SƯ MUỘI ĐỪNG CUỐN, SƯ MÔN CHÚNG TA ĐÃ VÔ ĐỊCH - CHƯƠNG 24 NGỌC THANH TIÊN PHỦ

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:24:25
Lượt xem: 83

“Đại sư huynh, vậy chúng ta có đi xuống cái hố này không?”

 

“Không đi, có tên đệ tử Cửu Huyền Kiếm Môn thực lực có thể tăng lên tới Kim Đan kỳ kia, chúng ta có thể tìm được thứ gì chứ? Huống chi, Thần khí Xá Lợi Hoàn đã xuất thế, chỉ sợ cũng không có thứ gì quý hơn Xá Lợi Hoàn nữa đâu.”

 

“Không đáng để các sư huynh đệ mạo hiểm, Hải Thần Tông ta tu đa tình đạo, không cần thiết phải mạo hiểm ở đây, mọi người đều cùng ta đến cửa vào bí cảnh chờ đợi bí cảnh mở ra đi.”

 

“Tam sư huynh, đa tình đạo là gì?”

 

Kỷ Hoài Tư nghe Ngự Đan Liên trong lồng n.g.ự.c dò hỏi, lập tức có chút đau đầu.

 

“Sư muội, muội hỏi thứ gì sư huynh cũng có thể nói cho muội, nhưng muội còn nhỏ tuổi, chưa nên biết mấy chuyện này đâu.”

 

“Nếu là chuyện liên quan đến tu luyện, muội cũng là một tu sĩ, vì sao không thể hỏi chứ?”

 

Ngự Đan Liên tò mò nhìn Kỷ Hoài Tư.

 

Cái hố này thật sự là quá sâu, vì thế trong quá trình đi xuống, Kỷ Hoài Tư bắt đầu dặn dò nàng, sau này gặp được người của Hải Thần Tông phải làm lơ hết, không nên giao lưu câu nào với bọn họ.

 

Tại sao?

 

Bởi vì bọn họ tu đa tình đạo.

 

Đa tình đạo là cái gì?

 

Ngự Đan Liên nhìn chằm chằm Kỷ Hoài Tư, trong lòng có một chút khái niệm, nhưng vẫn là muốn biết rõ hơn một chút.

 

“Sư huynh, huynh nói cho muội đi, tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thiếu hiểu biết mới đáng sợ nhất.”

 

“Sư huynh không chịu nói thì muội đoán nha?”

 

“Chẳng lẽ là dưỡng lô đỉnh, tu luyện thải bổ sao?”

 

“Cũng không đúng lắm, Tu Tiên giới không phải khinh thường nuôi dưỡng lô đỉnh sao? Hải Thần Tông nếu là dưỡng lô đỉnh, chắc chắn không thể được liệt vào một trong tứ đại tiên môn.”

 

“Bọn họ mỗi người đều mặc quần áo màu hồng nhạt, vẻ ngoài đều khá ẻo lả, không chỉ là dưỡng lô đỉnh đơn giản như vậy đi?”

 

Ngự Đan Liên trầm ngâm trong chốc lát: “Dù sao cũng không thoát được liên quan tới chuyện nam nữ đúng hay không?”

 

Tiểu sư muội thật là rắc rối mà……

 

Kỷ Hoài Tư lỗ tai đỏ bừng, nhưng tiểu sư muội vẫn cứ một hai phải dò hỏi tới cùng.

 

Tuổi còn nhỏ, nói chuyện lại cởi mở như vậy! Tiểu cô nương quá ngây thơ cũng không tốt!

 

“Sư muội, không được hỏi, còn hỏi ta sẽ đánh ngươi.” Kỷ Hoài Tư cười không nổi nữa.

 

“Vậy sư huynh trực tiếp nói cho muội đi.”

 

Kỷ Hoài Tư: “…” Ai muốn nói với muội mấy chuyện này chứ!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/su-muoi-dung-cuon-su-mon-chung-ta-da-vo-dich/chuong-24-ngoc-thanh-tien-phu.html.]

“Sư huynh ta là đan tu, cũng không rõ những chuyện đó lắm, nhưng dù sao nam nhân ở Hải Thần Tông đều không phải người tốt, sư muội ít tiếp xúc thì tốt hơn.”

 

“Ồ, vậy được rồi.”

 

Ngự Đan Liên thấy hắn thật sự không chịu nói, cũng không hỏi tới cùng nữa.

 

Nàng quyết định trở về đi hỏi đại sư huynh!

 

Cũng không biết đã rơi bao lâu, bọn họ rốt cuộc rơi xuống đất.

 

Trên mặt đất trừ bọn họ ra còn có một ít đệ tử của môn phái khác ngã trái ngã phải.

 

Đại khái có mười mấy người.

 

Ngự Đan Liên nhìn thoáng qua, lập tức thấy ba người của Cửu Huyền Kiếm Môn ở trong đám đệ tử này.

 

Kỷ Hoài Tư cũng nhìn thấy, nhưng hắn cũng không thèm để ý tới.

 

Hắn mang theo Ngự Đan Liên đi tới cánh cửa lớn phía trước.

 

Cánh cửa này cao mười trượng, bề mặt sáng bóng, trên đỉnh treo một tấm biển ghi: Ngọc Thanh Tiên Phủ.

 

Ngọc Thanh bí cảnh…… 

 

Ngọc Tthanh tiên phủ……

 

Sau khi Nhìn thấy tấm bảng hiệu, Ngự Đan Liên rơi vào trầm tư.

 

Thật kỳ lạ, không biết vì sao lại nghe rất quen tai……

 

Bỗng nhiên, trong đầu nàng lóe lên.

 

Đúng rồi!

 

Lúc trước tên ma tu mà nàng nhìn thấy ở bên trong thần thức, hắn vừa thở vừa nhắc mãi, chẳng phải là bốn chữ Ngọc Thanh Tiên Phủ sao?

 

Chẳng lẽ nơi này có thân thể nam giới mà tên ma tu kia muốn sao?

 

Ngự Đan Liên lập tức thán phục sự thông mình của bản thân.

 

Thật may là nàng đã tới bí cảnh này!

 

Thỏa thuận giữa ma tu kia và nguyên chủ, nàng sẵn lòng kế thừa.

 

Tuy hắn là ma tu, nhưng nếu không có hắn, nguyên chủ đã c.h.ế.t từ lâu, cũng không có chuyện nàng xuyên qua.

 

Nếu có thể ở trong tiên phủ này tìm được thân thể thích hợp với hắn, bọn họ cũng coi như là không ai thiếu nợ ai.

 

Nàng cũng không cần phải lo lắng chuyện bên trong thần thức có một ma tu bị phát hiện*!

___

Hehe bị phát hiện từ lâu rồi cưng ơi ><

 

Bình luận

12 bình luận

Loading...