Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 710

Cập nhật lúc: 2024-07-04 16:44:13
Lượt xem: 32

“Nói cho hoa mỹ thì là rèn luyện chúng ta, đằng thẳng ra còn không phải quang minh chính đại trốn việc sao? Phải không Linh Bảo Nhi?” Bạn học Hồ Dĩnh là người gợi chuyện, cô ấy huých tay Kha Mỹ Linh.

Kha Mỹ Linh nhếch môi: “Dù cho đi học hay đi làm, chúng ta vừa mới tới, đều phải có khoảng thời gian bắt đầu. Lúc học đại học, phần lớn thời gian chúng ta đều dùng để học tập và tích lũy, hiếm có cơ hội tiếp xúc với việc dịch thuật văn hiến quan trọng.

Nghe nói giáo viên hướng dẫn của chúng ta đối xử rất tốt với nghiên cứu sinh, sau khi dịch văn hiến xong, ông ấy sẽ viết thêm tên nghiên cứu sinh tham gia vào. Mọi người nghĩ mà xem, đợi khi bản dịch được in ấn với số lượng lớn, bên trên viết nghiên cứu sinh ngành ngoại ngữ đại học Thủ đô nào đó, như vậy cũng rất oai mà?”

Không chỉ ba nữ sinh, đến cả các nam sinh cũng dỏng tai lên nghe, không khỏi động lòng.

Đúng vậy, vinh dự hơn tất cả mọi thứ, kể cả không cho tiền nhưng vì cơ hội lộ mặt này, bọn họ sẽ cố hết sức mình!

“Hơn nữa chuyện gì cũng phải có quá trình, chúng ta dịch văn hiến nửa năm, lắng đọng lại những gì đã học được rồi lại vận dụng trong cuộc sống, chắc chắn khởi điểm sẽ rất cao, đến khi ấy, giáo viên hướng dẫn cũng quay về rồi sắp việc cho chúng ta, chúng ta không cần sợ!”

“Đúng thế, bạn học Kha nói rất đúng, mặc dù chúng ta là nghiên cứu sinh, nhưng bây giờ để chúng ta đi theo đàn anh, đàn chị để mở mang kiến thức, tôi cũng không chắc mình có thể mở miệng nói được.” Nam sinh phía sau gật đầu thật mạnh: “Tôi muốn rèn giũa bản thân tử tế, bài vở của nghiên cứu sinh không nhiều mà thiên về vận dụng, chúng ta không thể thành người học ngoại ngữ mà không thể nói ngoại ngữ được.”

“Nhưng mà...” Hồ Dĩnh thì thầm: “Chúng ta không còn nhỏ nữa rồi, còn phải học nghiên cứu sinh ba năm mới có thể đi làm, chỉ dựa vào tiền trợ cấp mỗi tháng, chúng ta không thể lo cho gia đình được.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-710.html.]

Câu nói này khiến mọi người đều cảm thấy nặng nề, không phải nhà ai cũng có điều kiện tốt, mà để mặc bọn họ dành thời gian học ở trường. Đa số mọi người ngồi ở đây đều liều để sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đi làm sẽ được thăng chức nhanh, đãi ngộ tốt, tục ngữ nói là mài đao thì mới chặt được củi, bây giờ họ đang mài đao.

Nhưng trong thời gian mài đao cũng phải sống mà, vừa tới đã bị các đàn anh đàn chị bài xích qua một bên, không có cơ hội kiếm chút tiền bên ngoài, chuyện này hoàn toàn không giống những gì họ nghĩ.

Kha Mỹ Linh khẽ đảo mắt: “Tôi nghe anh trai nói trong tòa bách hóa trung tâm thành phố mới mở một quán Hanks.”

“Tôi biết tiệm này, khoảng thời gian trước khá náo nhiệt, trong trường chúng ta có rất nhiều người kể cả không có tiền cũng đều vào đó dạo một vòng, họ nói quán ăn có dáng vẻ như ở nước ngoài, đi một vòng giống như ra nước ngoài vậy.” Thường Tiếu Văn không hiểu sao cô lại bẻ lái sang chủ đề này rồi.

“Tôi nghĩ thế này, bài vở của nghiên cứu sinh ngành ngoại ngữ chúng ta không nặng lắm, nếu hạng mục của tổ chức và trường học có hạn, chúng ta có thể tự tìm cơ hội kiếm chút tiền mà.

Hanks có góc ngoại ngữ, nhân viên phục vụ đều biết nói vài câu tiếng nước ngoài, loa còn phát những ca khúc ngoại ngữ, những tác phẩm văn học nổi tiếng hay những câu chuyện nhỏ cả ngày. Mỗi ngày cũng có không ít Hoa kiều, người nước ngoài đến đó.

Nghe nói trong đó muốn tổ chức góc ngoại ngữ thành hoạt động mang tính chất vì cộng đồng, bất kể là cung cấp hoàn cảnh cho những người yêu thích ngoại ngữ hay tạo cho bọn trẻ môi trường ngoại ngữ hoặc là bồi dưỡng ngoại ngữ cho các học sinh thì đều cần người chuyên nghiệp dẫn dắt trong thời gian dài.

Mặc dù Hanks làm vì lợi ích cộng đồng nhưng lại đồng ý tuyển dụng người chuyên nghiệp với mức lương cao. Chúng ta nhiều người thế này, bài tập không nhiều, hoàn toàn có thể kết hợp thành tổ hai, ba người, sau đó thương lượng mỗi tuần ngày nào đến đó, tôi tin rằng chắc chắn ông chủ Hanks sẽ rất vui.”

Lúc này tất cả mọi người đều không bình tĩnh nổi nữa mà vây xung quanh cô.

Bình luận

6 bình luận

  • Ad ra nhanh quá tốc độ đọc ko kịp rồi🙄😆

    2 tuần trước · Trả lời

  • 👍 sáng mới cày xong hơn 100 chương chiều vèo cái 400 chương biết chừng nào mới xong

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Năng xuất quá

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Ráng đọc tới chương 68 mà ad đăng tới chương 194 rồi

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá ạ. Mong bạn sớm ra chương

    Trang 2 tuần trước · Trả lời

  • Tiếp đi

    Uyên 3 tuần trước · Trả lời

Loading...