Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SỰ CỐ CHEN HÀNG TRONG SIÊU THỊ - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-21 07:04:45
Lượt xem: 1,967

Cậu cả nói đến đây, mắt đã hơi đỏ, còn mợ cả thì rơm rớm nước mắt.

 

“Chị, chị và Đình Đình hãy rộng lượng một chút, đừng so đo với một đứa trẻ làm gì.”

 

Thấy bọn họ hối lỗi, mẹ tôi cũng có vẻ mềm lòng nên định đứng sang một bên để họ vào nhà.

 

Nhưng tôi lại đứng chặn trước cửa:

 

“Đừng nói là các người đến để vay tiền nữa nhé?”

 

Mặt mợ đỏ bừng, vừa nhận lỗi vừa giải thích rằng đó chỉ là những lời nói trong lúc nóng vội, bảo tôi đừng để ý.

 

Sau khi khách sáo một hồi, cuối cùng họ đã nói rõ mục đích của mình.

 

Thì ra lúc trước họ muốn vay tiền vì tài khoản mà Lam Khê sử dụng để livestream là tài khoản của Lý Đống.

 

Vậy nên toàn bộ thu nhập đều nằm trong tài khoản của hắn ta.

 

Sau đó, do tài khoản của họ bị quá nhiều người báo cáo nên đã bị khóa lại. Lý Đống nói rằng tiền trong tài khoản tạm thời không rút ra được và cần phải làm một loạt thủ tục phức tạp.

 

Lúc họ đang gặp khó khăn khi đi vay tiền, Lý Đống đã nói rằng hắn còn có những nguồn thu khác ngoài mạng xã hội.

 

Hiện tại có một cơ hội đầu tư vào cổ phiếu gốc của 1 doanh nghiệp rất có lãi. Tiền của Lý Đống đang được đầu tư vào đó, thị trường chứng khoán có vẻ rất tốt, lợi nhuận cao hơn nhiều so với việc mua nhà.

 

Bọn họ có thể đầu tư một chút để thử.

 

Hắn mở tài khoản của mình ra để cho họ cho xem, bên trong có đến hàng triệu tệ.

 

Cậu cả đã thử đầu tư 500.000 tệ, chỉ trong một tháng đã lãi được 100.000 tệ. Tỷ suất lợi nhuận này rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều so với việc mua nhà.

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, đầu tư thêm một hai năm nữa là họ có thể mua được căn nhà tốt hơn rồi.

 

Còn mấy chục nghìn tiền đặt cọc kia thì không đòi lại cũng được.

 

Lần này, họ đã đầu tư toàn bộ số tiền hơn 1 triệu tệ từ việc đền bù giải phóng mặt bằng.

 

Và lần này, họ đến đây là để thuyết phục chúng tôi đầu tư. Một là để thể hiện thành ý xin lỗi, hai là vì nếu giới thiệu người mới sang đầu tư thì họ có thể thu được lợi nhuận 20%.

 

Ai cũng biết, 20% của hơn 1 triệu tệ không phải là con số nhỏ.

 

Nhưng tôi không cần suy nghĩ đã từ chối ngay lập tức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/su-co-chen-hang-trong-sieu-thi/chuong-9.html.]

 

Hơn nữa, để tránh cho mẹ tôi mềm lòng, tôi đã dồn tiền đi mua các sản phẩm tài chính ngân hàng, mua kiểu không thể rút ra trước kỳ hạn.

 

Thấy không thể thu lợi từ chúng tôi, cậu cả tỏ vẻ không hài lòng. Ông ta chỉ muốn giúp đỡ người nhà, hơn nữa tiền trong tài khoản vẫn đang tăng trưởng hàng ngày, chẳng lẽ số tiền ấy còn có thể bốc hơi đi à?

 

Nhưng dù cậu cả có nói gì thì tôi vẫn chỉ nói đúng một câu:

 

“Tôi không tin những chuyện này.”

 

Cuối cùng, cậu cả tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.

 

Ông ta mắng tôi không biết điều, liên tục lèm bèm rằng cơ hội ngàn năm có một này sắp kết thúc, sau này hối tiếc thì đừng đến tìm ông ấy.

 

13.

 

Lần này, cuối cùng tôi cũng biết tại sao Lý Đống lại đột ngột tìm đến Lam Khê. Hóa ra là vì hắn đã nhìn trúng số tiền đền bù giải phóng mặt bằng của gia đình cô ta!

 

Tối hôm đó, mợ hai và cậu út đã đăng tải ảnh chụp màn hình tài khoản trong nhóm gia đình.

 

Cậu út cũng đầu tư 1 triệu tệ, mợ hai thì đầu tư 500.000 tệ.

 

Thật buồn cười, tháng trước mợ ấy còn khóc lóc nói không có tiền, giờ thì lại có tiền đầu tư.

 

Tiếp theo là một tràng ca ngợi Lam Khê.

 

“Bạn trai của Lam Khê thực sự rất giỏi, cậu ấy không chỉ thông minh mà còn biết cách kiếm tiền.”

 

“Cậu ấy còn biết nghĩ đến người nhà, hơn hẳn mấy người cứ giả vờ thanh cao mà không biết quan tâm họ hàng.”

 

Kẻ ngốc đều nhìn ra được rằng bọn họ đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.

 

Tôi thở dài, một đám người ngốc nghếch, bị người ta bán mà còn giúp đếm tiền.

 

Lam Khê cũng gọi đến khoe khoang với tôi.

 

Bọn họ sắp có đủ tiền để mua một căn nhà lớn hơn và đẹp hơn.

 

Đừng nghĩ rằng làm hỏng sự nghiệp marketing của Lam Khê thì có thể chặn đứng con đường kiếm tiền của cô ta.

 

Khi tài lộc đã đến thì không ai có thể ngăn cản được.

 

Loading...