Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Trở Về, Tôi Phá Đảo Showbiz - Chương 85

Cập nhật lúc: 2024-08-20 17:01:33
Lượt xem: 261

Viên Cát San giật giật khóe trong miệng "... Đúng là có chút khổ sở.".

Một số người fan Nhàn Minh rất thích Lâm Nhàn hét lên đau khổ

Tất nhiên, trong số những fan đó cũng có những người bất mãn với Lâm Nhàn vì việc phá hủy CP, những người này cũng đại khái chỉ vì đường. Giống như vừa rồi fan CP bị Lâm Nhàn chặn, hay mấy fan chửi bới trên mạng.

Nhưng nhìn chung, dù ở vòng nào cũng những người đủ tố chất cũng nhiều hơn những người không đủ tố chất.

Vòng tròn fan CP cũng giống như vậy, khi việc phá bỏ CP xảy ra thì phần lớn fan CP cũng chỉ im lặng mà bỏ đi.

Cũng có nhiều người trở thành fan only của một trong hai người...

Phần thưởng của việc xào CP là gì? Đó chính là thu hút người hâm mộ đến với bạn và biến họ thành fan only của bạn. Đây là một trong những phần thưởng lớn nhất.

Lâm Nhàn không để ý đến những người hâm mộ đang thương hại cô trên sóng bình luận, nhướng mày nhìn Viên Cát San "Chỉ như vậy đã nói là khổ sở? A, người ở trong vòng này đều phải có giác ngộ như vậy. Thảm hơn nữa cũng có được tính là gì? Ăn không ngon cũng không thể ăn no. Ôi, chính là phân chia tài nguyên cho bảy người, cũng không đến lượt tôi, điều này khiến tôi rất bất mãn."

Viên Cát San "2???" Cô không phải tính vạch trần đồng đội của mình sao? Còn tính phân rõ ranh giới với người đại diện nữa hả?

Viên Cát San gần như bị Lâm Nhàn làm cho bối rối, Lâm Nhàn định làm gì bây giờ? Việc một ngôi sao chưa nổi tiếng đắc tội với người đại diện của mình không phải là một quyết định sáng suốt.

Tất nhiên, trong một nhóm luôn có một số người mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, kể từ khi làng giải trí Hoa ngữ thành lập, có rất nhiều nhóm nhạc được ra mắt nhưng chưa có thành viên nào trong nhóm lên tiếng rằng mình và đồng đội có mâu thuẫn.

Vì vậy, việc Lâm Nhàn vạch trần hành vi của đồng đội ở một khía cạn nào đó là điều không khôn ngoan.

Viên Cát San chỉ mới thất thần được hai giây, Lâm Nhàn liền cười nói "Người nổi tiếng nhất trong đội chúng tôi là Ông Quân Ngưng, và sau đó là trưởng nhóm của chúng tôi Tiêu Trọng Vi. Cả hai người đều có căn hộ riêng. Bất quá việc tôi và người có nhiều fan nhất, Ông Quân Ngưng có mốt quan hệ là căng thẳng nhất. Cô có biết tại sao không?"

Lâm Nhàn không cho Viên Cát San cơ hội né tránh đề tài này mà trực tiếp cho cô ấy một lựa chọn. Cô biết hay là không biết?

Khi Lâm Nhàn hỏi, Viên Cát San chỉ có thể trả lời một trong hai cái đó.

Cô suy nghĩ một chút, nếu nói không biết, Lâm Nhàn sẽ giải thích một cách trôi chảy. Nhưng một khi cô nói biết, Lâm Nhàn liên không có cơ hội giải thích.

Khi đó, Viên Cát San, người đã bị Lâm Nhàn làm cho bối rối, thản nhiên nói "Tôi biết."

Lâm Nhàn nhướng mày Vì sao?"

Viên Cát San "..." Ồ, tôi quên mất, cô có thể tiếp tục hỏi điều này.

Viên Cát San thể hiện kỹ năng của mình với tư cách là người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp, rế một hướng khác và tiếp tục "Tôi biết? Điều đó là không có khả năng, hahahaha."

Lâm Nhàn cũng cười "Hahahahaha, đúng rồi Tôi đoán cô cũng nghĩ vậy. Cô không biết đó là bởi vì cô ấy tưởng tôi cướp bạn trai của cô ấy Hahahahaha, cô có thấy buồn cười hay không?"

Viên Cát San không thể cười được nữa "..." Chúng ta đừng nói về những chuyện lớn như vậy ở đây, có được không?

Lâm Nhàn thấy cô ngừng cười, kinh ngạc "Cô không thấy buồn cười sao?"

Viên Cát San cứng ngắc hỏi "Có gì buồn cười vậy?"

Lâm Nhàn cười "Bạn trai cô ấy xấu quá Hahahaha...".

Viên Cát San "...'

Khán giả "...'

Người ở hiện trường '..."

Điều Trác "@ @#%..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-tro-ve-toi-pha-dao-showbiz/chuong-85.html.]

Viên Cát San thiếu chút nữa muốn chạy vào bếp cầm d.a.o ra phóng tới chỗ Lâm Nhàn " @#@ %..." Cô, mẹ nó, lợi dụng livestream để vạch mặt đồng đội, Ok tôi nhịn Còn phân rõ ranh giới với người đại diện, cái này cũng coi như nhịn được đi. Thế nhưng lại còn không có buông tha Điều Trác Cô đây là điên rồi phải không???

