Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 754

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:40:17
Lượt xem: 41

“Không ngờ trong bụng vẫn còn một đứa nữa, sinh xong thì vẫn còn một đứa nữa. Trời ơi, mọi người không biết lúc đó náo nhiệt thế nào đâu.

Bác sĩ y tá trong phòng đều ghé qua xem, có vài sản phụ đang đợi cũng không nhịn được đến xem, mọi người đều mừng thay cho cô ấy. Bốn là nhiều rồi đúng không, nhưng không lâu sau đó, bụng của đồng chí Kha Mỹ Linh lại bắt đầu đau.

Bác sĩ đặt tay lên bụng cô ấy, đứa bé liền sốt ruột đạp một cái! Ba trai hai gái, hãy đợi thêm một chút, đoán chừng lát nữa họ cũng sẽ được ra ngoài."

Từng câu nói tát thẳng vào mặt Đổng Hữu Lan, cô ta nói sinh đôi bình thường là có ý gì?

Mừng rỡ cái gì chứ, sao chổi như Kha Mỹ Linh có gì mà mừng rỡ?

Nhà họ Kha vừa mừng vừa vui, chỉ biết đi vòng vòng tại chỗ, vẫn là bà cụ chỉ đạo mọi người quay lại phòng bệnh lấy thêm mấy bộ chăn ga gối đệm. Trước đó họ chỉ mang theo hai bộ vì tưởng Kha Mỹ Linh mang thai đôi, dù sao thì nhà họ cũng có gen này.

Không ngờ hai lại biến thành năm, ở thời đại này của cải không có nhiều, bọn họ không thể chiếm tài nguyên của tổ chức.

Ứng Yến lúc này mới ngồi xuống ghế với đôi chân yếu ớt, đột nhiên anh giật mình, đập mạnh vào tường.

Cuối cùng anh cũng biết cô gái nhỏ này đã đổi mệnh cá chép của mình lấy cái gì!

Cô sợ đau, lại muốn trong nhà vui vẻ, đó không phải là chuyện cô có thể làm sao?

May là cô vẫn ổn, nếu như cô có chuyện gì, anh nhất định sẽ sống c.h.ế.t theo cô, đời đời kiếp kiếp cũng không bỏ qua cho cô.

Sản phụ bình thường sẽ mệt mỏi dẫn đến kiệt sức hoặc hôn mê, nhưng trường hợp của Kha Mỹ Linh lại không như vậy.

Cô phấn khích nhìn quanh, mấy đứa nhỏ nhăn nheo đỏ bừng, trên đầu vẫn còn dính vết bẩn chưa được lau sạch. Các bác sĩ và y tá khen bọn chúng có vẻ ngoài xinh đẹp và làn da trắng trẻo.

Nhưng cô lại không nhìn ra, cô chỉ thấy bọn chúng vừa xấu vừa dễ thương.

Có thể mấy đứa nhỏ đang đói, nên thỉnh thoảng lại gào khóc rồi oan ức gặm ngón tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-754.html.]

Sau khi mọi thứ được thu dọn ổn thỏa, họ được quan sát thêm nửa giờ nữa, sau đó sáu mẹ con mới được đẩy ra ngoài.

Bọn trẻ gào khóc hết cả đường đi...

Người nhà họ Kha bước đến đó, nhìn thấy Kha Mỹ Linh tươi cười vui vẻ, bọn họ không khỏi đau lòng hỏi thăm vài câu.

Lúc đến phòng bệnh, mặc dù phòng nhỏ, người nhà họ Kha vẫn rất đông đủ. Bà nội Kha, mẹ Kha và bốn cô con dâu nhà họ Kha, mỗi người chăm sóc một đứa trẻ và sản phụ.

Dù năm đứa bé đều ngoan ngoãn, nhưng tiếng quấy khóc nối tiếp nhau khiến mọi người vui vẻ không thôi.

Sau khi đút cho mỗi đứa một ít nước, một lúc sau ba mươi lít nước đã được uống sạch. Uống nước không làm no bụng, bọn trẻ lại bắt đầu một đợt oanh tạc mới.

Ở nhà có rất nhiều sữa bột, nhưng tất cả đã được Kha Mỹ Linh bí mật thay bằng sữa công thức dành cho giai đoạn đầu của những đứa trẻ đời sau.

"Ai ya, cục vàng của bà, mới có chút xíu đã biết kén chọn rồi? Mới nếm vị sữa bột đã bắt đầu ghét nước rồi, nhìn cái mặt nhỏ nhăn như ông già này kìa."

Mọi người tò mò nhìn qua, tất cả đều không nhịn được bật cười.

Mấy đứa bé quá đông, nhà họ Kha quyết định chia thành hai đợt để chăm sóc. Dù là ai cũng phải xin nghỉ phép, cố gắng sống sót qua ba ngày trong bệnh viện.

Bệnh viện có nhiều người ra vào, lại còn đúng vào dịp tết nên chuyện trẻ em mất tích cũng thường xuyên xảy ra.

Kha Mỹ Linh cũng lo lắng, đặc biệt là khi cô ở cùng phòng với Lăng Nghệ Phi.

Chẳng qua là cô phát hiện ra một điều, năm đứa con của cô không đứa nào là bình thường cả!

Bọn chúng có linh căn, nên mỗi đứa trẻ đều có một điều gì đó đặc biệt:

Ví dụ như đứa đầu tiên rất khỏe mạnh, nắm tay nhỏ bé có thể khiến người khác bầm xanh.

Bình luận

6 bình luận

  • Ad ra nhanh quá tốc độ đọc ko kịp rồi🙄😆

    2 tuần trước · Trả lời

  • 👍 sáng mới cày xong hơn 100 chương chiều vèo cái 400 chương biết chừng nào mới xong

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Năng xuất quá

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Ráng đọc tới chương 68 mà ad đăng tới chương 194 rồi

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá ạ. Mong bạn sớm ra chương

    Trang 2 tuần trước · Trả lời

  • Tiếp đi

    Uyên 3 tuần trước · Trả lời

Loading...