Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Trở Về, Tôi Phá Đảo Showbiz - Chương 239

Cập nhật lúc: 2024-08-24 16:34:55
Lượt xem: 127

Bennis là thiên tài hiếm có ở Mỹ dù lần đầu tiên anh thể hiện sự nổi bật trong đời là khi phá vỡ hệ thống phòng cháy chữa cháy của một ngân hàng. Kết quả là ngân hàng bị thiệt hại nặng nề.

Tuy nhiên, sau khi các quan chức chính phủ bắt được anh và đưa anh ra trước công lý, họ đã quyết định giữ anh lại hoạt động bên trong.

Từ khi Bennis tiến vào tiên tuyến, có thể nói bao năm qua đã gặp thần, g.i.ế.c thân, gặp Phật g.i.ế.c Phật khi bị cản đường. Anh gần như nghĩ rằng mình là một đại lão trong thế giới trực tuyến này.

Cho đến khi, một người lạ mặt bóp cổ anh đến chết.

Đối phương thậm chí không để lại tên, kể cả khi anh hoàn toàn bại trận. Lúv đó, anh thực sự không muốn bỏ cuộc, để lại cho cô một tin nhắn "Bạn là ai?", anh thực sự muốn biết đối phương là người hay ma?

Người bên kia đã hào hùng đọc cho anh một bài phát biểu, cuối cùng ký tên một quốc gia.

Làm sao Bennis có thể cam lòng chấp nhận thua một người thậm chí còn không có tên?

Vì lý do này, trong thời gian đó, anh gân như điên cuồng tấn công tường lửa vĩ đại của Hoa Quốc.

Mặc dù vốn dĩ anh biết, tiến vào một quốc gia vượt qua tường lửa là điều không hề dễ dàng, tránh được người cài bẫy cũng không dễ, nhưng không phải là không thể.

Tuy nhiên, kể từ khi kẻ thù mang tên "Hoa Quốc" xuất hiện, việc vượt qua tường lửa đã trở nên bất khả thi. Anh ta thử đi thử lại, và sau đó thậm chí còn bắt đầu tấn công lén lút.

Điêu này gần như đã trở thành bóng ma trong lòng anh, dù chỉ thành công được một lần, dù thủ đoạn có hèn hạ đến đâu Anh muốn đột phá bẫy mà đối phương đã giăng ra, sau đó mới có thể tự tin hỏi "Tôi không yếu đuối như vậy, phải không?”

Mặc dù hai chữ cuối cùng "phải không?" có chút yếu ớt, nhưng thực ra anh chỉ muốn hỏi câu này.

Sau này, vì bị bóng ma như vậy, anh đã phải trị liệu tâm lý một thời gian dài. Những người kế nhiệm anh đương nhiên không phải là học sinh tiểu học, tất cả đều có năng lực phi thường.

Nhưng bọn họ thậm chí không thể thở được dù chỉ một chút trong cái bẫy mà đối phương đặt ra. Bất cứ ai có thể thoát khỏi đó đều được coi là bậc thây vô song.

Vì vậy, họ gọi hacker đến từ Trung Quốc này là "Rồng".

Đối phương không có tên, nhưng ở Mỹ mọi người đều đặt cho cô một cái tên.

Con rồng phương Đông, vì cô ấy luôn ký hiệu "Hoa Quốc" nên họ dùng "con rồng" tượng trưng cho Hoa Quốc làm tên của đối phương

Sau đó, mệnh lệnh cao nhất được ban hành. Kể từ bây giờ, mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để tìm kiếm danh tính thực sự của "Rồng'.

Cuối cùng, một nhóm trong số họ bắt đầu tìm kiếm cả ngày lẫn đêm.

Hoa Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới, không dễ gì tìm được một người trong số dân khổng lồ như vậy, mà còn là một người không có chút manh mối nào. Tuy Long không để lại manh mối gì, nhưng nhiều người phát hiện ra đối phương nhất định sẽ nghỉ phép một tháng gì đó mà không nhận đơn.

Vì vậy, có người nghi ngờ hỏi "Việc này có phải trùng với thời gian của cô gái này không? Hơn nữa, lần trước chúng tôi mời người đó sang Mỹ, đối phương còn để lại lời nhắn Nếu tôi là người phàm thì ai có thể nhận ra tôi? Tôi đã kiểm tra rồi từ này mô tả phụ nữ."

Khi đó toàn phòng rơi vào im lặng.

Không ai có thể ngờ rằng đối thủ của họ lại là một phụ nữ. Tất nhiên, cao thủ luôn có đặc quyền. Vào những ngày đặc biệt, có thể không nhận công tác.

Vì vậy, mọi người đều đưa ra kết luận ban đầu đối phương là nữ.

Nhưng không dễ để tìm ra manh mối rằng đó là một phụ nữ

Ngoài người già, trẻ em và đàn ông, tính riêng phụ nữ cũng có hàng trăm triệu người. Những người tìm kiếm đều bối rối đến mức không khỏi chửi rủa "Sinh gì mẹ nó sinh lắm thế"

Tất nhiên, làm việc chăm chỉ vẫn được đền đáp. Ai cũng sẽ mắc sai lầm, họ đã xác định được vị trí của "con rồng" trong một lần ngoài ý muốn, những ngày sau đó, họ cuối cùng đã quyết định chọn ra được ứng cử viên trong khi tìm kiếm manh mối từng chút mội.

