Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 757

Cập nhật lúc: 2024-07-04 18:49:33
Lượt xem: 30

Việc này thường thu hút một nhóm người đến xem, giống như xem khỉ ở trong sở thú.

Mấy đứa bé cũng thích điều này.

Bọn trẻ rất vui vì được đến chỗ mới, dù sao thì người lớn cũng nhiều lần nhấn mạnh với bọn chúng những điều cần chú ý, nên chúng mới được phép khám phá nơi ở mới.

Ứng Yến đã dọn dẹp nhà cửa trước, bà cụ và ông cụ sống ở tầng một, họ cũng chuẩn bị phòng cho cha mẹ Kha, tầng hai dành cho gia đình bảy người bọn họ.

Nhà đông con, từ nhỏ bọn trẻ đã không ngủ cùng giường với cha mẹ. Tháng trước, sau khi bọn chúng biết cách tự đi tiểu, thì đã lập tức bị chuyển ra phòng riêng.

Con trai một phòng, con gái một phòng, mỗi đứa có một chiếc giường nhỏ và một chiếc bàn học. Phòng của bọn chúng cách phòng cha mẹ một cái phòng khách.

Vốn dĩ hàng xóm chỉ đến hóng chuyện, muốn làm thân với Ứng Yến, nhưng khi nhìn thấy năm đứa bé mặc áo sơ mi hải quân, trong lòng họ vô cùng kích động...

Gần bốn đại viện có một trường mẫu giáo, năm đứa trẻ trong nhà đều rất hiếu động, Kha Mỹ Linh bàn bạc với Ứng Yến muốn gửi bọn trẻ đến đó.

Bọn trẻ rất thông minh, nếu được tiếp xúc nhiều với trẻ em cùng tuổi sẽ rất tốt, hơn nữa người lớn cũng được giải phóng.

Ứng Yến cười trả lời: "Được thôi, Tấn Nguyên và vài người anh em của anh mở một trường mẫu giáo, hiệu trưởng trường là vợ cậu ta. Chúng ta đến chào hỏi một tiếng, trả tiền xong là có thể để bọn nhỏ ở lại học luôn.

Trước khi chúng ta chuyển đến đây, anh đã hỏi thăm rồi. Một đứa là mười lăm đồng, trong đó bao gồm tiền cơm ba bữa. Tám giờ sáng đưa con đến, năm giờ chiều đón con về. Trưa và chiều sẽ có đồ ăn nhẹ, trái cây và sữa. Cơ sở vật chất ở đó cũng khá tốt.

Trường mẫu giáo mới được xây dựng vào mùa hè năm ngoái, thu hút rất nhiều trẻ em với khẩu hiệu mua một tặng một. Địa điểm cũng đủ rộng, tòa nhà ba tầng đầy màu sắc được thiết kế theo kiểu bán mở, bên ngoài còn có một khu vui chơi khá lớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-757.html.]

Lúc họ xây trường mẫu giáo, còn muốn kéo anh làm ăn chung. Chỉ là nghĩ đến thu nhập khổng lồ của gia đình mình, anh không muốn ăn chia tiền của họ, chỉ giúp xử lý các thủ tục.

Anh nghĩ con chúng ta nhập học sẽ được giảm giá 80%. Cho dù có trả tiền, thì cũng giống như sự kiện năm ngoái. Trả tiền cho hai ba đứa, nhưng năm đứa đều được học cùng nhau, đồ đạc cũng được phân phát giống nhau."

Kha Mỹ Linh gật đầu: “Thật ra anh nghĩ vậy cũng tốt, nhà chúng ta không thiếu tiền, không cần tham gia nhiều mối làm ăn như vậy, dù có thân thiết đến đâu cũng không nên.

Bọn họ thiếu tiền, chúng ta có thể cho mượn. Nếu bọn họ cần giúp đỡ, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Nhưng tiền bạc mà dây dưa quá nhiều, sẽ rất dễ sinh ra mâu thuẫn."

Ứng Yến ôm cô vào lòng, cười nói: “Đúng là làm mẹ rồi, đối nhân xử thế cũng phải có quy tắc.”

Kha Mỹ Linh không nhịn được húc khuỷu tay vào người anh: “Anh có ý gì, trước đây em không đáng tin vậy sao?"

Nhìn nụ cười xinh đẹp của cô, Ứng Yến không khỏi hỏi: "Vu Nhi, nếu anh giấu em chuyện gì đó, em có tức giận bỏ rơi anh không?"

Kha Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào anh: "Có phải anh làm sai gì rồi không?

Em nói cho anh biết, đừng thấy em tốt với anh, lại còn sinh cho anh năm đứa con, nhưng nếu anh phạm sai lầm về nguyên tắc, em cũng sẽ..."

Ứng Yên chặn miệng cô lại, cắn mạnh vào má cô một cái: "Em biết anh không muốn nghe em nói những lời như vậy nhất mà. Trong mắt anh chỉ có em thôi, không thể chứa được người phụ nữ khác, cũng không rượu chè hay bài bạc."

“Vậy thì là chuyện gì?” Kha Mỹ Linh tò mò nói: "Kể từ khi sinh con, em đã cảm thấy anh hơi lạ, lúc nào cũng muốn nói với em gì đó. Em vẫn luôn chờ anh, bây giờ anh lại dùng mấy lời này để thử em. Hừ, chắc chắn là chuyện lớn rồi!

Em sẽ không yêu đương mù quáng, tự đào hố làm mình ấm ức đâu.

Anh cứ nói trước là chuyện gì đi.”

Bình luận

6 bình luận

  • Ad ra nhanh quá tốc độ đọc ko kịp rồi🙄😆

    2 tuần trước · Trả lời

  • 👍 sáng mới cày xong hơn 100 chương chiều vèo cái 400 chương biết chừng nào mới xong

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Năng xuất quá

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Ráng đọc tới chương 68 mà ad đăng tới chương 194 rồi

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá ạ. Mong bạn sớm ra chương

    Trang 2 tuần trước · Trả lời

  • Tiếp đi

    Uyên 3 tuần trước · Trả lời

Loading...