Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống lại không còn ngu ngốc - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-10-13 01:24:45
Lượt xem: 26

Chỉ có một người phản ứng lại, đó là tiểu thúc thúc Bùi Đại của ta.

 

Dựa theo quy củ, những công chúa được mời từ dân gian hồi cung như ta phải tiếp nhận dạy dỗ về lễ nghi cung đình.

 

Mà người đến dạy dỗ ta không ai khác chính là Lễ bộ đại nhân, tiểu thúc thúc của ta – Bùi Đại.

 

Bùi Đại đến chỗ ta thì không cần thông báo trước, thế nên khi hắn đến ta đang bị một nhóm mỹ nam vây quanh nên không hề hay biết.

 

Bùi Đại lặng lẽ nhìn ta, mãi đến khi ta cảm thấy không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, mới quay lại nhìn xem.

 

Yô, tiểu thúc thúc tuấn mỹ của ta đang đứng ở đây, hào quang quanh mình chói mù mắt đám nam sủng của ta.

 

Ta đang định nhào qua chỗ hắn: “Tiểu thúc thúc~”

 

Tiểu thúc thúc giơ tay nhấc ta lên, nhìn chằm chằm vào những khuôn mặt trang điểm quá lố đang vuốt tóc tỏ vẻ quyến rũ của những tên nam sủng, nhàn nhạt nói: “Đây là những kẻ mà ngươi nuôi?”

 

Ta có hơi chột dạ đáp: “Không, không phải con nuôi.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-khong-con-ngu-ngoc/chuong-16.html.]

Ta vừa biện bạch vừa xua tay tỏ ý muốn bọn họ nhanh chóng rời đi.

 

Trong đám nam sủng có một người nhận ra Bùi Đại, không biết sống ch-ếc mà hỏi một câu: “Ơ, Tiểu Bùi đại nhân còn quản chuyện nam nữ của người khác cơ à?”

 

Không khí bỗng nhiên giảm xuống một độ, không biết Bùi Đại làm sao nữa, đột nhiên rút kiếm của thị vệ ra, nháy mắt mũi kiếm nhanh như chớp đã chạm vào trán người đó, m-á-u tươi lập tức chảy xuống.

 

Sắc mặt Bùi Đại không d.a.o động, giọng nói còn lạnh hơn hầm băng: “Cút.”

 

Tên nam sủng đó gần như phải bò mà đi ra ngoài.

 

Tức khắc, hai mươi tên nam sủng đều biến mất không còn bóng dáng.

 

Ta kéo lấy ống tay áo hắn: “Có phải tiểu thúc thúc cho rằng cháu không biết liêm sỉ?”

 

Đôi mắt đen như hắc ngọc của Bùi Đại xoáy sâu vào ta, ánh mắt phức tạp, không đáp lại.

 

“Thần sẽ dạy lễ nghi cho công chúa vào ngày khác. Cáo từ!”

 

Bùi Đại đi rồi, tức giận vô cớ mà đi rồi.

Loading...