Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Trở Về, Tôi Phá Đảo Showbiz - Chương 188

Cập nhật lúc: 2024-08-23 17:05:18
Lượt xem: 208

Chương Huân tò mò "Vậy ông ấy nói thế nào?”

Vừa dứt lời, trong phòng vang lên giọng nói kinh hãi của luật sư "Long tổng, sao ông lại trở nên thế này?"

Lâm Nhàn lắc đầu thở dài "Long Phạm khóc lóc thảm thiết, nói mình sai rồi, còn tự đánh bản thân để bày tỏ lời xin lỗi. Tôi cảm động nên quyết định tha thứ cho ông ấy."

Chương Huân liền ngốc ra "... A? Cô không định khởi kiện nữa à??”"

Lâm Nhàn rất nghiêm túc nhìn anh "Anh đang nói cái gì vậy? Ông ta phạm pháp, chỉ vì tôi không kiện mà có thể bỏ qua sao?"

Chương Huân nhất thời không nói nên lời "Ừ, vậy để tôi đi vào."

Lâm Nhàn gật đầu và chạy về nhà.

Chương Huân bước vào phòng thẩm vấn và nhìn thấy luật sư Lưu đang đỡ Long Phạm ngồi xuống.

Nhìn thấy Chương Huân đi vào, Long Phạm tức giận hét lên "Người đàn bà đó đâu? Cô ấy đâu? Chúng ta phải kiện cô ấy, lập tức kiện Lâm Nhàn cho tôi "

Nhìn Long Phạm một mặt bầm tím, Chương Huân sửng '..."

Long Phạm che mặt, tức giận nói "Đây là tra tấn để lấy lời khai. Tôi sẽ kiện tất cả các người. Tôi sẽ kiện đồn cảnh sát này. Các người vô pháp vô thiên "

Chương Huân vẫn đứng ngốc ở một bên '..."

May mắn thay, một lúc sau, lão Trương đến. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, ông cũng ngốc trong một giây, sau đó mỉm cười cắn răng và hỏi Chương Huân "Lâm Nhàn đã nói gì?” Chương Huân vẻ mặt vô tội "Cô ấy nói là Long Phạm tự đánh mình để bày tỏ lời xin lỗi. Lâm Nhàn cảm động, nên quyết định tha thứ cho lỗi lâm của ông ấy "

Long Phạm '...'

Lão Trương cũng sửng sốt "Ý là? Không truy cứu nữa?"

Chương Huân “A, có thể không truy cứu vụ án được sao? Lâm Nhàn nói đây là hành vi phạm pháp, không phải nói không truy cứu thì liền không truy cứu được?"

Lão Trương "Ồ, tức là vẫn còn kiện."

Long Phạm '...'

Lão Trương đoán rằng Lâm Nhàn đã sử dụng hình thức hành hình, nhưng ông cũng cảm thấy Lâm Nhàn to gan đến như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô ấy xử lý cái đuôi của mình như thế nào? Tuy nhiên, lão Trương đã nhìn thấy khả năng và tính cách của Lâm Nhàn.

Nếu không có sự chắc chắn tuyệt đối, Lâm Nhàn sẽ không nói những lời đó.

Dù cảm thấy có chút áy náy nhưng lão Trương vẫn mạnh dạn nói với luật sư Lưu "Vừa rồi tôi hỏi thì chính anh Long đã tự đánh mình. Nhưng không nghĩ tới, ông ấy vừa quay đi đã đem tội nghiêm hình bức cung lên đầu chúng tôi.

Long Phạm che mặt, nói không rõ ràng "Cái rắm "

Ông Trương chỉ vào một góc phòng " Long tổng chắc không biết là ở đây chúng tôi có camera giám sát."

Long Phạm ngước mắt lên thì thấy có camera giám sát ở trong góc, ngay đối diện nơi mình bị đánh. Đột nhiên liền trở nên hưng phấn

Long Phạm "Kiểm tra giám sát

Lão Trương 'Vừa lúc cũng hợp ý tôi."

Khi đó, Long Phạm không biết Lâm Nhàn là nhân viên kỹ thuật của Bộ Thông tin và kỹ năng hack của cô thuộc hàng đầu cả nước.

Tất nhiên, dù hacker có mạnh đến đâu thì việc làm giả thông tin trong thời gian ngắn như vậy cũng không phải là điều dễ dàng.

Nhưng không ai có thể tưởng tượng được công nghệ ngầm mà Lâm Nhàn đang sở hữu

Lão Trương cũng chỉ có thể tin tưởng Lâm Nhàn, nếu không Long Phạm sẽ kiện bọn họ.

Tất nhiên, kết quả cũng rất tốt, lão Trương mỉm cười rời khỏi phòng giám sát.

Long Phạm mặt khác lại có thần sắc quái lại, ông không thể tưởng tượng được sau khi bị Lâm Nhàn đánh, lại nhìn thấy từ camera theo dõi là hình ảnh tự mình đánh mình.

Chuyện này không hợp với lẽ thường, này mẹ nó căn bản là không hề khoa học chút nào

Lão Trương mỉm cười nói với luật sư Lưu "Xin hãy tư vấn cho Long Phạm về vấn đề này. Chúng tôi có bằng chứng tuyệt đối về việc tung tin đồn thất thiệt trên mạng. Chúng tôi sẽ khởi kiện lên tòa án và hy vọng ông ấy có thể thẳng thắn mới nhận được sự khoan dung."

