Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 473

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:46:40
Lượt xem: 36

“Hơn nữa đầu bếp dẫn đầu các phụ bếp, họ đều là người hiếu thảo, là nhân viên đứng đầu căng tin, là người dùng thực lực nói chuyện thực thụ.

Nhưng đầu bếp hay làm theo ý mình, còn tranh đấu rất dữ dội...

Hiện tại lầu hai Phong Tụ Nguyên mà chúng ta đang ngồi, chính là nơi mà nhân viên có đãi ngộ tốt nhất trong tất cả các căn tin," Hai mắt Kha Mỹ Linh sáng lên nói: "Nơi này chỉ có hai đầu bếp, người mua hàng tách biệt với lầu dưới, có quyền tự chủ nhất định, có thể mua nguyên liệu nấu ăn và viết thực đơn theo ý mình.

Hơn nữa," Cô hơi kích động hạ giọng xuống: "Con nghe người ta nói, số lượng tuyển sinh năm nay đã tăng lên, hơn nữa tình hình hiện tại có chút lỏng lẻo, do đó mà tăng thêm không ít chuyên ngành, vậy nên đội ngũ giảng viên và nhân viên hỗ trợ của trường đều phải tăng lên một chút!

Nơi này đang tuyển thêm một vị trí đầu bếp, hơn nữa biết nấu món Tây thì càng tốt!”

Mẹ Kha nhanh chóng hiểu ý của con gái.

Bà liên tục xua tay: "Tiểu Ngư Nhi, mẹ con tự biết cân nặng của mình bao nhiêu. Mẹ ở nhà quanh quẩn bên cái bếp cỡ lòng bằng bàn tay còn được, chứ để mẹ nấu cơm cho nhiều người như vậy, hơn nữa còn có thể là lãnh đạo, khách nước ngoài, thậm chí cả cái muôi mẹ cũng không cầm nổi…

Hơn nữa mẹ cũng không quen biết ai, mẹ cũng không biết nấu món Tây!”

Bà nội Kha cũng gật đầu, "Con dâu, mẹ cảm thấy Bảo Nhi của chúng ta nói không sai, trong khoảng thời gian này không phải con vẫn luôn nghiên cứu sách nấu ăn mà con bé mang về nhà sao?

Làm rất ngon, có thể thử xem, ngộ nhỡ thành công, con sẽ được ở lại chăm sóc mấy đứa nhỏ thay vì ở nhà lo lắng đúng không?"

Mẹ Kha dở khóc dở cười nói: "Mẹ, sao mẹ cũng hùa theo Tiểu Ngư Nhi vậy?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-473.html.]

Làm như con chỉ cần cố gắng là có thể được nhận vậy? Nào có chuyện tốt như vậy cơ chứ?”

Kha Mỹ Linh cười nói: "Mẹ, mẹ cứ thử xem sao? Thật ra món Tây rất đơn giản, lúc trước con bảo mẹ làm rất nhiều món ăn đều là những món Tây đó. Chẳng hạn như thịt heo chiên, gan ngỗng béo, súp khoai tây, bánh ngọt, cơm nướng Doria...

Thật ra món Tây cũng chỉ là mánh lới quảng cáo, người ngoại quốc ăn chúng mỗi ngày ở nước ngoài, sao có thể để mắt tới món Tây do người nước ta làm được? Nếu mẹ nấu ngon, chắc chắn sẽ khiến mọi người phải vui vẻ mà đến, ăn uống no nê mà về.

Nếu số lượng sinh viên tăng lên thì số lượng nhân viên an ninh cũng sẽ tăng lên. Cha đã huấn luyện hai ba tháng cùng con rể, thu phục hai ba người đàn ông không thành vấn đề. Hai người họ có năng lực nghiệp vụ mạnh, nhất định sẽ nằm trong nhóm đầu tiên được tuyển chính thức, nhất định cũng sẽ lấy được hộ khẩu thành phố!"

Công việc và hộ khẩu thành phố chính là thứ mà bao người phải chen lấn đến bể đầu cũng không kiếm được, nhưng chỉ với vài câu nói của cô đã khiến mẹ Kha mơ hồ cho rằng chỉ giang tay ra là có thể với tới, cũng không có gì khó khăn.

"Hơn nữa, kế hoạch cuộc sống của con sẽ dành cho mẹ, chúng ta sẽ đi khám phá thủ đô. Đến chiến trường to bằng lòng bàn tay là căn tin trường học mẹ cũng sợ thì sau này sao có thể nấu ăn cho khách nước ngoài?”

"Vậy được, để mẹ thử xem?" Nội tâm mẹ Kha bị lời nói của cô lay động, không chắc chắn hỏi.

“Nhất định phải thử, không mất miếng thịt nào đâu.” Bà nội Kha giơ hai tay đồng ý, “Lúc trước ta đã nói gì nào, đã nói gia đình các con có tiền đồ. Các con đều là những người tài ba bị trồng trọt trì hoãn.”

Đã quyết định xong, mẹ Kha vừa ăn vừa vô thức phê phán.

"Món này nhanh cháy quá... cho quá nhiều muối... vẫn còn mùi tanh... thịt xào quá khô..."

Vốn dĩ mọi người chấp nhận tới đây nếm thử bởi vì không có đồ ăn do mẹ Kha nấu, nhưng khi mẹ Kha nói ra những lời đó thì đồ ăn lại càng kém ngon.

Bình luận

6 bình luận

  • Ad ra nhanh quá tốc độ đọc ko kịp rồi🙄😆

    2 tuần trước · Trả lời

  • 👍 sáng mới cày xong hơn 100 chương chiều vèo cái 400 chương biết chừng nào mới xong

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Năng xuất quá

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Ráng đọc tới chương 68 mà ad đăng tới chương 194 rồi

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá ạ. Mong bạn sớm ra chương

    Trang 2 tuần trước · Trả lời

  • Tiếp đi

    Uyên 3 tuần trước · Trả lời

Loading...