Chạm để tắt
Chạm để tắt

SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM - Chương 25 - 26

Cập nhật lúc: 2024-07-13 03:20:44
Lượt xem: 3,286

25

Tôi mở một bức ảnh có logo.

Trên đó là hình ảnh chiếc cân công lý trang nghiêm, với những nhánh lá rậm rạp, như một nơi trú ẩn che chở.

“Logo này, có lẽ một số người nhận ra.”

Bình luận lập tức có người nhận ra.

“Trợ giúp pháp lý Lục Nha, tôi biết, đây là một tổ chức hoàn toàn miễn phí, chuyên giúp đỡ những người bị thương tật đòi bồi thường.”

“Bố tôi bị máy móc nghiền nát tay trong nhà máy, ông chủ không chịu bồi thường, còn đe dọa chúng tôi, nói rằng cánh tay của bố tôi làm hỏng thiết bị. Họ đã chủ động liên hệ, giúp chúng tôi thắng kiện, cảm ơn.”

“Cái này... không phải liên quan đến Lâm Lộ Thu chứ?”

Đúng vậy, tổ chức này là do tôi thành lập.

Tôi tiếp quản công ty bao nhiêu năm nay, không phải làm không công, trong tay đã có lượng tài nguyên và mối quan hệ đáng kể.

“Khi tôi điều trị, tôi đã gặp một số công nhân bị thương không được bồi thường hợp lý.”

Tôi tranh thủ quảng bá hình ảnh tích cực của doanh nghiệp.

“Tập đoàn Lâm Thị là một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, theo đề xuất của tôi, đã thành lập đội ngũ hỗ trợ công ích, góp một chút sức lực.”

Bình luận im lặng một lúc.

Một số người vừa chửi bới tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

“Cái này thật sự không thể chỉ trích, cho dù là làm màu cũng không thể chỉ trích.”

“Người ta đã âm thầm làm từ thiện mấy năm rồi, nói làm màu sao?”

“Bất kể có phải làm màu hay không, làm từ thiện đều đáng được ủng hộ.”

“Ai hiểu được, xem kịch vui mà thấy áy náy.”

“Một câu cũng không chửi, đánh bại 99% người khác.”

...

Trong phòng livestream, chỉ còn vài người nghi ngờ tôi làm màu.

Đều là fan cứng của Tiết Mộng, ấn tượng ban đầu quá sâu, nhất thời không thể chấp nhận sự tan vỡ của cặp đôi mà họ ủng hộ, không thể gây sóng gió.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/su-lua-chon-sai-lam/chuong-25-26.html.]

Tôi tuyên bố trước ống kính.

“Sau sự việc lần này, tôi nhận ra có một nhóm người rất khó bảo vệ quyền lợi của mình, vì vậy, tôi quyết định thêm hỗ trợ pháp lý chống bạo lực mạng cho Lục Nha.”

“Lấy việc của tôi lần này làm thử nghiệm.”

“Những kẻ tung tin đồn nhảm, lăng mạ mạng, trong mấy ngày qua đều đã được lưu giữ bằng chứng.”

“Đội ngũ luật sư của chúng tôi rất chuyên nghiệp và hiệu quả, có đủ thời gian và năng lượng, sẽ không bỏ sót bất kỳ bị cáo nào.”

“Tin rằng không lâu nữa, các bạn sẽ lần lượt nhận được thư luật sư.”

Tôi mỉm cười trước ống kính.

“Các bạn, xin hãy chú ý nhận thư.”

Đến đây, lý lẽ và đòn roi cùng lên.

Những bình luận tiêu cực còn sót lại trong phòng livestream hoàn toàn biến mất.

Dư luận thành công xoay chuyển.

26

Sau buổi livestream, những kẻ tung tin đồn nhảm và lăng mạ mạng như biến mất sạch sẽ trong một đêm.

Tôi nhận được một số tin nhắn xin lỗi, nói rằng họ đã xóa hết mọi lời lẽ xấu, hy vọng tôi không tính toán.

Còn có một số tin nhắn hỏi thăm hoặc tâm sự.

“Khi xem livestream của chị, em đã khóc. Em từng bị xâm hại, bố mẹ sợ ảnh hưởng đến danh dự của em, không cho em nói ra. Bây giờ nhìn thấy tên khốn đó lấy vợ sinh con, sống tốt, em thực sự rất hối hận vì đã không báo cảnh sát. Không biết bây giờ còn kịp không?”

“Khi mới kết hôn, em thường gặp ác mộng, chồng em rất quan tâm, em đã kể với anh ấy chuyện em từng bị xâm hại. Kết quả là anh ấy rất tổn thương, cảm thấy em đã mắc nợ anh ấy.”

“Quan trọng là, sau đó ngay cả bản thân em cũng cảm thấy mình không sạch sẽ. Nhiều năm qua, em luôn cảm thấy mình thấp kém hơn anh ấy, luôn cố gắng bù đắp cho anh ấy.”

“Rất khâm phục chị có dũng khí nói ra.”

“Cũng rất cảm ơn chị, đã làm em nhận ra, người sai không phải là em.”

...

Bạn thấy đấy, có rất nhiều người chịu đựng sự sỉ nhục của việc bị gọi là kẻ lăng loàn.

Môi trường sống của nhiều người không đủ để họ can đảm, chỉ có thể im lặng, nuốt chửng nỗi đau và sự mơ hồ.

Tôi hiểu sự im lặng của họ, nhưng để phá vỡ tình trạng này, cần có một số người đứng ra trước.

Tôi không hối hận vì đã đưa ra quyết định này.

Loading...