Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống lại thành toàn cho phu quân và trà xanh - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-11 23:15:07
Lượt xem: 66

Ông ấy quyên góp một khoản tiền, lại mua hai mươi mẫu ruộng tốt, tất cả đều đưa cho Giang tú tài cùng thôn.

 

Ông ấy để cho ca ca nhận Giang tú tài làm cha, đem hộ tịch chuyển vào Giang gia.

 

Từ đó về sau, Tào Nghiên biến thành Giang Nghiên , ca ca vào trường đi học, mùa đông hay mùa hạ đều không ngừng.

 

Mà ta thì kế thừa tài năng của ông, sống nhờ vào biểu diễn, vừa có thể hát thô, cũng có thể xướng thanh y.

 

Ta cùng cha vào nam ra bắc biểu diễn, kiếm tiền nuôi gia đình, cho Giang Nghiên đi học. Giang Nghiên cũng không chịu thua kém, thuận lợi thi đậu tú tài.

 

Ta cùng Giang Nghiên là thanh mai trúc mã, hắn tương lai sẽ lấy ta, đây là một sự thật không thể chối cãi.

 

Hắn đối xử với ta yêu thương hết mực, nhưng cái phần yêu thương này chỉ dừng lại ở ngày hắn mang Mạnh Tiểu Điệp về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-thanh-toan-cho-phu-quan-va-tra-xanh/chuong-4.html.]

 

Mùa đông năm ấy, gánh hát Phúc Hưng nghỉ hát, Giang Nghiên cũng tranh thủ lúc rãnh rỗi, từ học đường quay về nhà đón năm mới.

 

Trong lòng ta vui vẻ sửa soạn một hồi, nửa năm không gặp, cũng không biết Nghiên ca ca có phát hiện ta cao hơn, cũng xinh đẹp hơn hay không.

 

Giang Nghiên trở lại. Sau lễ cập quan, vóc người hắn càng cao lớn, nho nhã tuấn dật, mĩm cười hướng ta đi tới.

 

Ta bỗng nhiên phát hiện đi theo phía sau lưng hắn là một cô gái ốm yếu bẩn thỉu.Cô gái đó đôi mắt đen láy lưu chuyển tựa như tiểu hồ ly.

 

Giang Nghiên thở dài, nói cô bé này gọi Mạnh Tiểu Điệp, cha nàng nghèo quá nên không nổi nữa, đem cô nương bán vào nơi dơ bẩn.

 

Trên đường hắn về nhà, đúng lúc gặp phải tú bà đang truy đuổi Tiểu Điệp.Tiểu Điệp quỳ xuống bên chân hắn bên, khóc lóc thê thảm, cầu xin công t-ử cứu nàng một mạng.

 

Giang Nghiên đại phát thiện tâm, đem Tiểu Điệp mua xuống, đoán chừng gánh hát đang thiếu một hoa khôi, Tiểu Điệp tướng mạo cũng không tệ lắm, đem chăm sóc dạy bảo hẳn có thể thành công.

Loading...