Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Trở Về, Tôi Phá Đảo Showbiz - Chương 181

Cập nhật lúc: 2024-08-23 17:05:01
Lượt xem: 203

Theo lời của Viên Ni, nó đã bị các công ty khác chặn lại.

Lâm Nhàn có chút quan tâm hỏi "Vậy ta bị cấm làm công việc gì?"

Viên Ni nhìn danh sách công việc bị hủy trong tay, có chút bối rối "Đã lâu rồi cô không nhận việc, suy đi tính lại cũng chỉ là chặn một quảng cáo."

Lâm Nhàn gật đầu "Tuyệt vời, vậy tôi không cần nhận việc."

Viên Ni "Không, Lâm tổng, bây giờ cô không nhận việc à?”

Lâm Nhàn dựa vào ghế CEO của mình và nói "Không phải là phong sát sao? Chúng ta không thể làm gì được."

Viên Ni "Ừ, vậy tôi đi xem xem còn có thể đảm nhận công việc nào khác không.

Lâm Nhàn “Được, đi thôi "

Hai ngày sau, Viên Ni quay lại và nói "Thuần Hạo hiện đang bắt đầu chặn Khang Băng.

Lâm Nhàn cau mày "Không phải Triệu tổng đã nói rằng Thuần Hạo rất Cường đại sao? Tại sao tôi là người gây họa, nhưng lại phong sát nhân viên của tôi?"

Viên Ni "Không phải vì cô không có việc làm để mà phong sát sao?" Cô chỉ có đúng một cái đại ngôn Họ cũng đã phong sát rồi còn gì.

Lâm Nhàn đột nhiên nhận ra "Đúng vậy, nhưng không thể để hắn ta phong sát như thế này."

Vì vậy, Lâm Nhàn quyết định không thể ngồi yên chờ chết. Ngày hôm nay Lâm Nhàn vào weibo tag vào @Phí Hành, cô ấy đăng trên weibo và nói Thật vô liêm sỉ, sau khi phong sát tôi, cũng phong sát luôn Khang Băng.

Phí Hành nhìn thấy phản ứng của Lâm Nhàn, phun ra một ngụm m.á.u "Có người sẽ trực tiếp làm như vậy sao?" Người trước cũng không có phản ứng như này

Trợ lý khuyên hắn "Quên đi, không phải chỉ vì tính tình của cô ấy là thẳng thắn sao? Hãy mặc kệ đi".

Sau đó, họ phát hiện ra rằng bọn họ có thể phớt lờ cô ấy nhưng vẫn phải sống chung với điều đó.

Lâm Nhàn, người không biết xấu hổ, thực sự bắt đầu đăng thông báo từng công việc bị chặn.

Mỗi khi có động thái gì ở đây, Lâm Nhàn sau mười phút sẽ đăng lên weibo để lan truyền

Thuần Hạo thật vô liêm sỉ và đã làm xáo trộn đại ngôn kem đánh răng của công ty xx với chúng tôi.

Thuần Hạo thật oai phong Hắn ta không buông tha cho quảng cáo kẹo mút của xxx. Đây có phải là việc làm của con người không?

Khoảng thời gian này có lẽ là thời điểm Lâm Nhàn đăng bài trên weibo thường xuyên nhất.

Không có việc gì thì đăng một cái, cư dân mạng trên weibo để lại những bình luận điên cuồng, khuyến khích Lâm Nhàn đăng thêm hai cái.

Hahahaha, tôi chưa bao giờ thấy điều gì thú vị như vậy kể từ khi gia nhập fandom. Lâm Nhàn cũng lớn gan, vừa công khai đắc tội vừa lén lút, đơn giản là không để Thuần Hạo vào mắt.

Vậy tại sao Thuần Hạo lại bắt đầu nhắm vào Lâm Nhàn?

Chờ Lâm Nhàn tự nổi tiếng.

Quả nhiên, Lâm Nhàn lập tức liền tự có danh tiếng.

Khang Băng của tôi bị đánh thuốc ngủ, tôi còn chưa kêu oan. Vậy mà khi Lý Lạc Minh của bạn xảy ra chuyện như thế này trong cuộc thi, bạn lại trách lên đầu tôi. Trách tôi uống thuốc không ngủ liền à?

Phí Hành "... Ô, thật không biết xấu hổ."

Phí Hành sắp bị Lâm Nhàn chọc giận đến c.h.ế.t nhưng cư dân mạng lại ăn dưa rất vui vẻ.

Ồ ồ ồ ồ, vậy hóa ra Lý Lạc Minh quả nhiên là người của công ty Thuần Hạo sao?

Cho dù anh ta là ai thì Lý Lạc Minh đều được công ty Thuần Hạo bảo vệ phải không?

Tôi chỉ cảm thấy, Lý Lạc Minh có một giọng hát dễ nghe, nhưng kỹ năng ca hát của anh ấy thực sự chỉ ở mức trung bình.

Cho nên Lý Lạc Minh tiến vào chung kết, Khang Băng lại thua ở bán kết, loại chuyện này rất kỳ quái

Phí Hành "..."

Rất nhanh, Phí Hành phát hiện ra Lâm Nhàn càng đi càng xa.

Thuần Hạo, thành thật mà nói nhé Bạn cũng phong sát cả quảng cáo băng vệ sinh của xxx phải không? Phí Hành Cán bộ nhân sự? Tôi đã chạm vào quảng cáo băng vệ sinh của cô khi nào?

