Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ta có thể nhìn thấy khi nào họ ch*t - 11.

Cập nhật lúc: 2024-08-19 16:05:38
Lượt xem: 4

Ông nội cô nghiêm mặt nhìn Bạch Nhạn 

“ ai đã nói cho cháu là Hân Ni là thứ mang dòng m.á.u dơ bẩn “

Bạch Nhạn tái mét mặt mày, [rõ ràng

những điều này là do cha cô nói nhưng nếu nói ra , chắc chắn về

nhà cô sẽ bị phạt.]

Lúc này người cha yêu quý của cô cô ta thực sự hốt hoảng rồi. 

Ông ta đi tới gần ông nội cô, nói:

“ Bố à, bố xem xem chắc là Bạch Nhạn bị mấy người bạn xấu xa xúi

giục . Trước nay ở nhà con bé rất ngoan ngoãn , phải phép.”

Bạch Nhạn Như nắm được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng 

đổ tội cho đám người đi theo sau cô ta nịnh nọt : 

“ Đúng vậy, ông nội ông phải tin con, tất cả là do bọn họ xúi dục.

Chào mừng đến với sao, ahhihi

Không liên quan đến con “

Hân Ni thầm cười khẩy một tiếng,{ nước đi của cô ta quá ngu ngốc, dù nhà đám

người đó không bằng cô ta, nhưng ít nhiều cũng có quyền lực.

Động vào họ cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ.”

Lúc này đám tiểu thư quyền quý đã loạn như cào cào, ai mà muốn đắc tội

với gia tộc lớn chứ.

Một số người lên tiếng minh oan cho bản thân

“ Lão Trần gia, ông cũng biết gia tộc tôi có mối quan hệ lơn với nhà ông, ông nghĩ xem

sao chúng tôi dám đắc tội.”

“ Đúng rồi đó, ông phải điều tra kĩ lưỡng không thể để lời nói của người khác che mắt.”

“ Lão Trần à, ông biết Hoan Hoan nhà nhà chúng tôi hiền lành, sao dám mạo phạm 

ông cho được.”

Thoáng một hồi cả buổi tiệc chào mừng của gia tộc Trần đã loạn hết cả lên,

ông lão Trần phải lắc đầu ngao ngán.

“ Tất cả dừng lại, ta là người giữ chữ tín, không phải

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-co-the-nhin-thay-khi-nao-ho-cht/11.html.]

kiểu người vì một vài lời xằng bậy mà vu oan kẻ khác.

Chuyện này ta sẽ tự mình tìm hiểu, hôm này là ngày vui của gia tộc ta, 

ta không muốn vì thế mà bị ảnh hưởng.”

Rồi ông nhìn về phía bác cô nói : 

“ Còn anh, tôi nể mặt mũi anh nên bao nhiêu năm qua không nói.

Việc con gái anh đắc tội với người khác anh phải tự xử lí nhưng đã động đến

huyết mạch nhà họ Trần thì đừng mong tôi ta thứ.

Chuyện hôm nay trong lòng anh tự rõ.”

Chờ lão Trần nói xong thì có vô vàn người hưởng ứng , mọi người cũng hiểu được

trong lời nói của ông cụ cũng có ý răn đe không được động vào cô.

Lúc này Hân Ni đang nhẹ nhàng thưởng thức cảnh tượng ông bác cao quý của mình tức giận lườm cô rồi kéo người đi về trước. Tiện tay lúc mọi người kéo đến chào hỏi cô, Hân 

Ni nhanh chóng cầm một cốc nước hoa quả ra ngoài ban công hóng gió.

“ Này cháu tên là Hân Ni à”

Ông cụ tóc bạc họ Mộc vừa nãy nói chuyện với ông cô đi tới, trên mặt nở một nụ cười sảng khoái. Đương nhiên là sống trong giới thượng lưu nên cô cũng biết về gia thế

khủng bố của ông lão trước mặt và cậu trai ở vườn hoa.

“ Vâng rất hân hạnh được gặp ông , ông Mộc “

Ổng lão nhìn ta, phát ra một tràng cười sảng khoái.

“ Này vừa rồi con gặp cháu trai ta rồi đúng không.

Con thấy nó thế nào, có muốn làm cháu dâu của ta không.”

Hân Ni bị câu nói của ông làm cho hoảng hốt

“ Ông Mộc có thói quen trêu đùa người khác vậy sao.

Vậy thì câu đùa của ông không thể làm người khác bật cười được đâu.”

Nói xong cô quay mặt về phía ông nở một nụ cười ngọt ngào.

“ Ồ vậy nếu có thời gian thì hãy đến nhà ta chơi nhé .

Mà đừng gọi ta là ông Mộc cứ gọi ta là ông Đức”

Nó rồi ông bỏ vào trong bữa tiệc, không thèm nghe câu trả lời của cô.

 

 

Loading...