Những fan hâm mộ nhóm đến muộn, vừa vào đã nghe thấy những lời này.

Lâm Nhàn còn run run một chút "Trời ơi Khi đó trên mạng có người nói tôi quyến rũ hắn Vì cái gì lại nói như vậy??? Tôi không hiểu, tôi so với hắn đẹp hơn tôi rất nhiều "

Tuy rằng một người là nam, một người là nữ, nhưng xác thực Lâm Nhàn trông đẹp mắt hơn.

Đàn ông và phụ nữ đương nhiên có thể cùng so sánh mình nhau, nếu không thì câu nói "bông hoa nhài cắm bãi phân trâu" hay "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga” sẽ từ đâu mà ra?

Đương nhiên, xét về địa vị thì Lâm Nhàn vẫn coi như là trèo cao, nên mới bị hắc nước bẩn.

Viên Cát San rất muốn bịt lại miệng Lâm Nhàn, nhưng Lâm Nhàn căn bản còn chưa nói hết "Hơn nữa, Điều Trác người này thập phần đáng khinh, đôi mắt anh ta luôn đầy vẻ háo sắc. Mỗi khi tôi nhìn thấy anh ta đều cảm thấy... Ông Quân Ngưng chắc bị mù mắt chó gì rồi mới thích loại đàn ông này."

Người hâm mộ của Ông Quân Ngưng "...".

Viên Cát San tính ngắt lời "..." A Thì ra vừa rồi Lâm Nhàn nói mình có thể làm được, chính là cái ý tứ này Quả nhiên là làm được.

Tất nhiên, Viên Cát San không phải là người duy nhất suy sụp mà còn là nhân viên của cô. Nếu như bọn họ có thể lắng nghe tiếng lòng của Viên Cát San, chắc chắn tất cả sẽ gầm lên "Lúc này, mà chị còn thời gian để cảm thán

Tất nhiên vì là đang phát sóng trực tiếp nên mọi người không thể quá lỗ mãng.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, có phải hay không... dứt khoác tạm dừng phát sóng trực tiếp sẽ tốt hơn một chút?

Viên Cát San cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau những giây phút bối rối trước những lời nói gây sốc của Lâm Nhàn...

Lâm Nhàn dường như có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy, cô đột nhiên ngước mắt lên nhìn Viên Cát San, rồi bình tĩnh nói "Internet hay nguồn điện sẽ không bị cắt đột ngột vào lúc này phải không? Số tiền bồi thường mà cô đã ký tối nay là không thấp phải không? Có khi nào phải bồi thường đến phá sản không???"

Viên Cát San ".." Ồ, thà đắc tội người khác còn hơn bị phá sản đúng không?

Đúng như Lâm Nhàn mong muốn, phòng phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục.

Viên Cát San cuối cùng yếu ớt hỏi "Chúng ta không tiếp tục giới thiệu sản phẩm sao?".

Lâm Nhàn cười nói "Hôm nay là ngày lễ lớn, rất nhiều người đều bị hấp dẫn tới phòng phát sóng trực tiếp. Mục tiêu của cô đêm nay khá nhiều, không bằng chúng ta tích lũy thêm một số lượng người rồi mới bắt đầu bán?"

Viên Cát San nhìn vào lượt chia sẻ lại. Bình thường, lượt chia sẻ lại chỉ tầm 270000 đến 800000, nhưng hiện tại đã vượt quá một triệu...

Viên Cát San trong lòng bỗng nhiên giằng co, phải làm sao bây giờ?

Trong lúc Viên Cát San đang lo lắng thì fan nhóm và fan only đã ùn ùn kéo đến, đặc biệt là fan của Ông Quân Ngưng và fan Điều Trác, cũng như fan CP của bọn họ tất cả đều nóng này, ở phần bình luận đang điên tiết chửi ầm lên. Thật không biết xấu hổ, rốt cuộc lúc trước có câu dẫn hay không, chính cô không tự biết hả?

Cô đã xem video chưa? Trong video chính cô chạy tới nắm tay Điều Trác, hiểu không?

Ông Quân Ngưng của nhà tôi chọc cô cái gì à? mà ở trong phòng livestream lại mắng nàng ấy hả??

Chết tiết, người hâm mộ cả nhóm như tôi không thể đứng nhìn được, Lâm Nhàn đã làm gì được cho đoàn đội? Cô không phải luôn sống dựa vào nhóm sao?

Là một fan CP, tôi phải nói, là cô chen chân vào CP Tác Văn, có thể nói chính là đồ tiểu tam

Các fan hò hét cuồng nhiệt, khán giả mua hàng cũng thích thú theo dõi diễn biến.

Trợ lý thậm chí không thể xóa nó, khi anh ta đang trong trạng thái hoảng loạn, một nhóm fan CP lúc đầu đến tấn công Lâm Nhàn bất ngờ tham gia trận chiến.

Thật vô liêm sỉ, cẩu nam nữ. Bắt nạt Nhàn Nhàn, còn có mặt mũi mắng chửi người khác.

Trước kia nghe nói qua CP Tác Văn là Cp rác rưởi nhất trong giới, hiện tại đã được tự mình nghiệm chứng.

Loading...