Tuy nhiên, cư dân mạng không quan tâm đó có phải là sự thật hay không mà họ chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-tro-ve-toi-pha-dao-showbiz/chuong-181.html.]

Ôi trời ơi Băng vệ sinh cũng không buông tha à?

Thuân Hạo, xin hãy tha cho Lâm Nhàn đi. Bạn không nhận thấy rằng quảng cáo của của cô ấy đã ít đến đáng thương sao?

Có nghĩa là, Lâm Nhàn đã thảm như vậy rồi.

Thảm là Lâm Nhàn mới đúng phải không? Tôi nghĩ người mà Thuần Hạo ban đầu muốn phong sát là Lâm Nhàn

Vậy tại sao những người khác lại bị phong sát?

Không phải là vì Lâm Nhàn làm ăn không tốt sao?

Tôi nghĩ thôi thì cứ cười đi Hahahahahahaha

Hahahahahahaha, thật là thảm mà.

Nói vậy chứ, tôi cũng hahahahahahahahahahahaha

Phí Hành nói "Công ty của cô ấy cùng người ta thương lượng không thành. Liên quan gì đến tôi "

Phí Hành cảm thấy mình chưa bao giờ bị buộc tội oan uổng như vậy.

"... Này..." Trợ lý thậm chí không biết phải nói gì. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy người không biết... xấu hổ như vậy.

Thao tác của Lâm Nhàn khiến người ta có cảm giác khó diễn tả.

Vì hành vi của Lâm Nhàn mà Phí Hành tức giận đến mức suýt chết, lại không có cách với cô. Anh chỉ có thể dừng lệnh phong sát sau khi thảo luận với một vài người quản lý.

Lâm Nhàn khá tốt bụng, ngay lập tức nói trên weibo @Công ty Thuần Hạo, xin chào, tạm thời bạn sẽ không phong sát tôi nữa ư? Cảm ơn rất nhiều

Phí Hành "..." Lời cảm ơn này mang lại cho người ta cảm giác thật khó chịu

Nhưng cư dân mạng rất vui mừng...

Hahahahaha, Lâm Nhàn giỏi quá, bạn khiến tôi cười c.h.ế.t mất.

Tôi chỉ muốn biết, tâm tình Thuân Hạo thế nào?

Thuần Hạo cũng thực ngốc nha Tôi chưa từng thấy phong sát lại như thế này.

Tôi nghĩ bọn họ chắc chưa bao giờ nhìn thấy ai phản ứng giống như Lâm Nhàn. Hiện tại có lẽ bọn họ đang ở nhà để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của mình.

Mọi người đừng lạc quan quá, cứ chấp nhận mức này đi, lần này nếu không tận dụng thì nhất định sẽ có người hỗ trợ.

Dù sao thì tôi đã đọc rất nhiều điều về Lâm Nhàn, và không có điều nào trong số đó khiến tôi thất vọng.

Ngồi lại và chờ theo dõi.

Chủ tịch công ty Khải Lúa nhìn thấy trò hề này chỉ mỉm cười "Khi đánh một con rắn, phải đánh 7 tấc

"Đánh rắn đánh 7 tấc" là một ngạn ngữ nổi tiếng tại Trung Quốc, trong đó,'7 tấc" chính là vị trí một phần bảy chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể, đây thường là phần tim rắn được coi là điểm yếu chí tử của loài vật này.

Tim là bộ phận rất quan trọng của rắn, khi đánh trực tiếp vào đây, rắn sẽ lập tức mất khả năng di chuyển và không thể tiếp tục tấn công. Người Trung Quốc coi đây là là phương pháp tối ưu nhất để hạ gục loài rắn.

Ngạn ngữ này cũng mang ý nghĩa ẩn dụ là làm việc gì cũng phải hiểu rõ sâu xa nguồn gốc, phải nắm được điểm cốt lõi của vấn đề.

Khi kế hoạch phong sát của Phí Hành kết thúc, ông Vương và ông Triệu lúc đó đang có tâm trạng rất vi diệu

Tôi chưa bao giờ thấy ai bị phong sát lại nhận được nhiều sự chú ý như vậy.

Tất nhiên, ngay cả khi có sự chú ý tăng vọt như vậy thì phần lớn cũng là do tác động tiêu cực. Chung quy họ chưa bao giờ thấy ai được như Lâm Nhàn.

Thành thật mà nói, những người như Lâm Nhàn không muốn làm điều gì giả tạo, chỉ cần cô ấy chơi những trò chơi nhỏ như thế này với cư dân mạng mỗi ngày, cô ấy chắc lên được tuyến 2 phải không?

Hay nói một tình huống thực tế hơn, để thăng cấp Bạch Ưu Minh lên tuyến hai trong vài năm qua, công ty đã thực sự dồn hết tâm huyết, nhân lực, tài chính và tài nguyên cho cô ấu, nhưng cũng không thể gây được sự chú ý của Lâm Nhàn.

Vì chuyện này mà trong cuộc gặp mặt, ông Vương không khỏi hỏi Lâm Nhàn " Lâm tổng, hay là cô đổi nghề và trở thành người đại diện thì sao?”

Người đại diện thực thụ còn không hiệu quả bằng Lâm Nhàn, có lẽ Lâm Nhàn so với người đại diện kim bài còn kim bài hơn

Lâm Nhàn "Bồi dưỡng ông?"

Vương tổng '..."

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là một trò đùa.

Loading...