Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Ngày Định Mệnh - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-10-11 16:58:52
Lượt xem: 193

9

 

Kiếp trước Quý Thanh Thanh bùng lên, nhà họ Tô phá sản, bố mẹ tôi qua đời.

 

Tôi bị đả kích sâu sắc, vào ngày tôi chuẩn bị nhảy xuống sông tự tử thì tôi đã gặp một người đàn ông bên bờ sông.

 

Đó là bạn trai của Quý Thanh Thanh ba năm trước, Phùng Lân.

 

Từ anh ấy tôi biết được rằng anh ấy và Quý Thanh Thanh là thanh mai trúc mã. Ba năm trước Quý Thanh Thanh đã đến gặp anh ấy và khóc lóc nói rằng ở trường trung học cô ta bị một bạn nữ cùng lớp bắt nạt.

 

Phùng Lân đã rất tức giận và lên kế hoạch giúp bạn gái trút giận.

 

Quý Thanh Thanh hẹn cô gái kia trong một con hẻm, khi Phùng Lân định nói chuyện cảnh cáo cô ấy thì cảnh sát đã ập đến.

 

Quý Thanh Thanh, với tư cách là bạn gái của anh ấy lại nói là anh ấy đang cưỡng ép cô gái đó.

 

Lúc đó cô gái kia thực sự đang đứng cùng Quý Thanh Thanh.

 

Anh ấy đã bị bắt và bỏ tù.

 

Tôi thắc mắc: "Tại sao cô gái đó lại giúp đỡ Quý Thanh Thanh?"

 

Phùng Lân cho biết cô gái này là bạn cùng phòng thời trung học của Quý Thanh Thanh, điều kiện gia đình khá giả.

 

Quý Thanh Thanh thường xuyên giả vờ đáng thương trước mặt cô ấy, khóc lóc nói rằng cô ta thường xuyên bị bạn trai đánh đập mắng mỏ nhưng vẫn không buông tha cho cô ta.

 

Cô gái cảm thông nên đã đồng ý giúp đỡ cô ta.

 

Tuy nhiên, ngay sau khi anh ấy vào tù, cô gái đó cũng chuyển trường.

 

Bởi vì Quý Thanh Thanh đã công khai nói với mọi người rằng cô ấy không còn trong sạch nữa.

 

Những suy đoán ác ý nối tiếp nhau, cô gái dù có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được, cuối cùng bị buộc phải chuyển trường.

 

"Vậy anh có bằng chứng có thể chứng minh Quý Thanh Thanh làm những chuyện này không?"

 

Phùng Lân có.

 

Anh không có cha mẹ và tự mình mở một nhà hàng nhỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ngay-dinh-menh/chuong-11.html.]

 

Con hẻm nơi xảy ra chuyện lúc đó ngay cạnh quán ăn nhỏ của anh. Trên tường quán ăn có lắp camera giám sát quay mặt vào con hẻm.

 

Cái đó anh đã lắp từ trước để bắt những đứa trẻ vẽ bậy lên tường và đi tiểu tiện lung tung.

 

Vì camera giám sát ở bên ngoài quanh năm, hơn nữa sau đó bọn trẻ con cũng không đến vẽ bậy nữa nên Phùng Lân đã quên mất.

 

Khi đó, anh ấy đang đắm chìm trong nỗi đau bị bạn gái phản bội, sau này ở trong tù, anh mới vô tình nhớ tới.

 

Khi đó, anh ấy lập tức nói với quản giáo, muốn lật lại vụ án, nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Quản giáo nói với anh ấy rằng vốn không hề có video như vậy và bảo anh ấy đừng làm loạn nên nữa.

 

Khi đó Quý Thanh Thanh đã nổi tiếng, còn Phùng Lân chỉ là một người bình thường không cha, không mẹ, không có bất cứ quyền thế gì, còn đang ở trong tù.

 

"Tôi đoán nhất định là quản giáo đã mang theo tin tức này đến tìm Quý Thanh Thanh."

 

Khi đó, Phùng Lân đã tự cười mình: “Nhờ vậy cuộc sống trong tù của tôi kể từ đó thật khó khăn”.

 

"Tại sao Quý Thanh Thanh lại làm như vậy với anh?"

 

“Cô ta chê tôi nghèo nhưng lại không tiện nói lời chia tay với tôi.”

 

Khi tôi nghe Phùng Lân nói điều này, lông trên người tôi dựng đứng cả lên.

 

Quý Thanh Thanh thực sự đáng sợ.

 

Sau đó, sau khi Phùng Lân ra tù, anh ấy đi làm ăn kinh doanh nhỏ nhưng vẫn bị gắn mác “tù nhân tội cưỡng bức” nên không ai chịu mua đồ của anh ấy.

 

Anh ấy đi tìm việc làm, vào nhà máy, nhưng không ai muốn nhận anh ấy.

 

Chỉ vì không muốn ở bên bạn trai không có tiền mà Quý Thanh Thanh đã hủy hoại cả cuộc đời anh ấy.

 

Vì vậy, khi sống lại ở kiếp này, tôi đã nhờ người giúp đỡ và lấy được đoạn video giám sát cạnh nhà hàng của Phùng Lân.

 

Kiếp này nhà họ Tô chưa phá sản, được sự phù hộ từ “đồng tiền hôi hám” của nhà tôi, video nhanh chóng trở thành hot search.

 

Nghe nói Quý Thanh Thanh, người đang quảng bá trải nghiệm "bi thảm" của mình, đã bị đẩy ra khỏi sân khấu và bị vô số cú đ.ấ.m đá giáng xuống đầu.

 

Có người phát hiện ra đứa bé của Quý Thanh Thanh không biết đã biến mất từ bao giờ, cái bụng lớn của cô ta là do một cái gối nhét vào.

 

Cách đây rất lâu, tôi nhớ Quý Thanh Thanh từng nói, cô ta không thích trẻ con, không muốn chịu đựng đau đớn khi sinh nở.

Loading...