Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Ta Theo Đuổi Trai Đẹp Mà Giàu - Ngoại truyện 4: Trở thành người giàu nhất kinh thành

Cập nhật lúc: 2024-10-12 11:41:39
Lượt xem: 222

Sau khi trải qua những ngày tân hôn ngọt ngấy vì phu quân quá dính người, Yến Nhi thở phào vẫy tay tiễn tướng công mình đi làm.

Hôm nay nàng quyết định bắt đầu thực hiện kế hoạch trở thành người giàu nhất kinh thành.

Nàng may mắn được trọng sinh làm lại cuộc đời thì cũng nên tận dụng tối đa phúc lợi ông trời dành cho mình chứ!

Nàng nhớ tầm ba tháng nữa trời sẽ đổ cơn mưa lớn, cơn mưa lúc to lúc nhỏ nhưng không dừng mà kéo dài dai dẳng đến hơn một tháng, tất cả cây cối hoa màu đều ngập úng nước, giá cả rau củ tăng cao, nhiều nhà có tiền cũng không có chút rau ăn.

Tiếp theo là dịch bệnh và người dân đói khổ từ khắp nơi kéo đến kinh thành xin ăn.

Kiếp trước, lúc ấy nàng đang nằm trên giường bệnh vì bị trúng độc của tiểu thiếp Vương Hiền vừa đau khổ tự trách bản thân.

Nha hoàn bên cạnh thì than thở kể lể cho nàng tình hình bên ngoài. Rồi giận dữ chửi mắng những kẻ lòng lang dạ thú, mượn cớ chi phí tăng cao, trong phủ cũng cắt xén thức ăn, thức ăn cho chính thất như nàng mà còn không bằng nhũ mẫu bên cạnh tiểu thiếp.

 

Lắc đầu hất văng những ký ức không vui, Yến Nhi vùi đầu vào kế hoạch kiếm tiền, mục tiêu nàng nhắm đến là những con dê béo trong kinh thành, những vương tôn đại thần lắm tiền nhiều của, trọng sĩ diện.

Nàng dành cả ngày để ghi chép cẩn thận từng bước.

Đầu tiên sẽ tận dụng ba thôn trang của hồi môn của nàng và đất trong tay phu quân, à cũng đã thành của nàng.

Tất cả sẽ dùng để trồng khoai lang, bắp và củ cải. Hoặc có thể nhiều hơn hay thay đổi sau khi nàng tham khảo ý kiến của các quản sự thôn trang.

Tóm lại là trồng những loại củ quả thời gian sinh trưởng và thu hoạch trong vòng ba tháng.

Thứ hai, nhờ phụ thân Tướng Quân gửi thư đến biên quan, thành lập một thương đội gồm những binh sĩ bị thương sau trận chiến, xuất phát từ biên quan đến kinh thành, dọc đường đi gặp thôn làng thì vào mua rau củ heo gà giá cao gấp đôi, gặp rừng thì săn thú.

Thứ ba, xây dựng nhà bằng tre gỗ cứng cáp rộng rãi tại các thôn trang, càng nhiều càng tốt, trước là để nơi chứa rau củ, lương thực và phơi khô chúng. Sau là khi nào lưu dân đến thì có nơi ở, có cái ăn, có việc làm.

Thứ tư và cũng quan trọng nhất, ngay tối nay tụ tập người hai phủ để nàng nói về cơn mưa kéo dài cũng những chuyện lưu dân sau đó, nàng biết không nhiều, chủ yếu qua lời kể nha hoàn nên có nói là nằm mơ thấy cũng không sai biệt. 

Nếu nói những điều này với bên ngoài, có lẽ họ sẽ không tin, hoặc sau này khi sự việc xảy ra nàng thành kẻ có thể tiên tri kéo theo nhiều phiền phức. Nhưng với người nhà, nàng tin họ sẽ luôn yêu thương và bảo vệ mình, đời này nàng may mắn sống lại là vì họ.

 

Một tháng tiếp theo, Yến Nhi trở thành cánh chim đích thực, nàng bay khắp nơi. 

Mỗi ngày, gặp gỡ rất nhiều người, thậm chí thường xuyên đi dạo chợ và hỏi han nông dân về cách trồng trọt, cách cất giữ rau củ…

Lý Phi Thanh lúc đầu đi tuần bắt gặp nương tử xinh đẹp nhà mình, buổi tối dùng tất cả bản lĩnh của bản thân khiến nàng không thể xuống giường. 

Được 1, 2 ngày nàng lại tiếp tục lên xe ngựa đi thôn trang.

Cuộc sống hai vợ chồng son náo nhiệt không ngừng.

Một sáng lúc Yến Nhi đang sửa lại đai lưng cho tướng công mình, mắt mị hoặc, miệng ngọt ngào nói muốn đi thôn trang ở vài ngày bỗng dưng nhăn mày nhẹ rồi ngất xỉu, Lý Phi Thanh đỡ được nương tử mà tim muốn lao ra khỏi ngực.

“Gọi đại phu, không, thái y, mang thiếp của ta vào cung, thỉnh thái y. Nhanh!!!” Tiếng hắn gào thét vang vọng khắp Thừa tướng phủ.

Phủ Thừa Tướng hô to gọi nhỏ chưa xong, phủ Tướng Quân từ đâu nghe tin đã vội vàng xông đến, dẫn đầu lại Đại Tướng Quân uy vũ, dù không kịp mặc giáp nhưng đã xách theo loan đao:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-theo-duoi-trai-dep-ma-giau/ngoai-truyen-4-tro-thanh-nguoi-giau-nhat-kinh-thanh.html.]

