Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sư Tỷ Nói Ta Là Nữ Chính Truyện Sắc - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-10-19 19:22:56
Lượt xem: 357

Thực ra ta hơi buồn, trước đây ta và đại sư huynh không có khả năng, sau này càng là người của hai con đường khác nhau.

Thôi thì nhân lúc đêm nay, làm hết những chuyện đại nghịch bất đạo đi.

Ta không có tiền đồ gì cả, chỉ là muốn sờ mặt đại sư huynh thôi.

Trở về nhà, đại sư huynh đẩy cửa phòng ta ra, đặt ta lên giường, lúc này ta mới nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

"Khanh Khanh, ai dạy muội đến chỗ đó?" Đại sư huynh bình tĩnh nói.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Ta không nói, nhìn chằm chằm vào mặt đại sư huynh, đặc biệt là môi.

Huynh ấy sinh ra đẹp như vậy, thật đáng tiếc, trong lòng chỉ có kiếm, không có cô nương.

"Đại sư huynh, đời người ngắn ngủi, ta chỉ muốn hưởng thụ một chút, có gì sai?"

Rượu thêm can đảm, ta cũng dám cãi lời rồi.

Ta tưởng đại sư huynh sẽ mắng ta không cầu tiến, tự lượng sức, nhưng không, đại sư huynh nói:

"Hưởng thụ không sai, nếu chỉ muốn hưởng thụ, tại sao phải đến chỗ đó, tìm những người đó?"

Huynh ấy dừng một chút, rồi chậm rãi nói: "Không xứng với muội."

Đại sư huynh ngày thường nói chuyện lạnh nhạt, ta chưa từng thấy huynh ấy nói chuyện với giọng điệu này, có lẽ dưới ánh đèn dầu leo lét, ta đã sinh ra vài phần ảo giác.

Nhưng ta chắc chắn là say rồi, ta nhẹ giọng nói: "Đại sư huynh, bọn họ không xứng, vậy ai xứng?"

Đương nhiên ta có vài phần ý muốn trêu chọc, tuy biết không thể nào, nhưng con người vốn dĩ mâu thuẫn, ta có lẽ chỉ sống thêm được vài chục năm nữa, hơn nữa mười mấy năm sau, dung mạo của ta và đại sư huynh sẽ không còn xứng đôi nữa.

Vẫn là câu nói đó, đời người ngắn ngủi.

"Tiểu sư muội," Đại sư huynh tiến lại gần hơn, đôi mắt lạnh lùng kia dường như cũng có chút ấm áp, "Muội thấy đại sư huynh thế nào?"

Ta suy nghĩ rất lâu mới nhận ra, có lẽ đại sư huynh có ý với ta, nhưng bây giờ ta không thể tu luyện, ý của đại sư huynh là, coi như là tình một đêm sao?

Chờ mãi không thấy ta trả lời, đại sư huynh nâng mặt ta lên: "Tiểu sư muội không nói, ta coi như muội đồng ý."

Ánh mắt long lanh, quần áo xộc xệch.

Ta không phân biệt được rốt cuộc là đôi mắt đào hoa của đại sư huynh đang cuồn cuộn lay động lòng người, hay là do cơn say của ta.

Dù sao cũng như câu nói đó: Đời người ngắn ngủi.

Đại sư huynh... đúng là hiểu biết nhiều hơn ta tưởng, ý thức của ta mơ mơ màng màng, quấn quýt si mê.

Ngày hôm sau trời sáng, ta nhìn đại sư huynh nằm bên cạnh, đang suy nghĩ xem lát nữa nên nói gì để bản thân trông thật phóng khoáng.

Nhưng trước khi mở miệng, ta đã nhận thấy sự khác thường ở đan điền.

Linh lực vốn đã biến mất không còn tăm hơi, vậy mà ta lại cảm nhận được.

?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/su-ty-noi-ta-la-nu-chinh-truyen-sac/chuong-14.html.]

Ta nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh rượu.

Nhưng ngay sau đó, đại sư huynh bên cạnh đưa tay ôm ta, huynh ấy tỉnh rồi, nhưng không mở mắt, ta đẩy huynh ấy ra.

"Đại sư huynh?"

"Đại sư huynh?"

"Trịnh Cảnh Chu."

Đại sư huynh mở mắt ra, bởi vì ta gọi tên thật của huynh.

Huynh ấy hỏi: "Sao vậy?"

Ta nói: "Hình như muội có thể tu luyện lại rồi."

Đại sư huynh: "Ừ."

Ta lại đẩy huynh ấy: "Đại sư huynh, muội nói hình như muội có thể tu luyện lại rồi."

Đại sư huynh vốn dĩ không có phản ứng gì, nhưng rất nhanh lại mở mắt ra: "Ầm ĩ cái gì?"

Ta: "..."

Ta không nói nữa.

Đại sư huynh nói: "Đã không ngủ nữa thì ngồi thiền điều tức đi."

Ban đêm, đại sư huynh lại đẩy cửa phòng ta ra, áp sát vào, ta không kịp phản ứng, theo bản năng nắm lấy tay đại sư huynh.

Huynh ấy nói: "Khanh Khanh, không thể bỏ dở giữa chừng."

Thế là đêm nay, lại là một đêm xuân sắc.

Ta chợt nhận ra, có lẽ, ta đang song tu với đại sư huynh?

Nhưng ta chưa từng nghe nói, song tu có thể khôi phục linh căn.

Vì vậy, ta bám vào vai đại sư huynh hỏi, hơi thở hắn có chút bất ổn, nhẹ giọng nói: "Khanh Khanh, chuyên tâm, điều tức."

"..."

Đại sư huynh vẫn nói rõ với ta.

Ta thật sự đã hủy kim đan, linh căn bị tổn hại, ngay cả trưởng lão Dược Vương Cốc cũng đích thân khẳng định, ta đời này không còn cơ hội tu luyện lại nữa.

Nhưng đại sư huynh, huynh ấy có thể chất đặc biệt.

Huynh ấy có thể chất lô đỉnh bẩm sinh, có thể giúp ta ngưng tụ lại kim đan.

Ta không ngờ, đại sư huynh mà bao nhiêu năm nay trong tông môn ai ai cũng kính ngưỡng, vậy mà đã từng hoảng sợ vì thể chất của mình.

Số phận mà ta từng liều mạng trốn tránh, giờ đây đại sư huynh lại bước vào vì ta.

Huynh ấy trở thành lô đỉnh của ta.

Loading...