Không ai nghĩ rằng cô ấy hóa ra là người của công chúng.

Bao gồm cả Bennis

"Tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ?" Bennis quay đầu lại, nghi hoặc hỏi phía sau ông chủ.

Ông chủ cười lạnh "Bước tiếp theo là việc của tôi."

Đám cưới thế kỷ giữa Văn Sóc và Lâm Nhàn chính thức có ngày tháng cụ thể.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-tro-ve-toi-pha-dao-showbiz/chuong-239.html.]

Toàn mạng ăn mừng, rất nhiều người hưởng ứng kêu gọi Văn Sóc hy vọng anh có thể tổ chức rút thăm lần nữa.

Văn tổng Bạn có nghiêm túc không?

Hahahahaha, ngoài Văn tổng ra thì không còn ai khác là Thần Tài.

Vậy, @Văn Sóc, anh có muốn tổ chức rút thăm trúng thưởng không?

Bạn đang làm gì vậy lầu trên? Bạn có muốn @Văn Sóc kiếm fame à? Văn tổng, mặc dù trước đó đã liên tục rút thăm trong 330 ngày, nhưng điều đó không thành quan hệ với việc kết hôn Ai quy định kết hôn phải làm lớn hơn đính hôn chứ? @Văn Sóc, đúng không ạ?

Trên lầu, tôi nghi ngờ bạn đang ám chỉ.

Cư dân mạng trò chuyện vui vẻ trên mạng, người hâm mộ của Lâm Nhàn dần dần bình phục sau cú sốc về việc Lâm Nhàn giải nghệ và họ bắt đầu giúp đỡ cô kiểm soát quảng trường, muốn tặng cô món quà chia tay tuyệt vời nhất.

Tuy nhiên, mọi thứ không như mong muốn. Sau một đêm tràn đầy lời chúc phúc của mọi người, ngày hôm sau khi mở mắt ra, bất ngờ nổi lên một cái hot search.

Lâm Nhàn muốn làm người Mễ quốc?

Đây là một hot search rất lạ và đã có rất nhiều người click vào.

Trên thực tế, video này được người khác quay khi Lâm Nhàn còn học cấp 3, tuy đã cũ và video hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ vẻ ngoài trẻ trung và giọng nói trong trẻo của Lâm Nhàn.

"Lâm Nhàn đâu? Sau này cậu muốn làm gì?" Có người hỏi.

Lâm Nhàn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một loại mệt mỏi mà người thường không thể hiểu được.

Cô nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay đan vào nhau

Một lúc sau, cuối cùng cô cũng nói "Tôi muốn đi Mễ quốc."

"A? Thế cậu không muốn học đại học à?”"

Một cô gái ngạc nhiên hỏi nhưng lại nhanh chóng phản ứng lại, trong lúc nhất thời mọi người đều im lặng.

Lâm mỉm cười "Đến Mễ quốc quan trọng hơn vào đại học."

Video kết thúc ở đây nhưng chấn động sau đó là điều hiển nhiên.

Tôi chưa bao giờ biết cô ấy lại sính ngoại đến như vậy.

Điều đó không kinh tởm sao? Tôi thậm chí còn mua sản phẩm cô ấy làm quảng cáo khi cô ấy mới ra mắt vì lợi ích của cô ấy

Mẹ kiếp, tôi ghét nhất những con ch.ó sính ngoại, thật là kinh tởm.

Vậy, chuyện rốt cuộc Hoa quốc đã làm gì cô? @Lâm Nhàn

Nếu cô ghét Trung Quốc đến vậy, việc từ bỏ quốc tịch của chỉ tốn vài tệ. Nói cách khác, nếu muốn đi như vậy, tại sao còn ở lại Hoa Quốc?

Nếu có một ngày có người nói Lâm Nhàn đứng trên đỉnh cao rồi cũng sẽ bị đánh qục. Tôi tin những lời này sẽ chỉ khiến mọi người bật cười, cô ấy đã là kẻ bất khả chiến bại rồi.

Ai có thể hạ gục cô ấy?

Nhưng trên thực tế, điều này đã xảy ra.

Xu hướng tìm kiếm nóng này lan truyền khắp Internet và thậm chí cả tin tức địa phương cũng phát sóng video.

Nếu người bình thường nói những lời như vậy thì sẽ không có ai mắng, nhưng đối với một ngôi sao, mà còn là một ngôi sao đang được chú ý thì sẽ không dễ dàng được bỏ qua.

Người nổi tiếng là người dẫn đường cho người hâm mộ, họ chỉ có thể quảng bá những điều tích cực, họ chỉ có thể noi gương cho người hâm mộ của mình đặc biệt là về lòng yêu nước

Ngay cả trong giới giải trí, việc không yêu nước chắc chắn là một sự xúc phạm.

Người hâm mộ Lâm Nhàn sớm đã khống chế bình luận mọi người khắp nơi và lên tiếng thanh minh rằng Lâm Nhàn khi đó còn trẻ và thiếu hiểu biết.

Nhưng họ sớm phát hiện ra rằng Cường độ khống chế bình luận khó khăn hơn họ tưởng tượng. Bảng hot search luôn bị chiếm giữ bởi những người có ý đồ xấu, những người đó tự nhận là bạn cùng lớp hoặc bạn bè của Lâm Nhàn, thậm chí họ còn có thể đăng ảnh chụp chung với Lâm Nhàn để chứng minh danh tính.

Loading...