Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SƯ MUỘI ĐỪNG CUỐN, SƯ MÔN CHÚNG TA ĐÃ VÔ ĐỊCH - CHƯƠNG 42 MA TU KIA THẬT LÀ THẢM, QUỶ XUI XẺO BỊ PHÂN THÀNH TÁM KHỐI RỒI PHONG ẤN!

Cập nhật lúc: 2024-07-22 22:14:38
Lượt xem: 82

Ngự Đan Liên ngẩng đầu lên thì lại đối diện với một đôi kim đồng* cực kỳ chói mắt.

*đôi con ngươi màu vàng

 

Chính là tên ma tu kia!

 

Haiz, nàng lại bị cưỡng ép kéo vào bên trong thần thức một lần nữa.

 

Ngự Đan Liên nhíu mày.

 

Hiện tại tên ma tu kia trông không có yếu ớt như lần trước, cũng không có quay lưng lại.

 

Hắn đứng cạnh ao, nâng cằm, đôi kim đồng kia nhìn chằm chằm nàng, dần dần dựng thẳng lên.

 

“Là ngươi đánh thức ta sao?”

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

 

Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng và yếu ớt như lần trước, âm cuối nhỏ dần không dễ nghe ra.

 

Ngự Đan Liên hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng hắn nói cái gì thì là cái đó đi!

 

Nàng gật đầu như gà mổ thóc.

 

“Đúng vậy, ta dựa theo lời ngươi nói lần trước, trải qua trăm đắng ngàn cay thì cũng đã tìm ra được Ngọc Thanh Tiên Phủ rồi. Hơn nữa còn trải qua muôn vàn khó khăn ở trong đó, suýt chút nữa đã mất mạng!”

 

Giọng Ngự Đan Liên trong trẻo nhưng vẫn cực kỳ bi tráng, cố hết sức khắc họa bản thân thành bộ dáng nỗ lực hơn người.

 

Trong đôi kim đồng của ma tu kia hình như đã rung động.

 

“Tới tận bây giờ mà ta vẫn còn có một tín đồ như ngươi…”

 

Hắn đang nói cái gì vậy?

 

Nàng nghe không hiểu chút nào!

 

Ngự Đan Liên nở nụ cười giả tạo nói: “Chính xác! Ta chính là tín đồ trung thành nhất của ngươi! Nhưng mà thân thể ngươi cần thì tạm thời… vẫn chưa tìm được.”

 

Hắn lắc đầu nói: “Trọng tố lại thân thể không phải chuyện dễ, việc này không vội.”

 

Ngươi không vội nhưng ta vội!

 

Ngươi mỗi ngày đều ở trong đầu ta, mà ta lại còn là người của tiên môn!

 

Lỡ không may bị phát hiện thì sẽ bị công kích tập thể, cắt ra tám khối rồi phong ấn, cực kỳ thảm đó!

 

“Thế… tàn hồn còn sót lại của ngươi đang ở đâu?”

Hắn hơi rũ mắt: “Bản nguyên Thập nhị linh sẽ chỉ đường đến nơi có tàn hồn.”

 

Ngự Đan Liên: “...”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/su-muoi-dung-cuon-su-mon-chung-ta-da-vo-dich/chuong-42-ma-tu-kia-that-la-tham-quy-xui-xeo-bi-phan-thanh-tam-khoi-roi-phong-an.html.]

 

“Bản nguyên Thập nhị linh là thứ gì?”

 

Hắn nhíu mày nhìn Ngự Đan Liên, trong đôi kim đồng ánh lên sự ghét bỏ.

 

Tên tín đồ này của hắn quá mức yếu ớt vô tri rồi, ngay cả Bản nguyên Thập nhị linh mà cũng không biết.

 

Ngự Đan Liên nhìn hắn, mày nhăn tít lại.

 

Nàng ghét nhất kiểu nói chuyện úp úp mở mở thế này, lúc trước khi tên ma tu này cứu nguyên chủ cũng nói điều kiện giao dịch cực kỳ rõ ràng.

 

Bây giờ nói thẳng một câu thì không chịu, cứ phải bắt nàng hỏi mấy câu mới xong!

 

Nếu không phải niệm tình ân cứu mạng của hắn…

 

“Bản nguyên Thập nhị linh là nguồn gốc của linh khí, ngươi chỉ có thể nghiêm túc đi tìm thôi!”

 

Hắn nói chuyện thôi cũng quá sức, vừa nói xong câu này đã phất tay, trực tiếp đưa Ngự Đan Liển ra khỏi thần thức.

 

Ngự Đan Liên ý thức trở về thân thể lần nữa: “...”

 

Tay nàng vẫn còn đang đặt ở trong màn sương trắng kia, nhưng đồ vật mà sương trắng bao bọc lại đã hoàn toàn biến mất.

 

Nghĩ đến lần trước tên ma tu kia vừa mở miệng thì đã ngất xỉu, Ngự Đan Liên đoán rằng sương trắng chui vào trong cơ thể nàng lúc trước chính là tàn hồn trong miệng hắn.

 

Tàn hồn…

 

Tên ma tu này thật là thảm quá đi…

 

Không lẽ hắn thật sự là quỷ xui xẻo đến mức bị phân thành tám khối, các mảnh nhỏ bị phong ấn khắp nơi sao?

 

Ngự Đan Liên lắc đầu, nhận mệnh mà thở dài một hơi.

 

Nếu nói vậy thì tên ma tu này lúc còn sống hẳn cũng là đại nhân vật.

 

Dù sao kẻ ác bị phân thành mảnh nhỏ rồi phong ấn trong giới Tu Tiên cũng hiếm thấy lắm.

 

Sư phụ nàng Ninh Triều là nhi tử của chưởng môn tiền nhiệm Cửu Huyền Kiếm Môn, nói không chừng người sẽ biết thân phận tên ma tu này.

 

Nàng quay về hỏi sư phụ vậy!

 

Ngự Đan Liên liên rút tay ra khỏi màn sương trắng, màn sương kia như mất đi lực ngưng tụ mà tiêu tán giữa không trung.

 

Sau khi sương trắng tan đi, ở phía bên tay phải Ngự Đan Liên có một cánh cửa mở ra.

 

 

Loading...