Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sức mạnh của thực tập sinh - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-28 17:32:23
Lượt xem: 350

Dưới ánh mắt của mọi người, Ôn Ngữ như bị chiếc đèn pin mạnh nhất chiếu sáng, đứng chets lặng như đinh đóng cột.

 

"Tôi đã vào công ty với tư cách một thực tập sinh bình thường, nhưng vì lý do cá nhân, cô luôn dùng các loại hành động để chèn ép tôi," tôi nói.

 

"Đầu tiên là chuyển tôi ra khỏi phòng nhân sự. Sau đó cố ý thông báo thời gian liên sai để ép tôi từ chức."

 

"Khi nhận ra kế hoạch không thành công, cuối cùng lại sao chép kế hoạch của tôi và trình bày trước, chỉ để làm thất bại bài kiểm tra của tôi."

 

"Nếu hôm nay tôi không phải là con gái của Chủ tịch, chỉ là một trong hàng triệu thực tập sinh bình thường, liệu có phải là bất cứ điều gì tôi làm cũng không thể chống lại một lời nói của cô không?”

 

“Cô muốn ai ở lại thì giữ lại, muốn ai rời đi thì người đó phải rời đi?"

 

"Là người quản lý nhân sự của công ty, hãy giải thích hành vi của cô đi!"

 

Mặt của Ôn Ngữ trắng bệch.

 

Trong sự hoảng loạn, cô ta tìm cách thoát ra, nhìn về những người cấp cao.

 

"Chú Ngô, xin chú hãy giúp cháu với!"

 

Thì ra Ngô Kiến là người đứng phía sau cô ta. 

 

Ông ta từng cố gắng giữ bản thân ẩn dật, giờ đây lại phải đối mặt với ánh mắt toàn thể.

 

"Cô đang nói cái quái gì vậy!"

 

Lớn tiếng chả qua là để che miệng nhau thôi.

Bố tôi ngay lập tức triệu tập một cuộc họp với quản lý cấp cao.

 

Ngày hôm sau, hình phạt dành cho Ngô Kiến đã được quyết định.

 

Ba năm trước, ông ta đã dùng quyền lực của mình để tuyển dụng Ôn Ngữ bằng một số thủ đoạn không công bằng. Sau đó thăng chức liên tục cho cô suốt ba năm qua, rồi cho cô ta đảm nhận vị trí quản lý nhân sự.

 

Mặt khác, Ôn Ngữ được yêu cầu giải thích vấn đề lơ là nhiệm vụ tại cuộc họp toàn thể nhân viên.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/suc-manh-cua-thuc-tap-sinh/chuong-11.html.]

Cô ta buộc phải liệt kê tất cả những việc mình đã làm vi phạm quy tắc nghề nghiệp trong ba năm qua và tự kiểm điểm bản thân tại hội nghị.

 

Sau cuộc họp, cô ta đã nộp đơn xin từ chức.

 

Tuy nhiên, cô ta xin ở lại công ty 1 tuần để bàn giao công việc.

 

Thực ra là để xem những trò vui của tôi.

 

Cô ta đặc biệt đến gặp tôi,

 

"Đừng vui mừng quá sớm. Chuyện của Từ Tư Niên cô đã giải quyết xong chưa?"

 

"Tại sao cậu ta, một thực tập sinh, lại có thể tham gia một dự án lớn... Làm sao tôi có được kế hoạch của cô..."

 

"Cô cố tình không kiểm tra chuyện này ở hội nghị. Cô muốn che đậy nó chỉ để bảo vệ cậu ta phải không?"

 

Trà Sữa Tiên Sinh

"Tôi đã gửi thư báo cáo, nhưng tôi muốn xem các người giải thích chuyện này với nhân viên như thế nào!"

 

Trong khoảng thời gian này, tôi thực sự đã tránh nghĩ đến Từ Tư Niên.

 

Chẳng lẽ ngay từ đầu anh ấy thực sự dựa vào Ôn Ngữ để được ở lại?

 

Đêm đó giữa anh và Ôn Ngữ đã phát sinh chuyện gì với nhau?

 

Anh ấy tham gia dự án lớn vì nhờ Ôn Ngữ giúp đỡ sao?

 

Mối quan hệ của anh ấy với Ôn Ngữ là gì?

 

Tôi dự định sẽ đến gặp Từ Tư Niên để hỏi rõ sau khi giải quyết xong chuyện của Ôn Ngữ.

 

Dù kết quả có ra sao thì tôi cũng muốn xử lý nó một cách tử tế.

 

Nhưng Ôn Ngữ đã trực tiếp tiết lộ chuyện đó với công ty.

 

Đồng thời đánh mất mất sự tôn trọng cuối cùng của tôi dành cho anh ấy.

Loading...