Luật sư Lưu '...'

Vài ngày sau, Long Phạm lọt vào bảng hot search vì tung tin đồn thất thiệt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-tro-ve-toi-pha-dao-showbiz/chuong-188.html.]

Mặc dù các phương tiện truyền thông chính thức không nêu tên cô ấy, nhưng Long tổng tung tin đồn thất thiệt về một nữ minh tinh trên mạng vì tư thù cá nhân . Có lẽ khó có thể tìm được một sự trùng hợp nào khác như thế này.

Tuy rằng Lâm Nhàn không có tung ra bằng chứng, nhưng thái độ và câu trả lời chính thức đã rất rõ ràng.

Những người bị vả sưng mặt chỉ có thể cố gắng cứu vãn lại một ít thể diện

Có thể một số điều là tin đồn, nhưng một số sẽ là sự thật và không thể chối cãi. Ví dụ như cô ấy giải thích thế nào về ngôi nhà đó?

Mọi người đều cho rằng việc hối lộ nếu đó là tin đồn giả thì cũng đúng. Nhưng việc cô ấy bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua nhà không phải là giả phải không?

Gia đình cô ấy sống trong ngôi nhà đó và có tên trong sổ hộ khẩu

Dựa trên thu nhập của cô ấy và tình trạng thể chất của mẹ cô ấy trong vài năm qua.

Nếu số tiền này là trong sạch, tôi sẽ c.h.ặ.t đ.ầ.u và đá cho mọi người xem.

Là thời đại của thương mại điện tử, năm nay còn được gọi là Năm Viên Cát San.

Trong năm qua, Viên Cát San đã mang lại lợi ích to lớn cho phòng phát sóng trực tiếp và thu hút được những mức giá siêu thấp, trở thành người dẫn đầu trên nền tảng thương mại điện tử.

Số lượt xem trong phòng phát sóng trực tiếp có thể lên tới hơn 9 triệu mỗi ngày, nhiều người nổi tiếng thậm chí còn đặt chỗ trước trong phòng phát sóng trực tiếp để xuất hiện trong đó nhằm quảng bá bản thân.

Có thể nói, sau khi rời khỏi làng giải trí, Viên Cát San đã có được sự nghiệp thành công hơn hẳn những người trong ngành.

Không ai ngờ rằng Viên Cát San sẽ nhảy ra nói thay cho Lâm Nhàn vào lúc này.

Nhưng nếu muốn nói rằng cô ấy đang nói thay Lâm Nhàn thì có vẻ cũng không hoàn toàn đúng.

Viên Cát San vừa (@bình luận kia vừa nêu ra câu hỏi cho cư dân mạng, cô ấy nói Tại sao người khác phải giải thích cho bạn biết họ có kiếm được tiền hay không và họ kiếm được bao nhiêu? Tôi và Lâm Nhàn đã hợp tác cùng nhau lâu như vậy, nhưng chúng tôi thậm chí còn không hỏi nhau kiếm được ít hay nhiều tiên đâu

Khi đó, Internet im lặng một lúc rồi bùng nổ như điên.

Ý tứ đó là gì?

Chết tiệt Đó có phải là điêu tôi nghĩ không???

Đây là

Chị Viên, chị nghiêm túc đấy à?

Điều này quá không thể tưởng tượng nổi

Không, cô ấy lấy tiền đâu ra để đầu tư?

Sau đó lại có người đáp Trên đời này có một từ gọi là cho vay

Không phải điêu này quá dũng cảm sao???

Không nhịn được nữa, trước biến cố này tôi thực sự rất sốc, không có gì ngạc nhiên khi một người như chị Viên có thể mua được nhà ở. Lâm tổng, em sai rồi, chị còn cần trợ lý không?

Vậy cô ấy cũng là bà chủ phòng phát sóng trực tiếp của Viên Cát San?

Quỳ xuống, tôi thực sự bị thuyết phục

Khó trách cô ấy thật sự là người đầu tiên ở giới giải trí phản kích thành công.

Sự đảo ngược bất ngờ này không chỉ khiến cư dân mạng phát ngốc mà còn khiến cho những nhà tư bản một hồi choáng váng.

Lâm Nhàn trong giới giải trí có rất nhiều kẻ thù cũng như bạn bè, nhưng dù cô là ai thì cũng không thể diễn tả được sự chấn động trong lòng lúc này.

Vẫn nhớ năm ngoái Lâm Nhàn còn là một người không có chút cảm giác hiện diện nào trên sân khấu

Vẫn còn nhớ năm ngoái, Lâm Nhàn bị mọi người trên mạng chế giễu và có vô số anti fan.

Vẫn còn nhớ năm ngoái Lâm Nhàn còn là một ngôi sao kém cỏi vướng lùm xùm pháp luật.

Tuy nhiên, chỉ trong một năm từ năm ngoái đến năm nay, Lâm Nhàn đã hoàn toàn khác.

Triệu tổng gửi báo cáo đến văn phòng Văn Sóc với vẻ mặt phức tạp, nhìn thấy Văn Sóc đang cúi đầu chơi máy tính.

Triệu tổng vốn đã quen với việc này và ông đã chuẩn bị tinh thân đầy đủ cho việc công ty bị hai kẻ cặn bã này làm lụi bại.

Loading...