Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 747

Cập nhật lúc: 2024-07-04 18:25:10
Lượt xem: 25

Cho nên không cần Ứng Yến dặn dò, sở môi giới bên kia cực kỳ chú ý tới chuyện ở bốn đại viện, nhà ai mất một cây kim, nhà ai cưới vợ, đều phải tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Dù sao bên trong bốn đại viện đều là người có thể ảnh hưởng tới toàn bộ tới toàn bộ thủ đô, nhà bọn họ chỉ là gió thổi cỏ lay nhưng thế giới bên ngoài sẽ nổi bão tố.

“Ông cụ nhà họ Lăng từng là người ở thủ đô, nhưng bởi vì Hạ Hoa mới vừa thành lập, trong nước còn có phần tử loạn đảng cho nên lúc ấy, khi ông ấy và con dâu đang mang thai đang được bí mật hộ tống di chuyển đi nơi khác thì lộ. Bọn họ không thể không đưa đứa bé mới sinh ra ngoài, nghĩ sau này sẽ đón cô bé đó về.

Thế nhưng sức khỏe ông cụ Lăng không tốt, ở bên ngoài dưỡng thương ba năm, sau khi trở về tinh thần lúc tốt lúc xấu, chỉ nhắc tới chuyện đưa đứa cháu gái bé bỏng cho người khác nuôi rồi bảo người trong nhà phải đi tìm trở về.

Nhưng ông ấy lại nói không rõ để cô bé ở đâu, chỉ nói tin tức rất mơ hồ, còn con dâu nhà họ Lăng đã bị phần tử loạn đảng sát hại ngay lúc đấy.

Cho nên con gái nhà họ Lăng vẫn lưu lạc bên ngoài, ông trời sắp đặt thế nào, Kha n Thục được nhận lại.”

Bà cụ bĩu môi: “Bà thấy tám phần là nhận lầm rồi, hai mẹ con kia lắm mưu nhiều kế lắm, chắc chắn họ tương kế tựu kế, mong muốn có thân phận lợi hại thôi.”

Biết bà cụ trong gia đình thích nghe tin đồn, nhất là khi đề cập đến Kha n Thục.

Ứng Yến tiếp tục chia sẻ tin tức mình nghe được: “Nhìn qua thì nhà họ Lăng đang ở đại viện Bắc, nhưng từ sau khi ông cụ Lăng qua đời, toàn bộ gia đình đều dựa vào một mình con trai trưởng nhà họ Lăng chống đỡ, những người khác đều lấy cớ bà cụ Lăng còn sống, ỷ lại trong nhà, không chịu rời đi.

Mấy chục người ở trong một căn nhà nhỏ hai tầng, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, vô cùng náo nhiệt.”

Bây giờ Kha n Thục đổi tên thành Lăng Nghệ Phi, là con gái thứ hai của con trai thứ năm nhà họ Lăng. Bà cụ nhà họ Lăng là vợ kế, sinh được hai trai một gái, bao gồm cả Lăng Ngũ này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-747.html.]

“Vợ Lăng Ngũ là mẹ ruột của Lăng Nghệ Phi, tuy đã qua đời, nhưng bà ấy là họ hàng nhà mẹ đẻ của bà cụ Lăng. Cho nên dù sau này Lăng Ngũ cưới vợ, lại sinh thêm bốn đứa con, nhưng Lăng Nghệ Phi mới được nhận về, vẫn được bà cụ yêu thích.”

Bà nội Kha nghe xong thì như lọt vào trong sương mù: “Quan hệ trong nhà này loạn thật đấy.” Sau đó bà cụ vui sướng khi người gặp họa: “Con bé xấu xa Kha n Thục kia sẽ không quậy cho nhà đấy càng thêm náo nhiệt đâu nhỉ?

Giống như đóng phim, bà cũng muốn đi xem một chút.”

Kha Mỹ Linh cũng không nhịn được gật gật đầu, đây tuyệt đối là một vở kịch lớn.

Nữ chính mà, thân thế rắc rối rất bình thường, ai bảo cô mang theo hiệu ứng cánh bướm, quạt cho nam chính từ đại học Thủ đô bay đến đại học Công nghiệp. Nữ chính không thể không đổi từ đại học tuyến một sang nơi khác để cứu vãn vận may.

Có danh hiệu của nhà họ Lăng ở đại viện Bắc thủ đô, nam nữ chính có thể kết bạn với không ít nhân vật lợi hại, thoải mái chân tay, tiếp tục leo lên bảng xếp hạng người giàu trên thế giới.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cô cảm thấy bụng hơi đau, đau thấu xương giống như kiếp trước sau khi bị lạnh bụng.

“Làm sao vậy? “Ứng Yến vừa thấy sắc mặt cô khó coi đã lập tức đỡ lấy cô rồi hỏi.

“Có thể buổi sáng khí trời còn lạnh, bụng hơi đau, em muốn đi vệ sinh.” Kha Mỹ Linh ôm bụng nhíu mày. Hiện tại thân thể cô rất tốt, bệnh viêm dạ dày mãn tính kiếp trước hoàn toàn không còn tồn tại.

Ứng Yến vội vàng đỡ cô đi nhà vệ sinh.

Lúc đầu nhà vệ sinh được lắp bồn cầu xổm, nhưng từ sau khi cô mang thai, mọi người lắp thêm chỗ ngồi để đi vệ sinh. Đương nhiên không phải loại bồn cầu bệt của đời sau, mà là phía trên dựng cái ghế gỗ, ở giữa khoét một cái lỗ thủng, gác ở trên hố ngồi xổm, lại làm thêm két nước kéo tay.

Bình luận

6 bình luận

  • Ad ra nhanh quá tốc độ đọc ko kịp rồi🙄😆

    2 tuần trước · Trả lời

  • 👍 sáng mới cày xong hơn 100 chương chiều vèo cái 400 chương biết chừng nào mới xong

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Năng xuất quá

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Ráng đọc tới chương 68 mà ad đăng tới chương 194 rồi

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá ạ. Mong bạn sớm ra chương

    Trang 2 tuần trước · Trả lời

  • Tiếp đi

    Uyên 3 tuần trước · Trả lời

Loading...