Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Trở Về, Tôi Phá Đảo Showbiz - Chương 65

Cập nhật lúc: 2024-08-20 17:00:44
Lượt xem: 282

Cô phải thể hiện rõ ràng những điều này, đồng thời xé nát hoàn toàn bộ mặt đạo đức giả . Khiến lần này Tiêu Trọng Vi thậm chí không có mặt mũi để xin lỗi...

Lâm Nhàn Giống như tuyên bố làm rõ của tôi, mối quan hệ đồng đội ba năm của chúng tôi không gì khác hơn là lời nói suông trong ngành giải trí này. Chính là cứ như vậy đi

@SDG Tiêu Trọng Vi

@SDG Ông Quân Ngưng

@SDG Dư Lâm Tĩnh

@SDG Điền Nhạc

@SDG Hướng Nhân

@SDG Ngô Ấm

SDG Seven Days Girls

Bài đăng này kèm theo một bức ảnh chụp nhóm của bảy cô gái vào năm họ ra mắt, cũng như... lời xin lỗi của nhóm trưởng về việc lừa đảo quyên góp và ảnh chụp màn hình lời xin lỗi được năm thành viên chia sẻ lại.

Thật là mâu thuẫn.

Rõ ràng đây là đang vạch mặt bọn họ

Hahahaha, fan nhóm này vốn đã điên cuồng rồi, chắc hiện tại siêu thoại đã sớm nổ tung.

Đây là nhóm gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến họ, nếu không có Lâm Nhàn thì tôi cũng không biết về họ

Mẹ kiếp, Lâm Nhàn, con sói mắt trắng này. Bạn đã quên làm thế nào bạn ké fame nhóm trưởng thế nào sao?

Trong nhóm này, Lâm Nhàn là người ít nổi bậc nhất, cô ấy phải dựa vào nhóm để có được vị trí hiện tại.

Ôi trời ơi Những người hâm mộ này không biết gì sao? Những gì tôi nhìn thấy thật đáng xấu hổ.

Hahahaha, nếu nói đến việc ké fame thì thật nực cười, Lâm Nhàn chưa bao giờ nổi tiếng cả

Hahahahaha, khi nói về chuyện đó, tôi chỉ nghĩ nếu không có kiện cáo, người qua đường có thể biết Lâm Nhàn là ai à?

Cập nhật, hôm nay có ba hot search về Lâm Nhàn, nhưng đã lâu rồi tôi không thấy hot search về nhóm nhạc này trên các bảng tìm kiếm

Bạn có biết chúng tôi không? Bạn đã đuổi theo họ? Nếu bạn không biết, hãy im lặng Tôi đã chứng kiến nhóm nhạc Seven Days Girls từng bước lớn lên, bạn có biết họ đã gặp khó khăn thế nào không? Bạn có biết họ dành bao nhiêu thời gian để luyện tập mỗi ngày không? Lâm Nhàn, một người dựa vào nhóm để nhận công việc, thực sự có tư cách tố cáo nhóm trưởng? Cô ấy nghĩ mình là ai?

Cho hỏi nhóm nhạc Seven Days Girls là nhóm nhạc như thế nào?

Lúc này mới có người chú ý "Hóa ra tên weibo của Lâm Nhàn không còn từ viết tắt "SDG”" đứng trước như những thành viên khác."

Những người nói cô ấy ké fame thì nên coi lại đi, có vẻ như cô ấy còn ước gì được phủi sạch mối quan hệ với bọn họ nữa kìa. Hahahah Người nọ bị khiển trách mặt đỏ bừng, nhưng lại không nói thêm được lời nào. Kể từ sau vụ lừa đảo quyên góp, Lâm Nhàn đã xóa sạch cụm từ của Seven Days Girls.

Nhưng với những người hâm mộ nhóm nhạc, họ không thể bị thuyết phục thoát fan chỉ bằng một vài lời nói. Cuộc chiến bảo vệ Seven Days Girls chỉ mới bắt đầu

Sau trận chiến ngày hôm nay, Lâm Nhàn đã trở nên nổi tiếng.

Ở bên này, Lâm Nhàn đang lên máy bay nhận được cuộc gọi từ Y Lợi Minh.

Hắn khó có thể tin được những gì Lâm Nhàn đã làm "Sao cô dám Cô nghĩ sự nổi tiếng của mình phụ thuộc vào điều gì? Tôi nói cho cô biết, Lâm Nhàn, sự nổi tiếng của cô phụ thuộc vào nhóm Seven Days Girls. Và nhóm nhạc này lại nhờ vào Ông Quân Ngưng và Tiêu Trọng Vi, nếu không chỉ có ma quỷ mới biết cô là ai?".

Lâm Nhàn khit mũi "Về sau sẽ không giống như vậy nữa."

Vừa nói, cô vừa cúp máy, sau đó bật chế độ máy bay trên điện thoại.

Y Lợi Minh tức giận đến mức suýt đập vỡ điện thoại của mình, nhưng khi nghĩ đến chỉ phí thay thế nó, anh ấy đã ngừng lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-tro-ve-toi-pha-dao-showbiz/chuong-65.html.]

Nhìn Ông Quân Ngưng bên cạn, sau đó cau mày nói "Cô ấy cúp điện thoại.”

Đôi mắt Ông Quân Ngưng đỏ hoe "Cô ấy đăng những bài đăng đó trên weibo, hiện tại trên mạng đều nói rằng chúng tôi đang bỏ đá xuống giếng. một. Còn hợp đồng quảng cáo đang thương lượng, hiện tại bọn họ muốn thay đổi người."

