Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống lại vả mặt bạch nhãn lang thư sinh - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-15 16:29:40
Lượt xem: 44

Thậm chí có kẻ nào đó còn viết chuyện ngày đó ở Vĩnh Xuân Các ra thành thoại bản mà lưu truyền khắp Kinh Thành. Sau đó còn dựng thành hí kịch, được rất nhiều gánh hát lưu diễn khắp nơi.

 

Dần dần, chuyện đó còn lưu truyền đến tận trong cung. Đến tai hoàng thất và cả các quan lại.

 

Lão Hoàng Đế bụng phệ ngay trong đêm ấy đã đòi hoạ sư phải dâng lên bức tranh chân dung của ta.

 

Nghe nói cả đêm đó ông ta không ngủ. Ngày tiếp theo, dưới sự thuyết phục của đại thần, cũng là để biểu thị lòng rộng lượng của mình, ông ta không còn muốn ép ta nhập cung nữa.

 

“Triều ta cởi mở với phong tục dân gian, dĩ nhiên văn nhân lời nói nói có phần dư thừa.”

 

“Nếu đã có giai thoại phong lưu như thế, vậy thì ta cũng không ngại góp phần cho thêm náo nhiệt. Nguỵ Tịch và Thẩm Giai, kẻ nào đánh bại đối phương trong kỳ khoa khảo sắp tới, ta sẽ đích thân ban hôn cho hắn với đích nữ của Lâm gia.”

 

Thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh.

 

Đích thân Hoàng Đế tứ hôn thực là đại ân không phải kẻ nào cũng nhận được. Cha ta kích động đến mức tay chân luống cuống.

 

“Nam Nam, thật tốt quá rồi. Con không cần phải nhập cung, còn giải quyết được việc chung thân đại sự của mình nữa.”

 

“Người họ Nguỵ và người họ Thẩm đó, nói thế nào thì ít nhất cũng sẽ đỗ được Tam giáp mà đúng không?”

 

Ta không đáp lời. Hiện tại trong lòng ta đang rối muốn ch-ếc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-va-mat-bach-nhan-lang-thu-sinh/chuong-8.html.]

 

Ta tin tưởng tuyệt đối vào tài hoa của Nguỵ Tịch.

 

Ta chỉ sợ….

 

Sợ rằng huynh ấy không tham gia khoa khảo.

 

Như vậy thì đi một vòng lớn, cuối cùng không phải ta vẫn quay trở lại con đường của kiếp trước sao?

 

Ta quyết định đi gặp Nguỵ Tịch một phen. Muốn cùng huynh ấy thương lượng một phen, nếu ông Trời đã cho ta cơ hội trùng sinh, lần này ngàn vạn lần không thể quay lại con đường của kiếp trước được.

 

Về thân thế của Nguỵ Tịch, kiếp trước ta có từng nghe sơ qua về huynh ấy.

 

Huynh ấy chỉ là thứ tử, phụ thân giữ chức Tả Đô ngự sử, một chức quan tam phẩm trong triều.

 

Mẫu thân huynh ấy thân phận thấp kém. Thậm chí nghe nói còn xuất thân là nữ tử chốn phong trần, quan hệ giữa Nguỵ Tịch và phụ thân huynh ấy trước nay không tốt.

 

Sau khi mẫu thân qua đời, huynh ấy tự mình rời khởi Nguỵ phủ, thuê một viện trạch nhỏ nằm sâu trong hẻm.

 

Khi cần tiền thì đem bán một vài bức hoạ, hoặc có thể viết một hai bài văn thơ. Dù sao thì với thanh danh và tài hoa của huynh ấy, những thứ này luôn được đánh giá cao và bán rất chạy trong giới văn nhân và quan lại.

 

Mà khi ấy, huynh ấy mới chỉ là một thiếu niên lang mà thôi.

Loading...