứ ai đi qua cũng sẽ chú ý.

Nhìn kỹ hơn, bọn họ không khỏi kinh ngạc kêu lên. Mỗi lần tin tức tuyển dụng truyền ra sẽ khiến rất nhiều gia đình phát điên.

Tuy nhiên, tờ rơi tuyển dụng lần này có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, kiểm tra hết vòng này đến vòng khác. Cái gì mà đầu tiên phải là thành viên trong bốn đại viện. Dù sao thì cung văn hóa vốn dĩ được xây dựng lên là để phục vụ bọn họ, vậy nên điều này cũng dễ hiểu, mọi người cũng không có ý kiến ​​phản đối.

Mỗi khoa có từ ba đến năm giáo viên, tùy theo số lượng người trong trường. Việc giáo viên được tuyển dụng hay không sẽ được sinh viên đánh giá và cho điểm, sau đó người giữ quyền hiệu trưởng là Kha Mỹ Linh sẽ đưa ra quyết định.

Lý do này rất thuyết phục. Dù sao thì mọi người cũng phải biết tự lượng sức mình, bởi vì những người có năng lực thực sự chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy hết sức lực của mình, nhiệt tình đến tham gia ứng tuyển.

Giáo viên không chỉ phải có trình độ chuyên môn vững vàng, mà còn phải có năng lực giảng dạy và tính cách tốt.

Các vị trí khác sẽ được tiến hành kiểm tra tuyển dụng tùy theo nhu cầu, sau đó sẽ phải trải qua một đợt xét duyệt trước khi vào làm, quy trình cũng tương đối nghiêm ngặt.

Từng bước đều được thực hiện theo trình tự chính quy, hơn nữa đây còn là trường đại học thần thánh, vậy nên không ai dám làm ầm ĩ.

Trong vòng một tháng, mọi công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất. Các học viên còn chưa nhập học nhưng đã nhận được nhiệm vụ là tặng quà khai trường.

Bình luận

6 bình luận

  • Ad ra nhanh quá tốc độ đọc ko kịp rồi🙄😆

    2 tuần trước · Trả lời

  • 👍 sáng mới cày xong hơn 100 chương chiều vèo cái 400 chương biết chừng nào mới xong

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Năng xuất quá

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Ráng đọc tới chương 68 mà ad đăng tới chương 194 rồi

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá ạ. Mong bạn sớm ra chương

    Trang 2 tuần trước · Trả lời

  • Tiếp đi

    Uyên 3 tuần trước · Trả lời

Loading...