Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Streamer kiêm luôn việc bắt quỷ(Cuối cùng 1 cái nữ huyền thuật sư) - Chương 9: Ta không tính là quyền quý?

Cập nhật lúc: 2024-10-18 21:46:46
Lượt xem: 24

Hắn dừng một chút, nói: “Vị Diệp tiểu thư này có tướng mạo giống hệt tiểu nữ hài năm đó. Đại thiếu gia, ngươi tuyệt đối không thể kết giao quá sâu, e rằng sẽ dẫn đến họa lớn.”

Lạc Chi Ngự nghiêng đầu, ý vị thâm sâu nói: “Ngươi nghĩ… ta không tính là quyền quý?”

Tần thúc sửng sốt, không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

“Đại thiếu gia, tướng mạo chỉ là một chuyện, thà rằng tin có còn hơn là không.” Hắn vội vàng nói.

Lạc Chi Ngự chỉ nhẹ nhàng cười, vỗ vai Tần thúc, “Tần thúc, Diệp tiểu thư là một Huyền Thuật Sư. Dù ta không hiểu về Huyền Thuật, nhưng từng nghe phụ thân nói rằng phải cung kính với Huyền Thuật Sư. Nếu có thể kết giao, tự nhiên là tốt nhất, có lúc mấu chốt sẽ cứu mạng.”

Tần thúc lại nói: “Đại thiếu gia, ta nghe nói trong số Huyền Thuật Sư, chỉ có nam, không có nữ.”

Lạc Chi Ngự mỉm cười, “Đó chính là điều phi phàm của nàng.”

Trong khi đó, Diệp Tư Mị về đến nhà, ngay lập tức lấy điện thoại ra và quả nhiên nhận được thông báo từ công ty Hoàng Tuyền.

“Chúc mừng chủ bá đã thành công bắt được hàng mẫu phệ hồn oa oa. Đêm nay lúc 12 giờ, tài khoản của chủ bá sẽ tự động mở ra phát sóng trực tiếp, túi mua hàng trung thượng sẽ có giá hai chỉ phệ hồn oa oa.”

Nàng mỉm cười, cảm thấy hài lòng với kết quả này. Dù công việc có nhiều thử thách, nhưng những phần thưởng như vậy khiến mọi nỗ lực đều trở nên xứng đáng.

Diệp Tư Mị click mở giao diện giới thiệu phệ hồn oa oa, thấy rõ ràng hình ảnh tượng mô hình hiện lên. Ban đầu nó có vẻ dễ thương, nhưng giờ đây lại toát lên một khí chất âm hiểm, như thể nụ cười trên gương mặt ấy che giấu điều gì đáng sợ.

“Phệ hồn oa oa: Nhị cấp Linh Khí.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/streamer-kiem-luon-viec-bat-quycuoi-cung-1-cai-nu-huyen-thuat-su/chuong-9-ta-khong-tinh-la-quyen-quy.html.]

“Này Linh Khí được hình thành từ tinh hoa của yêu quái nhị cấp, sở hữu sức mạnh kỳ diệu. Người thường khi đối mặt với yêu quái, có thể sử dụng nó để tiêu diệt, nhưng sẽ phải trả giá bằng một nửa sinh cơ. Nó cũng có thể đánh lui một lần công kích từ yêu quái nhị cấp, nhưng cần tiêu hao hai năm thọ mệnh.”

Diệp Tư Mị cảm thấy rùng mình. Nếu tiêu hao một nửa sinh cơ, mặc dù không dẫn đến cái c.h.ế.t ngay lập tức, nhưng sẽ khiến người đó sống trong đau đớn và bệnh tật suốt phần đời còn lại. Những người bình thường khi sử dụng Linh Khí sẽ phải trả một cái giá quá đắt.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Huyền Thuật Sư thì lại khác.

Bởi vì Huyền Thuật Sư có khả năng kết nối với linh khí của thiên địa, họ có thể đưa linh khí vào Linh Khí mà không cần tiêu hao sức sống hay tuổi thọ của bản thân. Người thường không thể vận dụng linh khí, chỉ có thể dùng sức sống của chính mình để bù đắp.

Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Hóa ra, nàng không chỉ đang cứu người, mà còn tìm được cách để bảo vệ chính mình và những người xung quanh khỏi những cái giá khủng khiếp này.

Cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa tháp.

Nàng cảm thấy rất vui khi có thể cứu người, và chính bản thân mình cũng bị cảm động bởi điều đó.

Thời gian không còn nhiều, nàng không kịp trang điểm, mở phòng phát sóng trực tiếp, hình ảnh đầu lâu quen thuộc lập tức hiện ra. Ngay sau đó, một vài người dùng Douyin đã vào xem.

Không ngờ trong số đó có hai người quen: “Nguyệt Hoa Công Tử” và “Mây Đen”.

Cả hai lần trước đều đã từng ghé thăm, Nguyệt Hoa Công Tử thì châm biếm nàng “õng ẹo tạo dáng”, còn Mây Đen lại nói nàng là kẻ lừa đảo.

Nguyệt Hoa Công Tử nói: “Sao lại vào phòng phát sóng này? Phiền c.h.ế.t mất”

Dù lời nói có vẻ châm chọc, nhưng hắn lại không rời khỏi, chứng tỏ cũng có chút hứng thú với buổi phát sóng này.

Loading...