Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sự trả thù của người vợ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-01 19:28:52
Lượt xem: 91

Cuối tuần này, Khổng Húc Quang sẽ đến Hàng Châu để tham dự một cuộc họp giao lưu.

 

Trần Hi cũng sẽ đi.

 

Vào ngày diễn ra triển lãm, Trần Hi đã khoác tay Khổng Húc Quang ngọt ngào đi dạo quanh triển lãm. Vì họ đang ở thành phố khác nên họ không ngại có những lời nói và hành động thân mật

 

Tôi đứng ở một góc khán đài và nhìn cảnh này mà không có cảm xúc gì.

 

Trà Sữa Tiên Sinh

Tiểu Phi đang đứng bên cạnh nhìn tôi.

 

"Chị, chuyện này. . ."

 

"Đi nào."

 

Vào buổi tối, trong khách sạn nơi Trần Hi và Khổng Húc Quang đang ở. Theo kế hoạch, Tiểu Phi sẽ xuất hiện ở tầng dưới với một bó hoa hồng.

 

"Bảo bối, anh đang ở dưới sảnh khách sạn của em, em ở phòng nào?"

 

Trước khi Trần Hi đi, cô ta lấy cớ cuối tuần này đi công tác, để không bị lộ, thậm chí còn chủ động nói cho Tiểu Phi biết địa chỉ khách sạn của mình. Nhưng cô ta không ngờ rằng Tiểu Phi, người thường nghe lời cô ta, sẽ đột nhiên xuất hiện.

 

Trần Hi vừa mới tắm xong bước ra nhìn thấy WeChat thì hốt hoảng. Cô ta quấn khăn tắm, che điện thoại di động vội vàng gọi cho Tiểu Phi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/su-tra-thu-cua-nguoi-vo/chuong-8.html.]

 

"Sao anh đột nhiên lại tới đây?"

 

Trong điện thoại, Tiểu Phi rất bình tĩnh, "Anh phát hiện mình không thể sống thiếu em, mới một ngày thôi mà anh đã nhớ em rồi.”

 

Sắc mặt Trần Hi tái nhợt, lời nói ngon ngọt của người đàn ông này khiến cô ta có chút áp lực.

 

Không biết cô ta đã giải thích thế nào với Khổng Húc Quang, cô ta vội vàng thay quần áo và đến gặp Tiểu Phi tại sảnh.

 

Tại sảnh khách sạn, cả hai rõ ràng đều có mối bận tâm riêng trong lòng nhưng lại hôn nhau say đắm.

 

Tiểu Phi muốn đến phòng của Trần Hi với vẻ ngoài "không thể đợi được". Nhưng cô ta nói rằng mình ở chung phòng với đồng nghiệp nên đã bảo Tiểu Phi lấy một phòng khác.

 

"Em và các đồng nghiệp còn có một số việc phải làm, sẽ mất hai đến ba tiếng. Em sẽ đi tìm anh sau, được chứ?"

 

Tiểu Phi đương nhiên sẽ không từ chối, liền ngoan ngoãn ở phòng khác chờ.

 

Mission Impossible không hấp dẫn lắm, Tom cruise còn phải cúi đầu bái phục cô Trần biết tìm kiếm sự kích thích nữa là.

 

Trước khi Trần Hi xuống lầu, cô ta và Khổng Húc Quang mới vào phòng được 18 phút, nên họ có lẽ không có thời gian để làm bất cứ việc gì.

 

Vì vậy, nếu cô ta quay lại vào lúc này, muốn xoa dịu ông già đó thì chắc phải dập lửa cho ông ta trước.

Loading...