Chạm để tắt
Chạm để tắt

Song tử thay thế - 4

Cập nhật lúc: 2024-08-02 23:08:44
Lượt xem: 175

Mọi người đang suy nghĩ về mối quan hệ của tôi và Kỷ Diệu.

Gần đây có rất nhiều người chủ động chào hỏi tôi, cố gắng thông qua tôi để leo lên chức vị cao.

Nhờ có Kỷ Diệu, mà một người minh bạch như tôi, đột nhiên trở nên nổi tiếng trong đài.

Thứ 2.

Bộ phận cử tôi đi hoàn tất hợp đồng với bên Kỷ Diệu.

Tôi không ngờ lại gặp Mạc Thư Nghiên.

Cô ta mặc một bộ vest tươm tất, thấy tôi cô ta chủ động đến gần.

“Nghe nói cô đang làm chương trình phỏng vấn trên mạng, vậy chúng ta cũng có thể tính là đồng nghiệp.”

Cô ta vuốt mái tóc dài của mình.

“Lần này trở về Trung Quốc, tôi cũng vừa ứng tuyển người dẫn chương trình của Đài truyền hình tài chính, hôm nay tôi đến đây để mời Kỷ Diệu làm khách mời đầu tiên của chương trình.”

Mạc Thư Nghiên liếc nhìn hợp đồng trong tay tôi: “Nghe nói cô cũng đang có ý định mời anh ấy làm khách mời, cô đoán thử xem, anh ấy sẽ chọn tôi hay chọn cô?”

Câu trả lời sẽ được biết trong nửa tiếng nữa.

Kỷ Diệu nhìn hai bản hợp đồng, lông mày nhíu lại.

Giọng nói của Mạc Thư Nghiên đầy quyến rũ.

“Kỷ Diệu, đây là lần đầu tiên bạn học cũ dẫn chương trình, có thể đứng vững hay không phụ thuộc vào anh, anh không thể từ chối tôi.”

“Thời gian có chút mâu thuẫn. Có thể điều chỉnh không?”

“Chúng tôi là truyền hình trực tiếp, người phỏng vấn và thời gian đều cần nghiêm chỉnh báo trước, nhưng trên mạng thì có thể thay đổi mà phải không?”

Nói xong, Mạc Thư Nghiên nhìn tôi: “Tề Ánh, cô điều chỉnh nó một chút đi.”

Chương trình được phát sóng trước sẽ có giá trị và chủ đề thảo luận cao hơn.

Đợi Kỷ Diệu đến buổi phỏng vấn của Mạc Thư Nghiên, lại đến chương trình của chúng tôi.

Về cơ bản sự chú ý sẽ không cao.

Hơn nữa hiện tại tổ chương trình đã ngầm thừa nhận là Kỷ Diệu là khách mời đầu tiên, thông báo cũng đã chuẩn bị xong.

Sau khi tạm rút lui, chúng tôi rất khó có thể tìm thấy khách mời có trọng lượng như Kỷ Diệu.

Tôi không nói gì, chờ Kỷ Diệu quyết định.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-tu-thay-the/4.html.]

Phải rất lâu Kỷ Diệu mới lên tiếng.

“Tề Ánh, cô để hợp đồng lại đây đi, tôi và đạo diễn của cô sẽ nói chuyện, rảnh sẽ đến.”

Nói xong, Mạc Thư Nghiên nở nụ cười đắc thắng.

Tôi đã sớm quen như vậy rồi.

Tôi đóng lại hợp đồng.

“Không cần đâu, nếu thời gian của Kỷ tổng có mâu thuẫn vậy bỏ đi.”

Sau khi trở về, tôi bị giám đốc gọi vào văn phòng.

“Kỷ tổng vừa nói với tôi, hôm nay cô từ chối thỏa thuận về thời gian ghi hình?”

Kỷ Diệu rất giỏi trong việc hạ gục người khác.

“Hai chương trình anh ấy đã chọn một chương trình khác, đối với loại người không giữ lời như vậy, tôi nghĩ không cần thiết thay đổi chương trình.”

Khi nghe tôi nói, đạo diễn như nổ tung.

“Cô nghĩ cô có quyền lên tiếng sao?”

“Cô biết Kỷ Diệu là người như thế nào không, là người mà chúng ta có thể làm mất lòng sao?”

“Tiểu Ánh, cô làm trong đài được vài năm rồi, đến bây giờ chỉ có thể làm một chủ trì của chương trình trên mạng, cô có biết tại sao không?”

Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.

“Muốn đi lên trên, hoặc là có bối cảnh, hoặc là bất chấp tất cả, hoặc là có năng lực nghịch thiên. Hiện tại không thiếu nhất chính là có năng lực cùng ưu thế dài hạn?”

“Thời gian của anh ta mẫu thuẫn, cô làm nũng với hắn, bán thảm, khách quý là khởi đầu tốt đẹp của chúng ta, cô cứng rắn như vậy là cự tuyệt cho ai xem?”

“Tôi mặc kệ bây giờ cô có xin lỗi Kỷ tiên sinh hay không, hay nếu cô không thể tìm một khách có địa vị ngang hàng với Kỷ Diệu, chuyện này cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!”

Là Kỷ Diệu là người không giữ lời, tổ chương trình cũng không có dự định thay thế khách mời.

Bây giờ có vấn đề, biến thành lỗi của tôi.

Tôi đã dùng hết sức lực của mình.

Mới kiềm chế bản thân, không đ.ấ.m vào mặt đạo diễn.

Khi ra khỏi phòng, tôi nghe thấy các đồng nghiệp đang phàn nàn.

“Nếu biết trước như vậy ngay từ đầu tôi không đến.”

“Đúng vậy, có lẽ Kỷ tổng không phải là người hay nuốt lời.”

“Nếu không phải vì cô ta chúng ta có phải tăng ca như vậy không?”

Loading...