Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Trả Thù Bạn Cùng Phòng Sĩ Diện Hão - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-10-17 22:20:38
Lượt xem: 284

3

"Chuyện gì thế này, sao phòng 505 lại thiếu một người?"

"Lần này là đi thư viện hay là phòng máy tính?"

"Gọi điện bảo cô ấy quay lại ngay."

Ba đứa chúng tôi ngoan ngoãn đứng trước mặt cố vấn viên, vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời.

"Thưa cô, Cố Hương Hương không đi thư viện cũng không ở phòng máy tính, chắc cô ấy đang ở cùng bạn trai."

Cố vấn viên cau mày.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tôi lập tức tiếp lời Trình Trừng: "Trình Trừng đừng nói bừa, lúc Hương Hương ra ngoài cũng không nói với chúng em là đi đâu, làm sao chúng em biết cô ấy có phải đến nhà Giang Dã hay không."

Nghe đến cái tên Giang Dã, lông mày cố vấn viên càng nhíu chặt hơn.

Cố vấn viên quen biết Giang Dã.

Em họ của cô ấy chính là vị hôn thê của Giang Dã.

Bạn trai của em họ lại đi cặp kè với cô gái khác, sao cô ấy có thể không cảnh giác?

Lúc này, Tống Tụng liền tiếp lời: "Ban ngày cô ấy còn hỏi vay tiền chúng em nhưng không được, bây giờ lại đến lúc đóng học phí, biết đâu cô ấy đi tìm Giang Dã vay tiền, dù sao nhà Giang Dã hình như cũng khá giả. Tuy rằng bây giờ ký túc xá đã đóng cửa, tuy rằng bây giờ đã 11 giờ rồi, nhưng Hương Hương cũng chưa đến mức không về ký túc xá qua đêm, biết đâu lát nữa cô ấy sẽ quay lại. Trình Trừng, cậu cũng vậy, đừng nói bậy... Không tốt cho danh tiếng con gái."

Trình Trừng bĩu môi: "Đâu phải chỉ một hai lần không về ký túc xá, mỗi lần cô ta ăn mặc lộng lẫy ra ngoài, có bao giờ quay lại đâu... Biết đâu bây giờ đã mang thai rồi."

Mắt cố vấn viên cũng trợn tròn.

Tôi và Tống Tụng cũng phóng đại biểu cảm, che miệng lại.

Tôi ngăn lại: "Trình Trừng, cậu đừng nói bậy, nếu thật sự mang thai thì Cố Hương Hương phải xin nghỉ học để kết hôn sinh con chứ, Giang Dã thích cô ấy như vậy."

Tống Tụng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc: "Thực ra cũng không chắc, hình như Hương Hương đã hai ba tháng không thấy đến tháng, có lúc còn nôn mửa trong nhà vệ sinh... Rất giống triệu chứng mang thai."

Tôi cố tình hỏi ngược lại: "Cậu còn biết cả việc người ta có đến tháng hay không nữa à!"

Tống Tụng xòe tay: "Không còn cách nào khác, cô ấy không mua băng vệ sinh, lần nào cũng dùng của tôi, nhưng trớ trêu thay hai tháng nay cô ấy không hỏi mượn tôi... Mặc dù mỗi lần mượn cũng không trả..."

Chúng tôi như đang nói nhỏ bàn tán chuyện phiếm, những gì nên nói ra, không nên nói ra đều nói hết cho cố vấn viên nghe.

Cố vấn viên nghe xong, sắc mặt đen sì như quạ.

Ngày hôm sau.

Cố Hương Hương vừa được xe sang đưa đến cổng trường thì bị cố vấn viên tóm lấy, sau đó đưa thẳng đến phòng y tế.

Không lâu sau, tin Cố Hương Hương mang thai đã lan truyền khắp trường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-tra-thu-ban-cung-phong-si-dien-hao/phan-3.html.]

Cố vấn viên gọi điện cho bố mẹ Cố Hương Hương, đại ý là để bố mẹ đưa Cố Hương Hương về nhà.

Nhưng bố mẹ Cố Hương Hương, cuộc sống của họ đã rối tung lên rồi, căn bản không rảnh để ý đến Cố Hương Hương.

Chỉ hỏi, người đàn ông khiến Cố Hương Hương mang thai có thể bồi thường bao nhiêu tiền.

Lại nói, để Cố Hương Hương gả cho người đàn ông đó cũng được, nhưng họ muốn một trăm vạn tiền sính lễ.

Họ không có học thức, không có trình độ, nhưng lại biết rõ nhà trường không thể lấy lý do học sinh có đời sống cá nhân không đứng đắn để đuổi học.

Nói bóng gió là chuyện này nhà trường tự lo liệu, họ không quan tâm, trừ khi họ có tiền, có lợi.

Điều này khiến cố vấn viên tức giận.

Công khai phê bình Cố Hương Hương trên loa phát thanh, nói cô ta có lối sống buông thả, tự nguyện làm tiểu tam, quan hệ lăng nhăng với đàn ông bên ngoài.

Nhà trường chính là một xã hội thu nhỏ.

Những lời đàm tiếu đó hoàn toàn có thể nhấn chìm Cố Hương Hương.

Cố Hương Hương ngày đêm khóc lóc trong ký túc xá.

Ba đứa chúng tôi coi như không thấy.

Cho đến khi, lớp trưởng giục cô ta đóng học phí.

Bản thân cô ta liền sụp đổ trước.

"Chỉ là học phí thôi mà, tôi đi tiếp rượu, đi làm gái, tôi nhất định sẽ bù đủ số tiền này!"

"Các cậu đừng hòng bắt tôi mở miệng xin tiền Giang Dã.

Tôi thà c.h.ế.t chứ không tiêu một xu của anh ấy!"

Quả là một người kiên cường bất khuất.

Kiếp trước, bởi vì chúng tôi không còn tiền sinh hoạt, đã đề nghị cô ta trả góp một ít.

Cô ta cũng phản ứng như vậy, cứ như thể chịu phải nỗi oan ức tày trời, tối đó liền lao ra quán bar làm thêm tiếp rượu.

Chúng tôi lo lắng cô ta bị bắt nạt ở nơi đó, đặc biệt liên lạc với Giang Dã, để anh ta vào thời khắc mấu chốt cứu Cố Hương Hương.

Tuy Cố Hương Hương bị sảy thai, nhưng lại dựa vào phẩm chất kiên cường bất khuất mà giành được tình yêu chân thành của Giang Dã.

Còn chúng tôi, thì bị Giang Dã coi là hung thủ hại c.h.ế.t con của anh ta, dẫn đến nhà tan cửa nát.

Lần này, không ai thương hại cô ta, không ai quan tâm đến sự an toàn của cô ta, cũng chẳng ai gọi điện báo cho Giang Dã.

Chúng tôi xem cô ta làm sao thoát khỏi đám người lêu lổng ở quán bar...

Loading...