Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Trở Về, Tôi Phá Đảo Showbiz - Chương 60

Cập nhật lúc: 2024-08-19 16:10:08
Lượt xem: 167

Lâm Nhàn luôn im lặng và không bao giờ vội vàng phản bác.

Thẩm phán gõ búa "Luật sư, xin hãy chú ý đến những điểm cần quan tâm. Không cần phải giải thích bất cứ điều gì không liên quan đến vụ án này."

Luật sư "Vâng, thưa tòa, tôi đã hỏi xong."

Thẩm phán hỏi Lâm Nhàn "Nguyên đơn có gì muốn nói không?”

Lâm Nhàn mỉm cười "Điều mà luật sư của bên bị đơn tìm hiểu được có lẽ chỉ là thông tin của một phần sự việc. Anh chắc chắn đã phải đi rất nhiều nơi để xác nhận được khoản bồi thường 700000 nhân dân tệ có phải không?”

Thẩm phán gõ búa lần nữa "Nguyên đơn nói trọng điểm."

Luật sư không bình luận gì về lời nói của Lâm Nhàn, Lâm Nhàn tiếp tục nói "Tất nhiên tôi có thể tính toán chỉ tiêu 700000 cho anh. Năm đó, tôi đang học năm cuối cấp 3, chuẩn bị thi vào đại học, em gái tôi cũng đang thi tuyển sinh cấp 3, còn em trai tôi thi chuyển cấp vào cấp 2. Gia đình chúng tôi rất eo hẹp tiên.....

Luật sư "Với mức tiêu dùng của cô, một năm không thể tiêu hết 20000 nhân dân tệ. Tôi... Tôi đã hỏi ý kiến hàng xóm của cô. Trong năm đó, nhà cô không mua bất kỳ thiết bị điện hay thứ gì lớn."

Lâm Nhàn mỉm cười "Thưa luật sư, nếu gia đình tôi thực sự có 700000 nhân dân tệ tiền bồi thường, vậy tại sao tôi không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học? Tại sao tôi lại bỏ học? Tham gia cuộc thi tài năng và ra mắt với tư cách một thành viên nhóm nhạc nữ?”

Luật sư "???" Vâng? Tại sao? 700000 nhân dân tệ, một số tiền rất lớn đối với một gia đình như vậy. Lâm Nhàn "700000, nhưng thực tế gia đình tôi chỉ nhận được 400000. Ba tháng sau, mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối và phải chi 50000 trong tháng đầu tiên. Thưa luật sư, ông có thể tính được không? Lúc đó, gia đình tôi có bao nhiêu tiền còn lại không?”

Luật sư "...'

350000

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-tro-ve-toi-pha-dao-showbiz/chuong-60.html.]

Ngớ ngẩn, chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng đòi tính vào.

Trước, chưa nói đến vì sao chỉ có 400000 tệ, chi phí sinh hoạt của bọn họ không thể vượt quá 20000 tệ một năm. Cho là bao gồm chỉ phí gia đình, thì vẫn còn 380000. Tính khoảng thời gian từ khi bố cô qua đời, mẹ cô bị bệnh đến lúc gây quỹ, số tiền 380000 đó thực sự sẽ tiêu hết được sao? Dù chỉ phí trong hai tháng đầu có cao hơn, 50000 mỗi tháng và 100000 trong hai tháng, cô vẫn còn 330000. Từ đó trở đi mỗi tháng sẽ khoảng 20000, đến thời điểm gây quỹ chắc chắn còn lại 100000. Cô ấy sẽ sớm ra mắt và sẽ được trả lương nên không cần phải gây quỹ từ thiện gì cả. Chưa kể khoản bảo hiểm y tế của nhà nước.

Thờ đại thần, vậy tóm lại có bao nhiêu tiên?

Chỉ còn lại 100000, không đủ chữa bệnh Huy động vốn từ thiện thực sự không sai.

Nếu không thể chữa khỏi thì phải làm sao?

Không, yêu thương có nghĩa là giúp đỡ trong lúc đau khổ. Bất cứ thời điểm cô ấy chỉ còn tiền cho những trường hợp khẩn cấp, cô ấy mới nên bắt đầu quyên góp tiền. Tôi nghĩ thật không công bằng khi nói rằng bạn xin được giúp đỡ mặc dù bạn có tiền.

Cư dân mạng đã tính toán, luật sư đã tính toán, anh ta rất chắc chắn rằng Lâm Nhàn đáng lẽ phải còn ít nhất 100000 tiền tiết kiệm vào thời điểm đó.

Lâm Nhàn cười và nói "Đừng quên, gia đình tôi chỉ còn 10000 tiền tiết kiệm khi chúng tôi bắt đầu gây quỹ từ thiện."

Luật sư kinh ngạc "Điều đó là không thể "

Lâm Nhàn cười khúc khích "Anh nghĩ đó là một bệnh mãn tính, và chỉ cần uống thuốc hàng tháng thôi sao? Trong năm nay, mẹ tôi phải nhập viện ba lần, và tiền bồi thường của nhà nước chỉ cho phép chúng tôi sống được một năm. Nhưng vì chúng ta đang nói về chi phí gia đình nên tôi nghĩ nên mời đương sự của vụ việc này"

Luật sư sửng sốt "Mẹ cô cũng tới à?"

Thẩm phán gõ búa nói "Vì nhân chứng ở xa tòa án nên chúng tôi sử dụng kết nối trò chuyện qua video."

Loading...