Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 733

Cập nhật lúc: 2024-07-04 17:41:42
Lượt xem: 42

Kha Mỹ Linh viết một kế hoạch tổ chức chương trình rồi trình lên, xin một số máy ảnh, nhiếp ảnh gia và biên đạo để quay chụp câu chuyện của các du học sinh. Đề cập đến những khó khăn và phấn đấu của sinh viên Hạ Hoa khi ra nước ngoài, sự mới lạ, những chuyện khó thích nghi của sinh viên nước ngoài đến Hạ Hoa, sự va chạm của các nền văn hóa là điều đặc biệt đáng suy ngẫm và học hỏi.

Kế hoạch nhanh chóng được phê duyệt, không để cô phải lo lắng, Đài trưởng Bàng đặc biệt cử vài nhân viên lão thành của đơn vị mang theo những người mới, chia thành hai tổ cùng quay, mỗi tổ quay ba đối tượng.

Chu kỳ quay phim là một năm, đến lúc đó sẽ được tiến hành cắt nối biên tập và trình chiếu bằng nhiều kỹ thuật khác nhau.

Dưới sự hướng dẫn của Kha Mỹ Linh, nhiều chương trình khác nhau đã chính thức ra mắt vào ngày 01 tháng 05, cô lồng tiếng cho một con búp bê vải, được mọi người vô cùng yêu thích.

Khi mọi việc đã đi vào quỹ đạo, Kha Mỹ Linh thả lỏng, có thể cầm ba mức lương, sống một cuộc sống nhàn nhã.

Hôm nay Kha Mỹ Linh vừa trở về cửa hàng của bà cụ để báo cáo thì đã bị kéo sang một bên.

Bà cụ thần bí thấp giọng nói: "Bảo Nhi, hôm nay bên đó náo nhiệt lắm."

Bà ấy hơi hất cằm sang một bên, Kha Mỹ Linh lập tức hiểu ra, cũng thấp giọng tò mò hỏi: "Bên đó xảy ra chuyện gì vậy?"

Bà cụ bĩu môi nói: "Bà thật sự hoài nghi sao thứ đó bò từ bụng bà ra, sao cả nhà chúng ta đều ngay thẳng, chỉ có nhà bọn họ làm ra chuyện ghê tởm!"

Bà cụ nói như vậy, Kha Mỹ Linh càng thêm tò mò.

“Cha mẹ của Kha Ân Thục đến đây, dẫn theo hai đứa con.”

"Hai? Mẹ cô ta lại có thai?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-733.html.]

“Sinh một đứa con không tệ, sao còn mang thai nữa? Bà vừa gọi điện thoại cho bác gái cả cháu hỏi, thằng ch.ó kia muốn con trai đến phát điên rồi, nó tưởng vợ mình không thể sinh con nên đã cặp kè với quả phụ Hạ trong thôn, cả hai người lần lượt có thai!" Gia đình cô mở tiệm tạp hóa, lại không thiếu tiền để thuận tiện cho nên Ứng Yến liền gọi người kéo đường dây điện thoại, lại có thêm cái sinh lời.

“Dù sao chuyện này đã gây ồn ào rất lớn, nhưng cả quả phụ Hạ và Kha Khánh Thư đều không thừa nhận, người ta lại không bắt được lúc thực hiện. Nhưng người sáng suốt đều có thể biết, con của quả phụ Hạ là của Kha Khánh Thư.

Ban đầu, với sự giúp đỡ của con rể, Kha Khánh Thư và Đổng Hữu Lan một người làm công nhân tạm thời, một người làm bảo mẫu ở tỉnh lỵ. Mấy hôm trước, Kha Khánh Thư về quê một chuyến, ôm con của quả phụ Hạ, mang theo hai mẹ con Đổng Hữu Lan tới.

Đổng Hữu Lan kia ngu xuẩn, cũng không biết nghĩ thế nào liền đồng ý!

Kha Ân Thục và mẹ cô ta đi ra ngoài dạo phố mua rất nhiều thứ, bao gồm viên chiên, thịt, bánh bí đỏ, v.v. gửi cho hàng xóm.

Cũng đến cửa hàng của chúng ta, làm bà chán ghét. Bà nói thẳng, nếu chúng nó muốn che m.ô.n.g thì đừng đến trước mặt bà già như bà, hai kẻ chướng mắt kia lại thành thật, xám xịt rời đi!”

Kha Mỹ Linh sửng sốt, hình ảnh đó hiện lên sống động trong đầu, cô không khỏi bật cười vui vẻ.

Nữ chính trong sách là một người cực phẩm, nhưng cực phẩm này đều đến từ nhà mẹ đẻ và nhà chồng, sau khi tới thủ đô, cũng có mấy người hàng xóm kì lạ, mà chủ yếu dựa vào công việc bọn họ cho, cho nên ở chung cũng không tồi.

Trong truyện cũng nói không lâu sau khi nữ chính theo nam chính đến thủ đô, cha mẹ trong nhà đã đến, phụ giúp việc buôn bán và chăm sóc con cái.

“À.” Kha Mỹ Linh lôi kéo bà cụ, thấp giọng hỏi “Bà nội, Kha Ân Thục có thai chưa?”

Thời tiết tháng 5 ấm áp, giữa trưa nắng như đổ lửa, các cô gái đam mê sắc đẹp ra đường đã mặc váy, để lộ bắp chân xinh đẹp duyên dáng.

Hình dáng cơ thể con người cũng dần lộ rõ ​​khi giảm bớt quần áo.

Bình luận

6 bình luận

  • Ad ra nhanh quá tốc độ đọc ko kịp rồi🙄😆

    2 tuần trước · Trả lời

  • 👍 sáng mới cày xong hơn 100 chương chiều vèo cái 400 chương biết chừng nào mới xong

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Năng xuất quá

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Ráng đọc tới chương 68 mà ad đăng tới chương 194 rồi

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá ạ. Mong bạn sớm ra chương

    Trang 2 tuần trước · Trả lời

  • Tiếp đi

    Uyên 3 tuần trước · Trả lời

Loading...