SƯ MUỘI ĐỪNG CUỐN, SƯ MÔN CHÚNG TA ĐÃ VÔ ĐỊCH - CHƯƠNG 14 ĐI NGỌC THANH BÍ CẢNH CHƠI

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:43:39
Lượt xem: 117

Ngự Đan Liên chơi trống lắc hai ngày thì lại tiếp tục chạy đến cung điện bên cạnh bắt gà.

 

Đừng hiểu lầm, nàng cũng không có nghiện bắt gà đâu.

 

Chủ yếu là con gà này nó nó nó nó…

 

“Nó thế nào?”

 

Nam nhân xa lạ ngồi xổm ở trước mặt nàng tò mò hỏi.

 

Ngự Đan Liên nói: “Nó đã hai ngày không gáy sáng rồi, lúc trước mỗi ngày nó đều gáy sáng.”

 

“Ôi dào, con gà này của đại sư huynh ta rất quen, tính tình rất lớn, mỗi lần tức giận đều là mấy ngày không gáy sáng, tiểu sư muội, có phải muội bắt nạt nó hay không?”

 

Ngự Đan Liên: “Muội không có, muội chỉ là đuổi theo nó hai canh giờ, không biết sao nó vừa thấy muội liền chạy, muội nhịn không được mới đuổi theo.”

 

Nói xong, Ngự Đan Liên quan sát nam nhân đang ngồi xổm ở trước mặt.

 

Vừa rồi nàng đang đuổi gà, gà lại bỗng nhiên đ.â.m vào n.g.ự.c người này, bị hắn xách lên, hắn còn thuận tay rút hai sợi lông gà màu lam, sau đó mới thả con gà ra, bắt đầu hỏi nàng đuổi gà làm gì.

 

“Phụt, tiểu sư muội, muội quá nhàm chán rồi đúng không, đuổi gà thì có gì vui chứ, đi, sư huynh dẫn muội đi ra bên ngoài chơi.”

 

Nói xong, Ngự Đan Liên lại không nói lời nào, lúc này hắn mới nói: “Ta là tam sư huynh của muội - Kỷ Hoài Tư, sau này muội muốn gọi sư huynh hay ca ca đều được.”

 

Ngự Đan Liên lập tức nói: “Chào tam sư huynh! Chúng ta đi đâu chơi vậy?”

 

“Ngọc Thanh bí cảnh.”

 

Ngọc thanh?

 

Hai chữ này nghe thật quen tai, hình như nàng từng nghe thấy ở nơi nào.

 

Kỷ Hoài Tư nhìn thấy nàng nhăn mày tự hỏi, lại tưởng rằng nàng đang lo lắng.

 

“Tiểu sư muội yên tâm, ta đã hỏi thăm rồi, đây là bí cảnh chỉ có tu vi Trúc Cơ mới có thể tiến vào.”

 

“Ta nghe nói tên ngu ngốc Bạch Trì kia đã báo với chưởng môn, để vị biểu tỷ gì kia của muội - Tạ Thanh Dư, đi theo để tăng kiến thức.”

 

“Thanh Liên Phong chúng ta cũng có hai vị trí, không đi thì phí quá!”

 

Ngự Đan Liên nói: “Tam sư huynh, nghe nói bí cảnh đều rất nguy hiểm.”

 

Kỷ Hoài Tư lập tức vỗ n.g.ự.c nói: “Loại bí cảnh Trúc Cơ này,sư huynh ta không biết đã đi vào bao nhiêu lần rồi, sư huynh chắc chắn có thể bảo vệ tốt cho muội!”

 

“Sao nào? Nếu muội Không đi thì ta đi một mình!”

 

Ngự Đan Liên suy tư.

 

Hoặc là ở trong sân buồn chán một tháng.

 

Hoặc là đi bí cảnh.

 

Không biết tại sao, Ngự Đan Liên theo bản năng cảm thấy các sư huynh ở Thanh Liên Phong đều sẽ không hại nàng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/su-muoi-dung-cuon-su-mon-chung-ta-da-vo-dich/chuong-14-di-ngoc-thanh-bi-canh-choi.html.]

Hơn nữa, Tạ Thanh Dư cũng muốn đi bí cảnh này. Nàng nghe nói Tạ Thanh Dư còn chưa Trúc Cơ, nhưng nàng đã Trúc Cơ rồi, nói không chừng còn có thể tìm cơ hội lấy về linh căn của mình.

 

Nàng khẽ cắn môi, gật đầu một cái nói: “Đi!”

 

Dù sao nàng hiện tại cũng đã Trúc Cơ kỳ, nên đi rèn luyện một phen!

 

Kỷ Hoài Tư lập tức cười càng thêm xán lạn, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y nhỏ của Ngự Đan Liên.

 

“Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay bây giờ đi! Chậm liền không kịp mất!”

 

Nói xong hắn lập tức dùng Thiên Lý Quyết.

 

Chờ Ngự Đan Liên mở mắt ra lần nữa.

 

Trước mặt là cửa vào bí cảnh hình lốc xoáy, mà chung quanh cửa vào có người của các đại môn phái canh giữ.

 

Trong đó cũng có người của Cửu Huyền Kiếm Môn.

 

Trong đó còn có ba người quen.

 

Một là Tạ Thanh Dư.

 

Còn có tên mặt muỗng giày của Khí Phong, hình như tên là Huyền Niệm hay gì đó.

 

Cuối cùng chính là phong chủ Khí Phong.

 

Những người khác nàng đều không quen biết.

 

Người Cửu Huyền Kiếm Môn nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện thì lập tức đều nhíu mày.

 

“Ồ ôi, đây không phải Thanh Liên Phong hai… Ưm ưm ưm!”

 

phong chủ Khí Phong hạ xuống bàn tay mới vừa thi triển Cấm Ngôn Chú.

 

Ở trong môn phái gây khó dễ cho Ninh Triều bọn họ thì thôi đi, nơi này là đâu chứ? Là cửa vào bí cảnh đó!

 

Các môn phái lớn đều có mặt ở đây.

 

Cửu Huyền Kiếm Môn bọn họ thân là môn phái đệ nhất Tu Tiên giới, cũng không thể để cho người khác bắt được nhược điểm như bất kính tôn trưởng được!

 

Cũng không thể để cho người khác xem trò cười.

 

Phong chủ Khí Phong nhìn hai vị khách không mời mà đến trước mặt, trong lòng có chút may mắn hắn hôm nay vì nhi tử mà tự mình tới đưa người tiến vào bí cảnh.

 

Nếu không, nói không chừng đứa ngốc này sẽ gây ra phiền phức lớn thế nào cho hắn!

 

“Hai vị, không biết các ngươi tới đây là vì?”

 

Kỷ Hoài Tư tươi cười nói: “Sư tôn chất, chúng ta tới để tiến bí cảnh. Thanh Liên Phong có hai vị trí, lần này ta mang theo sư muội tới để tăng thêm kiến thức.”

 

Sư tôn chất?

 

Nhận ra cái xưng hô này là nói với hắn, mặt phong chủ Khí Phong nháy mắt tái xanh.

 

Bình luận

12 bình luận

Loading...