Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sự Đeo Bám Của Kẻ Điên: Em Là Của Riêng Anh! - 10.

Cập nhật lúc: 2024-09-07 13:56:05
Lượt xem: 138

Khi tôi xuống lầu, mắt anh ấy sáng lên.

 

Tôi đưa cho anh ấy một chai nước.

 

Khi anh ấy nhận lấy chai nước, anh ấy nắm lấy tay tôi.

 

"Anh Lâm Nhiên, anh có phải bị điên rồi không, hay anh thật sự nên đi khám bác sĩ đi."

 

"Anh không điên. Anh chỉ là thích em, thích em thì có gì sai?"

 

"Nhưng ba mẹ anh không đồng ý."

 

"Anh thích em, em thích anh, họ có đồng ý hay không thì liên quan gì."

 

"Em không thích anh theo kiểu giữa nam và nữ."

 

"Anh không bận tâm."

 

"............."

 

"Về nhà với anh, căn hộ của anh gần trường em."

 

Tôi lùi lại một bước: "Không, em không muốn bị nhốt lại."

 

"Em ngoan ngoãn ở bên anh, anh sẽ không nhốt em."

 

Anh ấy lại cầu xin tôi: "Thi Nhã, thương anh một chút đi, mấy hôm nay anh không ngủ ngon chút nào, anh sẽ không làm gì em đâu, chẳng lẽ em không tin anh sao?"

 

Tôi: "................ Vậy ngày mai anh đi khám tâm lý đi."

 

"Em đi cùng anh."

 

"Vậy thì em vẫn ở ký túc xá, chúng ta sẽ cùng đi bệnh viện vào ngày mai."

 

Cuối cùng anh ấy cũng rời đi.

 

Tôi nằm lại trên giường, nhưng không thể nào ngủ được, có cảm giác là đã ngủ quá nhiều rồi.

 

Tài khoản của tôi cũng lâu rồi chưa cập nhật.

 

Chỉ vì chuyện rắc rối này.

 

Mẹ tôi còn nói rằng muốn tìm một căn nhà, chuyển ra ngoài ở, rồi kiếm một công việc mới.

 

Lúc hai giờ sáng, dì Từ nhắn cho tôi một đoạn tin nhắn dài.

 

Bà ấy xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ cho Lâm Nhiên, lại còn nhờ tôi chăm sóc cho anh ấy nhiều hơn, nói rằng chắc chắn bây giờ anh ấy bị bệnh, đang mắc kẹt trong một ngõ cụt...

 

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu, Lâm Nhiên đến trường đón tôi, rồi chúng tôi cùng đi khám bác sĩ tâm lý.

 

Tôi cảm thấy có chút xấu hổ.

 

Bác sĩ nhìn tôi, hỏi tôi có vấn đề gì không.

 

Tôi chỉ tay về phía Lâm Nhiên: "Anh ấy có vấn đề."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/su-deo-bam-cua-ke-dien-em-la-cua-rieng-anh/10.html.]

 

Bác sĩ ngẩn ra một lúc, rồi lại hỏi Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên nói: "Tôi thích cô ấy, muốn ở bên cô ấy, chuyện đó có tính là bệnh không?"

 

Bác sĩ ngơ ngác nhìn chúng tôi.

 

Tôi vội vàng giải thích: "Anh ấy đã nhốt tôi lại một thời gian trước."

 

Bác sĩ nhìn chúng tôi với vẻ kinh hãi.

 

Lâm Nhiên nói: "Tôi không có ý định nhốt cô ấy mãi, tôi chỉ muốn vun đắp tình cảm với cô ấy."

 

Bác sĩ bảo chúng tôi nên đến đồn cảnh sát mà hỏi, chứ ông ấy không chữa được.

 

!!!

 

Bác sĩ tệ quá!

 

Ra khỏi bệnh viện, Lâm Nhiên kéo tôi đi ăn.

 

Tôi ăn mà chẳng thấy ngon miệng.

 

Kết quả là video anh ấy nắm tay tôi bị ai đó quay lại.

 

Vì dạo trước tôi và Triệu Hằng đóng vai cặp đôi ngọt ngào, giờ tôi cũng được coi là một hot girl trên mạng, bây giờ có người thẳng thừng nói rằng tôi ngoại tình!

 

Ngay lập tức, tất cả các tài khoản của tôi bị chửi không ra gì.

 

Sau đó lại có người tung tin, Lâm Nhiên và Triệu Hằng đánh nhau...

 

Càng củng cố thêm tin đồn rằng chúng tôi đang trong mối quan hệ tình tay ba.

 

Tôi vội vàng đăng một bài đính chính, nói rằng mình đã chia tay với Triệu Hằng.

 

Nhưng Triệu Hằng ngay lập tức phản hồi, nói rằng anh ấy chưa đồng ý chia tay, là có người chen vào mối quan hệ của chúng tôi, và anh ấy vẫn đang chờ đợi tôi.

 

!!!

 

Lâm Nhiên cũng đăng một bài giải thích, nói rằng mọi chuyện đều không liên quan đến tôi, là anh ấy đã dụ dỗ tôi, mong mọi người đừng chửi tôi.

 

???

 

!!!

 

Tài khoản của tôi ngay lập tức tăng lên mấy triệu người theo dõi.

 

Toàn là anti-fan.

 

Tất cả đều vào để chửi tôi.

 

Cô cố vấn cũng đã gọi tôi vào nói chuyện, bảo tôi chú ý giữ hình ảnh cá nhân, đừng làm những việc đi ngược lại thuần phong mỹ tục, nếu không nhà trường cũng khó xử.

 

Cuối cùng, chú Lâm đã ra tay, bỏ tiền để dập tắt mọi chuyện.

 

Loading...