Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 736

Cập nhật lúc: 2024-07-04 06:39:23
Lượt xem: 35

Đặc biệt trong tháng này, cô tổ chức các chương trình trên đài truyền hình, phát sóng các chương trình trên đài phát thanh và làm trợ giảng ở trường, mỗi ngày điểm hòa bình của cô đều tăng mạnh, nhảy vọt từ một người khá giả lên phú hào.

Mọi chuyện vẫn bình thường, Kha Mỹ Linh khẽ cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó lập tức dùng điểm hòa bình để mua rất nhiều đồ vật, nhất định phải tiêu hết điểm hòa bình.

Ví dụ như nhu yếu phẩm hàng ngày để cải thiện cuộc sống, các loại thuốc đặc biệt có hiệu quả kinh người của đời dau, sách, đan dược, nguyên liệu chế tạo bùa chú và luyện đan, v.v, tất cả những gì có thể nghĩ đến cô đều lấy!

Tất nhiên, đồ ăn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là trà sữa, kem, các loại bánh ngọt, đồ ăn vặt và đồ uống yêu thích của cô mà cô đã chuẩn bị hàng chục năm qua.

Các mặt hàng đã mua được lưu trữ trong kho không gian.

Bởi vì Kha Mỹ Linh và Ứng Yến đang chuẩn bị thụ thai, trong lòng hai người mang theo thành kính và mong đợi, so với ngày thường lại càng không thể khống chế được sức mạnh áp đảo trong lòng mình, giày vò đến tận gần sáng...

Khi tỉnh dậy, Kha Mỹ Linh cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết, như thể vừa mới ngoi lên khỏi mặt nước, đột nhiên mất đi sức nổi, toàn thân cảm thấy nặng nề khó chịu.

Cô đảo mắt, vội vàng kiểm tra cửa hàng hệ thống, quả nhiên, cái này tựa như đột nhiên xuất hiện, cũng đột nhiên biến mất!

Kha Mỹ Linh cẩn thận cảm nhận cơ thể của mình một lần nữa, ngoại trừ chín bậc tu vi Luyện khí kỳ cô đã tu luyện được, đã không có dị năng tốc độ, chỉ sợ cũng sẽ không còn thuộc tính cá chép nữa?

Cô đã hoàn toàn cắt đứt mọi vướng mắc kiếp trước.

Cô cúi đầu vuốt ve bụng, không khỏi cong môi lên: "Các con, vì các con, mẹ đã bỏ cả vốn gốc!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-736.html.]

Công việc hiện tại của Kha Mỹ Linh rất nhàn nhã, làm việc không quá bốn giờ một ngày, bình thường khi không có việc gì làm, cô thường ngồi trong cửa hàng tạp hóa của bà cụ, tay cầm một cuốn sách thủ công, mò mẫm may những bộ quần áo nhỏ cho bọn trẻ.

Bà cụ rất hài lòng với sự tiến bộ của cô, thỉnh thoảng lại nhắc nhở cô vài câu: “Con còn đừng nói, Kha Ân Thục thực sự đang mang thai. Trước kia con chưa gặp, cô ta thích đi giày cao gót, người còn chưa đến đây đã có thể nghe thấy tiếng gót giày thịch thịch gõ trên mặt đất.

Mấy lần gần đây bà gặp cô ta, cô ta đều đi giày đế bằng, quần áo cũng không phải kiểu thắt eo khoe dáng mà hơi rộng thùng thình. Trên mặt cũng không tô son, móng tay trên tay cũng sạch sẽ.

Ngày xưa cô ta còn hay đưa hai đứa em trai đi chơi, mấy ngày nay dù có đi chơi với mẹ và em trai cũng đều phải tránh xa hai đứa trẻ nghịch ngợm này…

Bà đoán cũng chưa tới ba tháng nên bọn họ cũng không nói cho ai biết. Vợ chồng Kha Khánh Thư chắc là được gọi đến để hầu hạ người, thuận tiện giúp họ lo việc kinh doanh.”

Nhắc đến chuyện này, bà cụ liền hơi tức giận.

Cửa hàng tạp hóa riêng của nhà mình là do mấy đứa trẻ thấy hai vợ chồng già bọn họ nhàn rỗi đến khó chịu, mới mở cho bọn họ chơi.

Mặc dù không mong đợi cửa hàng tạp hóa kiếm được tiền nhưng bà cụ và ông cụ Kha thực sự nghiêm túc với việc này, coi nó như sự nghiệp, mỗi ngày cuộc sống đều rất dễ chịu.

Sáng dậy lên quét tước vệ sinh, mở cửa bắt đầu phân loại hàng hóa, bỏ tiền lẻ đã phân loại từ tối hôm trước vào ngăn kéo rồi khóa kỹ lại. Bà cụ dẫn đầu một nhóm ông bà già, bắt đầu tập dưỡng sinh theo nhạc.

Sau một giờ rèn luyện, họ tràn đầy năng lượng, đôi vợ chồng già ăn cơm xong, tiễn bọn trẻ ra ngoài, liền cùng các bạn già cùng tuổi vừa xem cửa hàng vừa làm đồ thủ công.

Cửa hàng kinh doanh không tồi, dù sao cũng là Ứng Yến giúp lựa chọn hàng hóa, đều là những vật dụng hàng ngày được hàng xóm xung quanh sử dụng, cũng như đồ dùng học tập mà sinh viên có nhu cầu lớn, giá cả ưu đãi kiểu dáng đa dạng, già trẻ nam nữ đều được phục vụ.

Gần đây lại mua một chiếc tủ đông, bắt đầu bán đá và kem.

Bình luận

6 bình luận

  • Ad ra nhanh quá tốc độ đọc ko kịp rồi🙄😆

    2 tuần trước · Trả lời

  • 👍 sáng mới cày xong hơn 100 chương chiều vèo cái 400 chương biết chừng nào mới xong

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Năng xuất quá

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Ráng đọc tới chương 68 mà ad đăng tới chương 194 rồi

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá ạ. Mong bạn sớm ra chương

    Trang 2 tuần trước · Trả lời

  • Tiếp đi

    Uyên 3 tuần trước · Trả lời

Loading...