Suỵt! Hệ Thống, Ngươi Không Hiểu Tình Yêu. - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-16 01:05:26
Lượt xem: 42

Chế giễu tôi từ khi sinh ra đến nay vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào? Thật đáng ghét!

Nhưng tôi lại cố chấp không tin và quyết định chọn một chương trình hẹn hò.

Cho đến khi lên sóng, tôi mới hiểu tại sao khả năng tìm được tình yêu chỉ là 1%.

Chương trình này vì muốn gây sốt nên đã sắp xếp cho tôi ghép đôi với Hách Liên Thịnh!

Hiện tại Hách Liên Thịnh đã thăng tiến lên thành ảnh đế, không còn là diễn viên hạng ba của vài năm trước nữa.

Người ghép đôi với tôi là người đã khiến tôi nổi tiếng một cách đầy tai tiếng, chương trình này rõ ràng là muốn gây chuyện.

Nhưng điều này lại khiến chương trình trở nên thú vị hơn, cư dân mạng vốn dĩ thích xem những điều bất ngờ.

【Ai mà hiểu được chứ, mặc dù cô ấy từng dự đoán, nhưng anh ấy thực sự đã làm được mà!】

【Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời.】

【Không thể không khâm phục tầm nhìn của chị Mộng!】

【Nếu hai người này thành đôi, tôi sẽ livestream đứng ngược ăn phân.】

【Chỉ vì câu nói của bạn, tôi sẽ theo dõi cặp đôi này.】

......

Nhìn đối tượng mà chương trình sắp xếp cho tôi.

Tôi suýt nữa thì rớt cả cằm xuống, "Thành... Thầy Thành, chào thầy, em là Đàm Mộng Mộng."

"Hóa ra là Mộng Mộng Nữ Vương, nghe danh đã lâu."

Hách Liên Thịnh mỉm cười dịu dàng, lịch sự bắt tay tôi.

"Không dám, không dám."

Nghe danh đã lâu, chắc chẳng phải ấn tượng tốt gì.

Lúc này, tiếng hệ thống trong đầu vang lên đúng lúc, "Khả năng Hách Liên Thịnh ghét bạn là 80%."

Chết tiệt!

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà người này vẫn nhớ dai vậy sao!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/suyt-he-thong-nguoi-khong-hieu-tinh-yeu/chuong-2.html.]

Việc ghi hình chương trình cùng Hách Liên Thịnh không đáng sợ như tôi tưởng, trái lại bầu không khí khá nhẹ nhàng và vui vẻ, anh ấy cũng không nhắc đến chuyện cũ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn không tránh khỏi thấp thỏm.

Khán giả lại xem rất hào hứng, 【Hai người này thật ngượng ngùng, hahaha, chữa khỏi tật không thể co ngón chân nhiều năm của tôi rồi.】

Ở nhà nấu ăn thì luống cuống làm nổ tung nồi, cùng nhau ăn mì gói lại bị chó ăn mất, hiệu ứng giải trí của chương trình đạt đến đỉnh điểm.

Sau đó, khi ra ngoài hẹn hò thì cả đoạn đường đều kẹt xe, đến khi bị kẹt ở cột đèn đỏ thứ sáu, tôi không kiềm chế được sự bực bội vì bị hệ thống nhắc nhở, liền đề nghị.

"Thầy Thành, phía trước rẽ trái ở ngã tư có lẽ sẽ đỡ kẹt xe hơn."

"Được." Hách Liên Thịnh nhìn tôi một chút, rồi chuyển sang làn đường rẽ trái.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

"Vẫn gọi là thầy Thành à?"

"Xin lỗi, anh Thịnh." Tôi lập tức cúi đầu xin lỗi.

Hách Liên Thịnh khẽ nhếch môi, "Thật ra gọi là ông xã cũng được."

"À hahaha, từ từ thôi." Tôi cười gượng gạo, đây là đùa cợt sao?

Dù trong chương trình chúng tôi chỉ là cặp đôi giả tưởng, nhưng cũng không thể vừa gặp đã gọi là ông xã chứ!

Anh chàng này dù gì cũng là ảnh đế, sao lại không giữ được vẻ nghiêm túc chút nào.

"Khả năng bạn và Hách Liên Thịnh yêu nhau là 5%."

Nếu không phải hệ thống kịp thời nhắc nhở, tôi đã nghĩ Hách Liên Thịnh có ý với mình rồi, đúng là diễn viên chuyên nghiệp!

Từ khi đổi tuyến đường, chúng tôi không gặp đèn đỏ nào mà đi thẳng đến bờ biển, Hách Liên Thịnh ngạc nhiên nhướn mày, còn các khán giả trong phòng livestream cũng bắt đầu bàn tán.

【Buff gì thế này!】

【Nhìn Gaode map* cũng biết, cần gì thổi phồng thế?】

*Gaode map*: Gaode Map, một dịch vụ bản đồ trực tuyến phổ biến ở Trung Quốc.

【Không nên xây dựng hình ảnh này, dễ thất bại lắm.】

【Các bạn ơii, các bạn không biết gì về khả năng của Mộng Mộng Nữ Vương đâu.】

......

Bình luận

0 bình luận

    Loading...