“Con gái ta bị làm sao, ta san bằng cái phủ rách này!”

 

Trong không khí giương cung bạt kiếm bên ngoài phòng, giọng cười của Lý Phi Thanh từ trong phòng vang ra, tiếng sau lớn hơn tiếng trước, sau cùng người cũng lao ra khỏi phòng, đ.ấ.m mạnh vào ca ca của nương tử đang nóng ruột đứng bên ngoài.

 

“Ta thành phụ thân, ta thành phụ thân rồi!”

“Nói điên khùng gì vậy, người thành phụ thân vậy phụ thân ngươi thành cái gì!” Vị thiếu niên lang anh tuấn nổi danh khắp kinh thành nào đó, chắc bị đ.ấ.m đau đến ngơ người, lại có thể không hiểu gì.

“Haha tên ngốc nhà ngươi, Yến Nhi có thai, nương tử ta có thai, ta sắp thành phụ thân đấy haha” Lý Phi Thanh vui vẻ, mặc kệ tên đó, tiếp tục chạy quanh sân chia sẻ niềm vui với từng người từ Thừa Tướng Phu Nhân, Tướng Quân và phu nhân Tướng Quân, đến cả gã quét sân có mặt.

Hết cách, thái y nói nương tử hắn cần nghỉ ngơi, hắn không thể ôm nàng nhảy nhót được nên cần người phát tiết cảm xúc vui mừng tràn khắp lồng n.g.ự.c này.

 

Trong khi ai nấy vui mừng thì lúc Yến Nhi tỉnh dậy, biết mình có thai lại thở dài buồn bã.

“Nương tử, nàng không muốn có con với ta sao?”

“Không phải, ta cũng rất vui, nhưng đứa bé này.. có cần đến sớm vậy không! Kế hoạch trở thành người giàu nhất kinh thành của ta!” Yến Nhi buồn bã than thở, định giả vờ rơi vài giọt lệ nhưng sợ ảnh hưởng hài tử lại không dám.

“Không việc gì, nàng đưa tất cả kế hoạch nàng đã viết đây, ta làm phần còn lại.” Lý Phi Thanh vỗ ngực. Hắn sẽ xin Hoàng thượng cho nghỉ vài tuần, dạo này kinh thành thái bình, chắc sẽ được thôi.

“Vậy tiền..” Yến Nhi ánh mắt lấp lánh nhìn tướng công mình, tay khẽ vò khăn nũng nịu.

“Của nàng, vẫn là của nàng hết!”

“Cảm ơn tướng công!”

Tác giả Sắc Hồ Ly - Mầm non ngôn tình mới nhú, thích viết cổ đại và ngọt sủng
💌 Follow Fanpage Facebook Sắc Hồ Ly để đọc nhiều truyện hay nhé ạ!
💌 Cảm ơn cả nhà ạ!

 

Vậy là 3 tháng sau đó, khi cơn mưa đang kéo dài lê thê, rau củ quả bắt đầu khan hiếm, vương tôn quý tộc, người giàu trong kinh thành bỗng nhận được thiếp mời của phủ Tướng Quân.

Trong thiếp nói rằng Tướng Quân sau khi giao nộp binh quyền, ở nhà rảnh rỗi đã nghiên cứu thành công bí kíp giúp người tăng cường sức khỏe, thanh lọc cơ thể, bổ thận, mát gan… 

Hấp dẫn đến mức mọi người đội mưa gió, lặn lội đến phủ Tướng Quân, ngồi chật cả sảnh đường lớn, hạ nhân phải kê thêm ghế, nối thêm mái che vẫn không đủ, có người đành ngồi phòng kế bên.

Kết quả, Tướng Quân sau khi trước mặt mọi người biểu diễn một bài quyền mạnh mẽ thì cho hạ nhân dọn lên món “Kình Ngư Phá Thủy” gồm nhiều củ cà rốt to nhỏ cắt tỉa hình cá, một đàn cá nối đuôi nhau vươn lên khỏi mặt nước tạo thành từ những loại rau xanh mướt.

Mỗi vị khách có mặt đều được hạ nhân chia thức ăn cẩn thận chia một ít để nếm thử.

Sau đó, phu nhân Tướng Quân lên tiếng đẩy mạnh tiêu thụ bằng cách tuyên bố phủ nào mua từ 3 thùng rau củ trở lên sẽ được tặng công thức làm món này.

Mua thêm thịt khô có thể nhận tranh chữ của Thừa Tướng đương triều.

Và cuối buổi, Lý Phi Thanh thiếu gia đứng lên nói về hào khí nam tử, nói về đạo lấy nhân ái phục chúng của Hoàng thượng, nói gần nói xa, kêu gọi mọi người, ai có tiền cho tiền, ai có thuốc cho thuốc, để giúp đỡ nạn dân từ các nơi mất mùa vì mưa nhiều ngày.

Một yến tiệc toàn thắng của phủ Tướng Quân, không chỉ mang về bạc để cho Yến Nhi, cô nương đang mang thai duy nhất của hai phủ, vui vẻ mà còn giúp được rất nhiều người.

Tuy nhiên, từ đó về sau, kinh thành chuộng câu: “Yến tiệc thì vui, yến tiệc phủ Tướng Quân thì … thôi!”

Loading...