Y Lợi Minh đương nhiên cũng biết rằng vụ kiện hiện tại của Lâm Nhàn đã đưa cô ấy lên cao về mặt đạo đức, vì vậy cô ấy đột nhiên đưa những đồng đội từng chỉ trích mình ra, bọn họ liền bị kéo xuống điểm đạo đức thấp hơn.

Bởi vì lời nói của Lâm Nhàn, cư dân mạng đã lần theo manh mối do cô ấy cung cấp và tràn vào weibo cá nhân của nhóm Seven Days Girls.

Tiêu Trọng Vi và Ông Quân Ngưng có một đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm. Họ nhanh chóng chuyển trang cá nhân thành chế độ riêng tư.

Những thành viên khác chậm hơn đều bị mọi người vây quanh.

Ngày nay, mọi người vẫn có thể xem lại những bình luận của cư dân mạng cách đây vài tháng, khi đó họ đã chỉ trích ai đó một cách vô đạo đức trong khu vực bình luận, ngay cả khi không có bằng chứng xác thực.

Sau khi đọc bình luận, cư dân mạng hiện tại đều trâm mặc. Người ta lúc đó không hiểu rằng nếu đó là tội ác nghiêm trọng thì việc đổ tội nặng như thế lên đầu một người thì càng phải thận trọng hơn.

Ít nhất thì nó phải có bằng chứng chắc chắn.

Thành thật mà nói, Lâm Nhàn thật đáng thương

Gian lận quyên góp là giả, nhưng cô ấy lại bị mắng mấy tháng nay, thật sự rất thảm.

Sau ngần ấy thời gian, vẫn chưa có ai đứng ra nói chuyện thay cô ấy.

Sáu thành viên còn lại của nhóm nhạc nữ này, ngay cả khi không nói lời che chở gì còn tốt. Đằng này, lúc đó bọn họ lại chọn giãm lên đồng đội? Đó gọi là cái gì cơ? Không phải là chung một nhóm à?

Nếu không có Lâm Nhàn, ai có thể biết về họ? Tôi cũng nhớ lúc đó cũng có một chuyện như vậy, cơ mà khác gì lấy việc chà đạp Lâm Nhàn để tăng độ nổi tiếng của mình hử? Ai nói là không được hả?

Tiêu Trọng Vi lần lượt xem tin nhắn, với tư cách là nhóm trưởng của nhóm bảy cô gái. Cô xấu hổ nằm chặt tay, nhưng bây giờ cô không dám xin lỗi nhanh như trước.

Bởi vì cô biết nó khác với lời xin lỗi trước đó. Khi đó cô xin lỗi, đông nghĩa với việc cô cảm thấy có lỗi với tư cách là nhóm trưởng và mắng Lâm Nhàn.

Lúc này đây, nếu cô xin lỗi sẽ lại bị tấn công và ngược đãi không ngừng, giống như Lâm Nhàn đã từng chịu

Bên kia, Lâm Nhàn xuống máy bay, hôm nay mặc dù thắng lớn, nhưng ở hiện trường vẫn không có người chào đón cô.

Tuy nhiên, cô đã thấy Vương Thành Quân đang đợi ở sân bay cùng với một người quay phim.

Lúc Lâm Nhàn đẩy Văn Sóc ra ngoài, cô liền im lặng "... Tại sao Vương đạo diễn lại ở đây?".

Vương Thành Quân hưng phấn nói "Có tài liệu sống như vậy mà tôi không đến đón sao? Tôi bị khờ à? Đến lúc hậu kì, tôi liền ở trên màn hình lớn, ghi dòng chữ thật to "Trở về với chiến thắng vĩ đại”, ratings chắc chắn sẽ tăng ít nhất hai điểm "

Lâm Nhàn "..." Bất quá có người đến đón cũng tốt, Lâm Nhàn không khách khí bế Văn Sóc lên xe ngồi.

Trên đường trở về, Vương Thành Quân nói với Lâm Nhàn "Cô đã nhận được thông báo chưa? Tập đầu tiên của "Love Is Here" sẽ được phát sóng vào tối nay.".

Lâm Nhàn lắc đầu "Người đại diện của tôi có lẽ đã chết, nên đã không nói cho tôi biết." Vương Thành Quân “...' Thật sự không cần thiết.

Khi Lâm Nhàn và Văn Sóc ngồi trên xe của đoàn ghi hình quay về thì đã đúng 7 giờ 30 tối.

Lúc đó, mọi người trong ngôi nhà tình yêu đã ngồi ở phòng khách chờ tập đầu tiên lên sóng...

Khi Lâm Nhàn đưa Văn Sóc trở về, mọi người đều vây quanh chúc mừng cô. Bất kể đúng hay sai, Lâm Nhàn hiện đã xóa được danh tiếng xấu nhất.

Trên bàn ăn đã có sẵn bữa tối, Lâm Nhàn vừa nói cảm ơn vừa ăn.

Trong suốt quá trình, cô ấy rất quan tâm đến Văn Sóc, cũng không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Điều này làm cho mọi người xung quanh đều có chút cảm động. Bất cứ ai có thể có được sự kiên nhẫn này đều không phải là người xấu

Vì sự nổi tiếng của Lâm Nhàn và lưu lượng đến từ các khách mời khác nhau nên ratings phát sóng tập 1 khá tốt.

Trang web chính thức tràn ngập những lời chúc phúc và hậu viện hội của các thành viên tham gia đã để lại tin nhắn chúc mừng. Ngay cả Lâm Nhàn hôm nay cũng được thanh lọc tẩy trắng, một số fan cũng đã nhảy ra chúc mừng cô.

Loading...