Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sức mạnh của thực tập sinh - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-28 17:33:16
Lượt xem: 590

Buổi chiều, khi tôi vừa bước ra từ văn phòng của bố, Kha Kha đột nhiên lao đến trước mặt tôi. 

 

"Chủ tịch của Thiển Vũ đến rồi!"

 

Thiển Vũ là một tập đoàn mạnh, quy mô tổng thể lớn hơn công ty của bố tôi một chút.

 

Dự án lớn mà phòng kỹ thuật nhận được lần trước là hợp tác với Thiển Vũ.

 

Công ty có hợp tác, việc chủ tịch bên đối tác đến cũng không có gì lạ.

 

Kha Kha kích động cái gì...

 

"À thì... dù sao cậu cũng mau đến phòng họp lớn đi, có bất ngờ đấy! À không, có kinh ngạc lớn đấy!”

 

Chủ tịch của Thiển Vũ đến, dĩ nhiên phải người tầm cỡ bố tôi ra tiếp đón.

 

Bố tôi tiện thể kéo tôi theo.

 

Chỉ là, khi đến nơi, tôi phát hiện Từ Tư Niên đứng bên cạnh chủ tịch của Thiển Vũ.

 

Hôm nay anh ấy ăn mặc rất trang trọng, vest chỉnh tề, nổi bật trong đám đông.

 

Tôi bối rối nhìn anh.

 

Chuyện gì đây?

 

Trà Sữa Tiên Sinh

Từ Tư Niên tiến lại gần, nắm tay tôi, nói nhỏ, "Xin lỗi, lát nữa anh sẽ giải thích, chúng ta giải quyết chuyện này trước đã."

 

Bên kia, chủ tịch của Thiển Vũ đang nói chuyện công việc với bố tôi, còn giải thích thêm,

 

"Dự án hợp tác với công ty các anh, là do tôi riêng dặn dò phải để Tư Niên tham gia, mong các anh thông cảm."

 

"Thằng bé là cháu tôi, thật ra tôi luôn muốn nó vào công ty của mình, nhưng nó lại đặc biệt yêu thích công ty của các anh. Không còn cách nào khác, tôi đành để nó tham gia dự án này mới yên tâm."

 

Vậy là, chủ tịch của Thiển Vũ là cậu của Từ Tư Niên?

 

Tôi bàng hoàng.

 

Lý do buổi sáng anh ấy không ở công ty, hóa ra là đặc biệt đến Thiển Vũ tìm cậu mình để giải thích?

 

Quả là... hoành tráng.

 

Vậy nên Từ Tư Niên được tham gia vào dự án lớn này là nhờ cậu của anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/suc-manh-cua-thuc-tap-sinh/chuong-13.html.]

 

Ôn Ngữ chỉ nhân cơ hội tung hỏa mù, cố ý làm tôi hiểu lầm, nghĩ rằng Từ Tư Niên có thể tham gia dự án là nhờ công cô ấy.

 

Chơi đùa lòng người, lợi dụng sự chênh lệch thông tin.

 

Ôn Ngữ quả thật rất giỏi trò này.

 

Từ Tư Niên đứng lên. 

 

“Anh đã biết về lá đơn tố cáo, vì vậy đã mời cậu của anh đến để làm rõ điều đầu tiên. Anh tin rằng lời của ông ấy thuyết phục hơn anh giải thích cả chục lần.”**

 

Quả thật vậy.

 

Nếu anh ấy tự nói, chắc chẳng ai tin, và còn nói anh ấy mơ giữa ban ngày.

 

Không gì thuyết phục bằng việc chủ tịch của Thiển Vũ đích thân đến.

 

“Còn về việc thứ hai, tôi ăn cắp kế hoạch của Y Y.” Từ Tư Niên nhíu mày nói to, “Tôi không hiểu tại sao lại có người tin vào điều đó.”

 

“Y Y là bạn gái tôi, tại sao tôi phải ăn cắp kế hoạch của cô ấy đưa cho người khác? Tôi phải là người mong muốn cô ấy được nhận làm nhân viên chính thức nhất.”

 

Có lẽ vì nghĩ đến việc tôi là con gái của chủ tịch.

 

Anh dừng lại một chút, rồi mỉm cười nhẹ,

“Tất nhiên, đó là trước khi tôi biết cô ấy là con gái của chủ tịch.”

 

“Nếu các bạn không tin, tôi cũng có bằng chứng. Sáng nay, tôi đã nhờ Minh Lãng mang máy tính xách tay của Y Y đi kiểm tra và phát hiện ra máy tính của cô ấy bị cài virus.”

 

“Minh Lãng, phiền anh.”

 

Minh Lãng kết nối cả hai chiếc máy tính với máy chiếu, vừa thao tác vừa giải thích.

 

“Ôn Ngữ đã cài virus vào máy tính của Y Y, sau đó từ xa đánh cắp các tập tin bên trong.”

 

Chả trách sáng nay Minh Lãng đột nhiên nói muốn mượn máy tính xách tay của tôi.

Chiếc máy tính đó là do sau này Ôn Ngữ đưa cho tôi, nói là để dùng cho công việc.

 

Hóa ra cô ấy đã giăng bẫy từ lúc đó.

 

Cô ta muốn vu khống Từ Tư Niên để phá hoại tình cảm giữa tôi và anh.

 

Minh Lãng thao tác và giải thích rất rõ ràng cách Ôn Ngữ đã âm thầm đánh cắp kế hoạch từ máy tính của tôi.

 

Mọi người bên dưới nhìn thấy đều xì xào.

Loading...